Giải mã bí ẩn về vùng đất kỳ lạ nhất trái đất: Nơi sinh vật kỳ quái và UFO thường xuyên xuất hiện

Tọa lạc tại khu lòng chảo Uintah, phía đông bắc bang Utah (Mỹ), trang trại Skinwalker từ lâu đã được mệnh danh là 'nơi kỳ lạ nhất trái đất'. Nơi đây gắn liền với hàng loạt hiện tượng bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ, từ những vật thể bay không xác định (UFO) đến các sinh vật kỳ quái mà người ta vẫn chưa thể lý giải rõ ràng.

Năm 1994, vợ chồng Terry và Gwen Sherman mua lại khu đất rộng gần 2 km² này với mong muốn biến nơi đây thành một trang trại kiểu mẫu, chuyên chăn nuôi gia súc chất lượng cao. Cảnh quan tại Skinwalker rất thu hút, khi ba mặt được bao bọc bởi núi và vách đá, nhìn ra những dãy núi hùng vĩ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi chuyển đến, gia đình Sherman đã buộc phải rời đi vì liên tiếp gặp phải những hiện tượng kỳ bí mà họ chưa từng tưởng tượng tới.

Chó sói khổng lồ xuất hiện bí ẩn

Ngày đầu chuyển đồ về trang trại, gia đình Sherman đã trải qua một sự kiện gây chấn động. Khi đang đứng ngoài sân cùng cha là ông Ed, Terry nhìn thấy một con sói khổng lồ tiếp cận. Con vật lớn hơn mọi con chó sói mà họ từng thấy, ước tính nặng hơn 90 kg. Dù cả Terry và ông Ed đều cao trên 1,8 mét, nhưng con sói vẫn đứng ngang ngực họ. Tuy nhiên, nó không thể hiện sự hung hãn mà lại có thái độ thân thiện như một thú cưng đi lạc.

Tuy vậy, hành động bất ngờ xảy ra khi con vật lao tới tấn công một đàn bê non được thả gần đó. Dù Terry và cha dùng gậy để xua đuổi nhưng không hiệu quả, buộc họ phải nổ súng. Terry bắn tổng cộng bốn phát, trong đó có hai phát đầu trúng đích nhưng con vật dường như không hề hấn gì. Phát thứ ba khiến nó chảy máu, và phát cuối được cho là trúng tim. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nó vẫn không gục xuống. Ông Ed sau đó rút súng lục bắn tiếp, một lần nữa máu và lông văng tung tóe nhưng con vật vẫn đứng vững. Sau cùng, nó lùi lại, quan sát cả hai người bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lững thững bỏ đi. Khi hai người đuổi theo, họ kinh ngạc phát hiện mọi dấu vết đều biến mất. Con sói khổng lồ dường như tan biến vào không khí.

Sự kiện này chỉ là khởi đầu cho hàng loạt hiện tượng kỳ dị tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Gia súc biến mất bí ẩn, đốm sáng lơ lửng trên trời

Gia đình Sherman nhận thấy những hiện tượng lạ lùng liên tục diễn ra quanh trang trại. Họ thường xuyên phát hiện những quả cầu sáng lơ lửng trên bầu trời. Trong khi đó, đàn bò và cừu liên tục biến mất không dấu vết hoặc bị giết theo cách rùng rợn – có con mất bộ phận sinh dục, có con bị móc mắt. Đặc biệt, những chú chó chăn gia súc trong trang trại tỏ ra sợ hãi tột độ, thường rúc vào chuồng, không dám ra ngoài ăn uống.

Có lần, sáu con mèo của gia đình cùng biến mất trong một đêm. Một đêm khác, khi thấy những đốm sáng xuất hiện, Terry để đàn chó rượt theo. Tuy nhiên, không lâu sau, ông nghe tiếng chúng tru lên đau đớn. Khi chạy đến nơi phát ra âm thanh, ông không thấy dấu tích gì. Sáng hôm sau, ba vòng tròn hiện rõ trên mặt đất, ở giữa là những đống thịt nhầy nhụa – dấu hiệu cho thấy một sinh vật nào đó đã tàn sát chúng.

Gia súc liên tục bị mất khiến gia đình Sherman rơi vào khủng hoảng tài chính. Trẻ con trong nhà học hành sa sút, điểm số tụt dốc. Cả gia đình không thể ngủ ngon vì thường xuyên gặp ác mộng và những hiện tượng siêu nhiên không lời giải.

Chuyển nhượng cho ông trùm khách sạn để nghiên cứu

Sau khi chia sẻ câu chuyện với một phóng viên từ tờ Salt Lake City, năm 1996, doanh nhân khách sạn Robert T. Bigelow đã tiếp cận và trả 200.000 USD để mua lại trang trại Skinwalker. Ông biến nơi đây thành một trung tâm nghiên cứu mang tên Viện Quốc gia về Khám phá Khoa học (NIDS), quy tụ các nhà vật lý, sinh học, kỹ sư và chuyên gia tâm lý. Terry Sherman được mời ở lại làm quản lý. Nhà báo George Knapp, người nổi tiếng với những bài viết về UFO, cũng tham gia và tận mắt chứng kiến nhiều đốm sáng bất thường quanh trang trại.

Tại đây, không chỉ những đốm sáng, mà các sinh vật to lớn dị dạng cũng liên tục được ghi nhận. Hiện tượng gia súc bị giết hại dã man tiếp tục diễn ra, và các vật thể bay không xác định vẫn thường xuyên xuất hiện.

Hàng trăm vụ nhìn thấy UFO được ghi nhận

Ông Joe “Junior” Hicks – một chuyên gia nghiên cứu UFO địa phương – khẳng định đã tổng hợp được khoảng 400 vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định quanh khu vực này. “Các hoạt động của UFO trở nên dày đặc vào đầu những năm 1950,” ông nói. “Thậm chí có những lần cả giáo viên và học sinh một trường học đều tận mắt chứng kiến các vật thể lạ bay qua bầu trời giữa ban ngày.”

Năm 2002, ông Hicks cho biết khu vực lòng chảo Uintah phổ biến đến mức khoảng một nửa dân số ở đây từng chứng kiến các hiện tượng ngoài trái đất.

Viện NIDS của Bigelow đóng cửa vào năm 2004. Trong những nghiên cứu cuối cùng, họ đưa ra kết luận rằng các vật thể bay nhìn thấy quanh Skinwalker cũng như nhiều khu vực khác ở Utah không phù hợp với bất kỳ mẫu máy bay quân sự nào của Mỹ. Tuy nhiên, họ không thể xác định rõ chúng thực chất là gì – có thể là vì họ cũng không biết.

Bảo Ngọc (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/giai-ma-bi-an-ve-vung-dat-ky-la-nhat-trai-dat-noi-sinh-vat-ky-quai-va-ufo-thuong-xuyen-xuat-hien/20250503071849288
Zalo