Gia đình em Lê Hữu Quốc cảm ơn bạn đọc
Do bệnh tình đột ngột trở nặng, em Lê Hữu Quốc đã không qua khỏi. Gia đình em gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo đã quan tâm suốt thời gian qua.
Lê Hữu Quốc (6 tuổi) là con trai của chị Lê Thúy Hằng và anh Lê Văn Toàn (quê Bạc Liêu). Gia cảnh khó khăn nên hai vợ chồng đành dứt ruột gửi con trai cho ông bà ngoại để đi làm ăn xa. Trong vài lần gọi điện thoại về nhà gặp con, chị thấy con có nhiều vết bầm tím, sốt cao nên tức tốc về đưa Quốc đi khám. Sau nhiều xét nghiệm, người mẹ chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con trai mắc ung thư máu.
Để kiếm tiền chữa bệnh cho con, anh Toàn đã làm cùng lúc 2-3 công việc, nhặt nhạnh từng đồng nhưng không thể đủ. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, họ đã nợ tới hơn 300 triệu đồng.

Gia đình bé Lê Hữu Quốc đón nhận tấm lòng bạn đọc.
Bác sĩ Nguyễn Kỳ Vĩnh Thọ, Bệnh viện Ung Bướu CS2 chia sẻ, trước đó Lê Hữu Quốc đang điều trị rất tốt với phác đồ mới, song đột ngột viêm phổi nặng, đã dùng nhiều loại kháng sinh mà không cải thiện. Bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng TP khoảng 1 tuần nhưng vẫn không có kì tích xảy ra.
Sau khi bài viết: “Cha làm công nhân, bán vé số không đủ lo cứu con trai bị ung thư máu” được đăng tải trên Báo VietNamNet, bạn đọc đã chia sẻ, động viên gia đình bé Quốc số tiền 34.672.000 đồng.
"Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã thương con. Dù con được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh ở giai đoạn nặng nên đã không qua khỏi", chị Hằng ứa nước mắt.