Giáo viên tát và xúc phạm học sinh, gia đình nhận lời xin lỗi nhưng chưa rút đơn

Theo lời phụ huynh học sinh, con gái bà - nữ sinh lớp 12 tại TP Hải Phòng, đã bị giáo viên dạy Toán tát và xúc phạm danh dự trên lớp học dẫn đến sang chấn tâm lý.

Ngày 2/6, trao đổi với VietNamNet, bà N.T.D, phụ huynh của học sinh lớp 12A7 Trường THPT Anhxtanh (số 29 Nguyễn Trãi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, vào tiết 4 sáng 27/5, nữ giáo viên dạy Toán đã tát vào mặt con gái bà và mắng em “vừa ngu, vừa dốt, vừa lười…” trước cả lớp.

Sự việc được camera giám sát trên lớp ghi lại. Khi trở về nhà, con gái bà D. có biểu hiện sang chấn tâm lý, òa khóc trong bữa cơm và kể vì mình làm bài sai nên bị cô giáo N. tát vào mặt và xúc phạm.

Sau khi nghe con nói, bà D. gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm trao đổi về sự việc và xin số điện thoại cô giáo Toán. Giáo viên dạy Toán đã gọi con gái bà D. đến phòng hiệu phó để xin lỗi.

Bà D. gọi và đề nghị giáo viên Toán công khai xin lỗi con mình trước lớp vì “đánh ở đâu phải xin lỗi ở đó” để lấy lại danh dự cho trẻ.

Sự việc học sinh lớp 12A7 Trường THPT Anhxtanh bị cô giáo tát được camera lớp học ghi nhận lại. Ảnh cắt từ clip

Sự việc học sinh lớp 12A7 Trường THPT Anhxtanh bị cô giáo tát được camera lớp học ghi nhận lại. Ảnh cắt từ clip

Ngày hôm sau (28/5), bà D. đến trường gặp hiệu trưởng nhưng chờ vài giờ vẫn không gặp được để gửi đơn của mình và bản tường trình của con gái. Bà D. nhờ bảo vệ chuyển thư tới hiệu trưởng kèm số điện thoại liên hệ; đồng thời nộp đơn tố cáo lên Sở GD-ĐT Hải Phòng và Công an Phường Gia Viên.

Sau khi gửi đơn, bà D. nhận được nhiều cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy Toán, hiệu phó nhà trường. Thậm chí, cô giáo dạy Toán còn hỏi lại bà rằng “Em không nhớ mình đã đánh bạn nào?".

Tối 28/5, phó hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy Toán đến nhà bà D. nhận lỗi, mong được tha thứ và xin phụ huynh rút đơn tố cáo.

“Khi họ nhận lỗi, tôi đồng ý nhưng yêu cầu giáo viên Toán phải xin lỗi con tôi công khai trước lớp, sau đó sẽ nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường rồi rút đơn”, bà D. cho hay.

Sáng 29/5, bà D. có mặt tại phòng làm việc của bà Đồng Hòa - Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh. Tuy nhiên, theo lời bà kể, giọng điệu của hiệu trưởng tỏ ra khó chịu, không thiện chí hợp tác. Khi bà định ra về thì hiệu trưởng mới đề nghị tiếp tục trao đổi. Hiệu trưởng cho rằng, việc gia đình bà D. gửi đơn lên Sở GD-ĐT và Công an phường là vội vàng, chưa thông qua nhà trường. Bà D. không đồng tình, nói việc này xuất phát từ cách xử lý thiếu thỏa đáng của nhà trường.

Liên quan vụ việc xảy ra tại trường THPT Anhxtanh, đại diện Sở GD-ĐT Hải Phòng cho hay, sau khi nhận được đơn thư của phụ huynh học sinh tố sự việc xảy ra, Sở đã làm việc với các bên nhằm xác minh thông tin.

Tại cuộc họp, hiệu trưởng đã thừa nhận nhà trường và bản thân đã sai trong cách hoạt động cũng như ứng xử với phụ huynh, học sinh, mong gia đình bỏ qua.

Hiện phía gia đình học sinh đã tạm chấp nhận lời xin lỗi của hiệu trưởng nhưng chưa đồng ý rút đơn vì đang chờ động thái sửa sai của nhà trường.

Sáng 2/6, theo bà D, con gái bà cho biết Thanh tra Sở đã đến trường làm việc, lấy lời tường trình của một số học sinh lớp 12A7. Dự kiến 18h cùng ngày, trường tổ chức họp phụ huynh để thông tin về vụ việc nhằm ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giao-vien-tat-va-xuc-pham-hoc-sinh-gia-dinh-nhan-loi-xin-loi-nhung-chua-rut-don-2407217.html
Zalo