Giúp cháu bé đi lạc

Chiều 2-5, ông Duân, 74 tuổi, ở xóm Thanh Giang Ngoài, xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai) đi tập thể dục trên triền đê.

Khi đến đoạn đường đê Cao Mật, ông Duân thấy 1 cháu bé đeo ba lô màu xanh, mặc áo đồng phục học sinh đi bộ một mình ngược hướng từ Thanh Mai lên Thanh Cao, vẻ mặt ngơ ngác. Ông Duân liền dừng lại hỏi:

- Cháu con nhà ai, học trường nào, sao đi về một mình vậy?

Cháu bé còn quá nhỏ và dường như đang rất hoang mang nên không nhớ rõ đường đi và thông tin về gia đình mình. Ông Duân cùng một vài người đi đường đã kiểm tra cặp sách và được biết cháu tên Trần Đỗ Kim Tú, học sinh lớp 1D, Trường Tiểu học Thanh Mai vừa tan học nhưng đi nhầm lối nên bị lạc.

Không ngần ngại, ông Duân đã nhờ bạn mình sống tại xã Thanh Mai xác minh thông tin về cháu bé. Sau khi có tin tức, ông mượn xe máy đưa cháu trở lại trường, bàn giao cho thầy cô giáo.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng vô cùng cảm kích việc làm ý nghĩa của ông Duân. Hành động của ông không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình cháu mà còn lan tỏa lối sống đẹp, tử tế và quan tâm đến những người xung quanh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giup-chau-be-di-lac-703330.html
Zalo