Giải mã món nợ khổng lồ của bóng đá Thái Lan
Món nợ gần 300 tỷ đồng của FAT vẫn tiếp tục gây ồn ào cho bóng đá Thái Lan.
Bóng đá Thái Lan đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" sau khi Madam Pang công khai tình hình nợ nần của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Theo đó, FAT đang đối mặt hai khoản nợ khổng lồ: khoản vay 155 triệu baht từ FIFA và khoản bồi thường 360 triệu baht cho một đơn vị truyền thông. Điều đáng nói là cả hai khoản nợ này đều xảy ra ở thời kỳ lãnh đạo của cựu Chủ tịch Somyot.
Thế nhưng, người phải đứng ra giải quyết cho những tranh chấp kiện tụng và khoản nợ khổng lồ này lại chính là Madam Pang - đương kim Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Nhiều người thấy thương cảm cho nữ tỷ phú, bởi lẽ bà chỉ ngồi ghế chủ tịch vỏn vẹn một năm kể từ ngày 8/2/2024.
Phán quyết của tòa án về mức bồi thường mà Madam Pang phải "gánh hộ" cho vị ban lãnh đạo tiền nhiệm đã gây xôn xao dư luận. Tờ Thairath mới đây đã đăng tải bài phân tích cụ thể khoản nợ được chia sẻ bởi ông Chitwan Chin-Anuwat, đại biểu quốc hộ Chiang Rai và là người có kinh nghiệm trong ngành bóng đá Thái Lan.
Dưới góc nhìn của ông Chitwan, món nợ mà FAT đang phải đối mặt không chỉ hình thành trong một sớm một chiều, mà đã tích lũy từ năm 2007, dưới sự quản lý của nhiều đời chủ tịch Liên đoàn.
Cụ thể, việc quá hạn nộp thuế giá trị gia tăng từ năm 2007 đến 2012 do chưa đăng ký thuế và xác định thu nhập từ các hợp đồng tài trợ trong thời kỳ Worawi Makudi (2007 - 2015) lãnh đạo đã gây thiệt hại lớn. Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp là 412 triệu baht, trong đó thuế gốc là 28 triệu baht, tiền phạt và tiền phát sinh lên tới 84 triệu baht. Tuy nhiên, FAT đã không được quản lý chặt chẽ dẫn đến khoản thu thuế ngày một gia tăng.
Công tác quản lý của ông Somyot Pumpanmuang (2016-2024) - chủ tịch đời tiếp theo của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng gây ra ý kiến trái chiều trong dư luận. Năm 2016, FAT đã nộp 28 triệu baht và xin miễn giảm án phạt. Tuy nhiên, việc đơn phương hủy hợp đồng với Siam Sport trước thời hạn đã dẫn đến tranh chấp pháp lý. Kết quả, FAT bị xử phạt 360 triệu baht (gần 300 tỷ đồng). Ngoài món nợ khổng lồ này, ban lãnh đạo đương nhiệm phải trả tiếp khoản vay 5 triệu USD từ FIFA dưới hình thức cấn trừ vào trợ cấp hàng năm.

Madam Pang nói trong nước mắt khi công bố bị tòa tuyên án phải bồi thường gần 300 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Khi lên nhậm chức, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) không chỉ đau đầu trước loạt bê bối tài chính trong quá khứ mà còn bởi các hợp đồng bất lợi. Tổng tài sản FAT có được lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn 27 triệu baht, trong khi khoản nợ đã chạm mốc 660 triệu baht sau khi dính vào vụ kiện với Siam Sport.
"Ngày tôi nhậm chức, FAT chỉ còn lại một đống nợ. Tôi không mong gì hơn ngoài sự cảm thông và ủng hộ từ người hâm mộ lẫn truyền thông", Madam Pang chia sẻ tại buổi họp báo hôm 11/3.
Theo tờ Thairath, vụ kiện với Siam Sport không phải là duy nhất. “Hợp đồng 8 năm với Plan B (2021 - 2028) được xem là gánh nặng chéo cho nhiều thế hệ chủ tịch tiếp theo. Từ 2019 - 2024, FAT nhận gần 978 triệu baht từ Bộ Du lịch và Thể thao, nhưng việc chi tiêu và hợp đồng vẫn gây hoài nghi: Liệu đây có phải là sự phát triển bóng đá hay chỉ là sự hưởng lợi của một nhóm cá nhân?”
Với tình thế này, Madam Pang đang phải vừa "gánh nợ", vừa tìm kiếm nguồn tài chính để duy trì hoạt động của FAT. Trong cuộc họp hội đồng hôm 14/3, nữ chủ tịch đã đề ra ba giải pháp kiếm tiền để trả nợ cho FAT. Cụ thể, chiến dịch của Madam Pang sẽ được thực hiện qua 3 hoạt động chính bao gồm:
1. Bán áo phông "Người Thái yêu bóng đá Thái Lan".
2. Nhận quyên góp từ cộng đồng; trong đó người ủng hộ sẽ được hưởng ưu đãi giảm thuế gấp đôi.
3. Tổ chức các hoạt động gây quỹ hợp tác với khu vực tư nhân và các đối tác, chẳng hạn như hòa nhạc, kịch sân khấu và các trận đấu bóng đá giao hữu.