Giới trẻ nói về ngày 30/4: Viết tiếp câu chuyện yêu nước với lòng tự hào sâu sắc
Nhiều người trẻ cho rằng, hòa bình hôm nay là di sản quý báu mà họ được thừa hưởng và tin rằng câu chuyện hòa bình sẽ không dừng lại ở đó. Thế hệ trẻ sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy bằng chính lòng tự hào, bằng tài năng, trách nhiệm, và tình yêu bền bỉ dành cho đất nước.

Em Nguyễn Như Xuân luôn tự hào hai tiếng Việt Nam
Em Nguyễn Như Xuân – trường Marianapolis Preparatory School (Mỹ): Làm đại diện của nước nhà tại các quốc gia khác
Em có đọc và quan tâm đến Lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam từ xa và rất tự hào.
Theo em, mọi thế hệ đều rất cố gắng vì đất nước. Với các cha ông là chiến đấu vì độc lập nước nhà và giữ hòa bình và thống nhất, thì đến những thế hệ sau như chúng em sẽ nỗ lực để giữ gìn những gì cha ông đã gầy dựng nên. Giữ gìn cho đất nước được thống nhất, luôn hòa bình và độc lập.
Hiện nay, khi Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế, thì trách nhiệm của chúng em - đặc biệt là các du học sinh - chính là trở thành những đại diện xứng đáng của Tổ quốc tại các quốc gia trên thế giới. Đó là một sứ mệnh thiêng liêng, góp phần xây dựng nên một thế hệ trẻ đầy tự hào, mang tri thức trở về phụng sự quê hương, làm giàu cho đất nước, đồng thời giới thiệu với bạn bè năm châu về một Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Em Đức Vinh với việc tìm hiểu lịch sử dịp đại lễ kiệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Em Đức Vinh, sinh viên Y khoa năm 5, trường ĐH Y Hà Nội: Viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng chính lòng tự hào
Em sinh ra trong thời đại hòa bình, không chứng kiến bom đạn hay chia cắt, nhưng em luôn ý thức sâu sắc rằng cuộc sống yên bình hôm nay là kết quả của biết bao hy sinh, mất mát của cha ông ta. Em cảm thấy rất tự hào và biết ơn thế hệ đi trước – những người đã dũng cảm đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Hòa bình hôm nay là di sản quý báu mà chúng em thừa hưởng. Em tin rằng câu chuyện hòa bình sẽ không dừng lại ở đó.
Ngày mai, chúng em – thế hệ trẻ – sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện ấy bằng chính lòng tự hào, bằng tài năng, trách nhiệm, và tình yêu bền bỉ dành cho đất nước mình. Với em, điều đó bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, rèn luyện bản thân, và sống có trách nhiệm để trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, bền vững và hạnh phúc.

Em Ngô Mai Phương. Ảnh: NVCC
Em Ngô Mai Phương, học sinh lớp 8A1, trường THCS Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội: Biết ơn và tự hào
Ngày 30/4, với em, không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà là một ngày thiêng liêng, tràn ngập niềm tự hào và biết ơn. Mỗi khi nhắc đến ngày này, trái tim em thắt lại, nghẹn ngào khi nghĩ về những người lính đã hy sinh tuổi xuân, sự sống của mình để đất nước có được ngày hôm nay. Họ đã chiến đấu quên mình, để đất nước được độc lập, tự do. Cuộc sống bình yên hôm nay được đổi bằng máu và nước mắt, những nỗi đau không gì so sánh được của biết bao người mẹ Việt Nam. Khói lửa đã qua, và giờ đây, bình minh đã đến. Bình minh của thời đại mới đẹp biết bao
Ngày 30/4/1975, khi tiếng súng cuối cùng lắng xuống, không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là chiến thắng của lòng kiên cường, của ý chí không bao giờ khuất phục có trong mỗi người dân Việt Nam. Họ cầm súng để chúng ta cầm bút. Họ bước qua bao gian nan, đổ máu để chúng em có thể sống trong một đất nước hòa bình, tự do.
Theo dõi trên mạng xã hội, em chứng kiến những hình ảnh đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những bước chân mạnh mẽ, những hàng quân dũng cảm, họ không chỉ đại diện cho sức mạnh của quân đội mà còn là tinh thần bất khuất của dân tộc. Em chứng kiến cả một dòng người cùng hòa giọng hát vang bài hát vì Hòa bình, em tự hỏi: Có phải hòa bình là hai tiếng đẹp nhất nhưng cũng ý nghĩa nhất thiêng liêng nhất?. Em tự hỏi, “câu chuyện hòa bình” có phải sẽ được viết tiếp bởi chính chúng em?
Ngày 30/4, không chỉ là nhớ về một chiến thắng, mà nhớ về từng người lính đã ngã xuống. Và em trân trọng hơn bao giờ hết những gì mà thế hệ cha anh đã làm cho chúng em? Biết ơn và tự hào đó là cảm xúc của em những ngày này.