'Giúp' đuổi gián trên đầu người qua đường, người phụ nữ không ngờ hậu quả

Thấy trên đầu một người đi đường có con gián, một phụ nữ ở Thái Lan ra tay làm việc tốt bằng cách búng giúp con gián đi. Ai ngờ người kia giận dữ la lối, hóa ra đó chính là thú cưng của anh ấy. Kết quả là con gián cưng có được về với chủ hay không?

Một việc tốt được làm không đúng lúc, dành cho không đúng người thì không chỉ vô ích mà còn có thể phản tác dụng. Mà đôi khi, tình huống “làm việc tốt” này còn hết sức khó tin.

Mới đây, ở Phuket (Thái Lan), một người dân địa phương đã làm một việc mà cô ấy cho là tốt đối với một du khách, ai ngờ lại khiến du khách đó nổi giận.

Cụ thể, người phụ nữ thấy một con gián bám trên đầu (có đội mũ) của một du khách, liền tiện tay búng con gián đi. Ai ngờ, du khách nổi giận đùng đùng, giật phăng mũ, quát một tràng bằng tiếng nước ngoài. Hóa ra con gián đó là… thú cưng của anh ấy.

Đây là video sự việc:

Nguồn: Daily Mail Australia.

Video này đã được xem hàng chục triệu lượt. Có người thấy buồn cười, có người thấy không thể tin nổi.

Sau khi tức giận, nam du khách vội vã cúi xuống đất tìm thú cưng của mình. Cũng may là con gián không bị văng đi xa. Du khách ngồi xuống, xòe bàn tay gần con gián. Con gián này quả thật thông minh, nhận ra chủ và chậm chạp bò lên tay chủ.

Cư dân mạng ở Thái Lan đã viết những bình luận rất đa dạng và đưa ra những gợi ý thú vị về sự việc này:

“Tội nghiệp người phụ nữ, cô ấy chỉ muốn giúp, ai mà biết được có người lại nuôi gián làm thú cưng!”.

“Việc anh kia nhảy chồm lên còn có thể gây hại cho thú cưng của anh ấy nhiều hơn đấy. Hãy tưởng tượng anh ấy chẳng may nhảy lên con gián xem!”.

“Nếu nuôi thú cưng khác thường như vậy thì lẽ ra anh ta nên đeo cái bảng đề nghị người khác đừng động vào con gián chứ”.

Dù sao, hầu hết netizen cho rằng phản ứng của nam du khách là có thể hiểu được và nói cho cùng, không ai nên tự nhiên chạm vào người lạ ở ngoài đường, trừ trường hợp rất cần thiết mà thôi.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/giup-duoi-gian-tren-dau-nguoi-qua-duong-nguoi-phu-nu-khong-ngo-hau-qua-post1743631.tpo
Zalo