Giúp người chờ xe

Sáng 20-3, đang bán hàng, chị Hường ở số nhà 46 phố Khâm Thiên (quận Đống Đa) thấy điểm chờ xe buýt trước cửa nhà mình đông người đứng chờ xe liền bảo con:

- Con ra mua cho mẹ mấy cái ghế nhựa nhé. Chú ý lấy loại ghế cao như ghế đẩu chứ không phải loại thấp nhé con.

- Nhà mình chật, ghế đủ dùng rồi, mẹ mua làm gì thế ạ - con chị Hường thắc mắc.

- Mẹ mua để cho mọi người ngồi chờ xe buýt con ạ. Mẹ thấy người đợi xe buýt hằng ngày ở cửa nhà mình có nhiều người già, phụ nữ trẻ bế con nhỏ phải đứng chờ xe lâu nên mẹ muốn giúp họ có chỗ ngồi nghỉ chân một chút - chị Hường nói với con.

- Vâng, thế để con ra mua mấy chiếc ghế mẹ nhé - con chị Hường đồng tình.

Việc làm nhỏ của mẹ con chị Hường khiến nhiều người cảm kích. Một số người bán hàng cạnh điểm chờ xe buýt không ai bảo ai, dọn dẹp gọn gàng trước cửa nhà mình để có chỗ kê ghế cho người chờ xe ngồi nghỉ chân. Người Xây Dựng thấy thật hạnh phúc vì được chứng kiến một việc làm đẹp, giản dị nhưng giàu nhân văn, thể hiện tinh thần cộng đồng và tình yêu thương với những người xung quanh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giup-nguoi-cho-xe-697003.html
Zalo