Hai nhân viên Đại sứ quán Israel tại Mỹ bị bắn tử vong, Thủ tướng Netanyahu hạ lệnh khẩn, Tổng thống Trump lên tiếng
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, 2 người đã bị bắn tử vong bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở trung tâm Washington vào tối 21/5 (giờ địa phương), trong đó có một nhà ngoại giao Israel.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng nhằm vào hai nhân viên Đại sứ quán Israel ở Mỹ bên ngoài Bảo tàng Do Thái ở Washintgon D.C tối 21/5. (Nguồn: Wall Street Journal)
Hãng tin AFP dẫn lời Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố: "Vụ nổ súng chết người xảy ra bên ngoài sự kiện tại Bảo tàng Do Thái ở Washington D.C - khiến các nhân viên Đại sứ quán Israel cũng bị thương - là một hành động khủng bố bài Do Thái đáng khinh bỉ".
Theo ông, việc tấn công các nhà ngoại giao và cộng đồng Do Thái đã "vượt qua lằn ranh đỏ". Trong khi đó, thông tin từ Đại sứ quán Israel tại Washington cho biết 2 nhân viên đại sứ quán đã bị bắn ở cự ly gần.
Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ quan ngoại giao Israel trên toàn thế giới.
Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Chúng ta đang chứng kiến cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa bài Do Thái và sự kích động điên cuồng chống lại Nhà nước Israel".
Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng bày tỏ "rất đau buồn" sau vụ việc, song khẳng định cả đất nước và Mỹ sẽ "đoàn kết bảo vệ người dân".
"Đây là hành động thù hận đáng khinh bỉ, mang tính bài Do Thái, đã cướp đi sinh mạng 2 nhân viên trẻ của Đại sứ quán Israel. Mỹ và Israel sẽ đoàn kết bảo vệ người dân và các giá trị chung của chúng ta. Khủng bố và thù hận không thể khuất phục chúng ta", Tổng thống nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cam kết nước này sẽ không khuất phục trước "khủng bố" và nói rằng ông "kinh hoàng" trước vụ tấn công trên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ nổ súng “kinh hoàng” trên khi ông đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Những vụ giết người khủng khiếp ở D.C. này, rõ ràng xuất phát từ sự thù ghét người Do Thái, phải chấm dứt, ngay lập tức! Thù hận và chủ nghĩa cực đoan không có chỗ đứng ở Mỹ".
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã hô "tự do, tự do cho Palestine" khi bị bắt giữ.