Gây dựng tương lai mới giữa mùa Xuân đất nước

Những ngôi nhà mới đang dần hiện diện giữa nền xanh của núi rừng biên giới A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hộ dân bị sập nhà bởi sạt lở đất ở đây đã có nơi ở ấm áp và kiên cố. Chào đón mùa Xuân xanh tươi, với sự chung tay giúp sức của BĐBP Lào Cai, bà con đang gây dựng tương lai mới, hướng đến mục tiêu ấm no, hạnh phúc và an toàn hơn trước thiên tai.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, Báo Thanh niên, Tập đoàn Hòa Phát, Ban Vận động cứu trợ huyện Bát Xát cắt băng khánh thành nhà của gia đình ông Lý A Sài. Ảnh: Trung Dũng

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai và đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, Báo Thanh niên, Tập đoàn Hòa Phát, Ban Vận động cứu trợ huyện Bát Xát cắt băng khánh thành nhà của gia đình ông Lý A Sài. Ảnh: Trung Dũng

Nhiều ngày nay, xã biên giới A Lù chìm trong rét buốt, chính vì thế, ngày khánh thành ngôi nhà mới ngay trước thềm năm mới càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết với ông Lý A Sài, thôn Phìn Chải 2. Ngồi bên bếp lửa hồng, ông Sài tươi cười bảo rằng: “Đây là cái Tết hạnh phúc nhất trong đời tôi. Lần đầu tiên, tôi được đón Tết trong nhà mới, lại là nhà xây gạch vững chắc”.

Không khó để có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của ông Sài khi biết rằng, gia đình ông đã mất hết tài sản, nhà cửa trong vụ sạt lở đất ngày 9/9/2024 do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi). “Vợ chồng tôi thoát chết vì tối hôm đó đi làm nương về muộn phải ngủ lại nhà bố mẹ vợ. Sáng sớm, nghe bà con báo tin khu vực nhà tôi bị sạt lở đất, tôi vội chạy về thì không còn thấy mái nhà đâu, chỉ thấy bùn đất” - ông Sài kể.

Trước cảnh nhà cửa tan hoang, tài sản mất hết, vợ chồng ông Sài chỉ biết nhìn nhau khóc, lo lắng, bất an bởi không biết bắt đầu từ đâu. Niềm an ủi duy nhất là những đứa con của vợ chồng ông đều đi làm xa nên không việc gì. Ấm lòng hơn, trong hoạn nạn, gia đình ông đã nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, BĐBP Lào Cai và các nhà hảo tâm. “Chúng tôi được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn. Tôi và nhiều gia đình khác còn được BĐBP Lào Cai trao tặng bò giống và thông báo hỗ trợ kinh phí làm nhà. Ai cũng vui vì có thể làm lại nhà, tiếp tục trồng trọt, chăn nuôi” - Ông Sài phấn khởi cho biết.

Những người lính Biên phòng luôn nhiệt thành hỗ trợ, do đó, chỉ sau khoảng 3 tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang, ấm áp của ông Sài đã hoàn thành, vừa kịp để ông đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ông Sài hồ hởi chia sẻ: “Gia đình tôi vui lắm. Nhà cũ của chúng tôi được làm bằng đất. Mỗi lần có mưa lớn, gió mạnh là cái bụng tôi không yên. Tôi không ngờ đời mình lại có ngày được ở trong nhà xây gạch, sạch đẹp và vững chắc như thế này. Bây giờ tôi không còn lo sợ gì nữa. Mùa Đông dù có băng giá, rét buốt, tôi cũng không phải lo bị rét vì nhà này kín gió, ấm áp hơn nhà cũ rất nhiều”.

Trò chuyện với tôi, Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy BĐBP Lào Cai cho biết, bão số 3 gây hậu quả nghiêm trọng cho xã A Lù khiến 7 người chết; 28 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, nhiều ngôi nhà bị hư hại; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã kết nối, phối hợp với Báo Thanh niên, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức khởi công xây dựng 28 ngôi nhà tặng các hộ dân vào tháng 10/2024. Mỗi căn nhà trị giá 350 triệu đồng (trong đó, Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 200 triệu đồng, 150 triệu đồng còn lại là phần đối ứng của MTTQ Việt Nam các cấp và các hộ gia đình). Cùng với trao tặng nhà, BĐBP Lào Cai cũng phối hợp với các tổ chức xã hội trao tặng 28 con bò giống cho 28 hộ dân nói trên.

Dù thời tiết mùa Đông bất lợi, sương mù dày đặc, đường sá vốn đã hư hỏng nặng do bão số 3, giờ lại chịu ảnh hưởng của mưa phùn khiến đường trơn trượt, việc vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, nhưng cán bộ Đồn Biên phòng Y Tý và những người thợ vẫn đang khắc phục, tận dụng tối đa nhân lực và vật lực để hoàn thiện nhà đúng tiến độ. Trong những ngày này, ngôi nhà của gia đình anh Sùng A Giàng đang được gấp rút lợp mái, trát tường để có thể vào ở trước khi Tết đến. Vợ chồng anh Giàng đã mất đi 5 người thân yêu (gồm bố mẹ, em gái và 2 người con) do sạt lở đất vào đêm 9/9/2024.

Tai họa ập tới quá bất ngờ, vợ chồng anh ngã quỵ khi nhận được tin những người thân yêu mãi mãi đi xa, nhà cửa, tài sản mất hết. Chưa khi nào anh nguôi ngoai nỗi nhớ người thân, nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, vợ chồng anh phải gắng gượng vượt lên nỗi đau. Anh Giàng chia sẻ: “Dù rất đau buồn, nhưng tôi vẫn phải động viên vợ vượt qua để tiếp tục sống. Vợ chồng tôi sẽ gây dựng tương lai mới từ chính ngôi nhà này. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng sự quan tâm của BĐBP, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi vượt qua đau thương”.

Trong không khí tất bật, khẩn trương, ông Thào A Giấy cùng vợ hối hả giúp những người thợ hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đón năm mới. "Mấy ngày trước mưa phùn mịt mờ, làm việc gì cũng vất vả, ai cũng sợ không kịp xong nhà. Thế mà, đúng ngày lợp mái nhà của ông Giấy, trời hửng nắng nên công việc thuận lợi. Anh em tập trung làm trong một ngày là xong. Bây giờ chỉ còn khâu trát tường nữa là hoàn thiện xong nhà" - một cán bộ Biên phòng phụ trách giám sát việc xây nhà chia sẻ với tôi. Trong vụ sạt lở đất ở thôn Phìn Chải 2, vợ ông Giấy may mắn thoát chết dù bị bùn đất đổ ập xuống nhà, nhưng con trai và con dâu thì không qua khỏi.

Đông đảo người dân thôn Phìn Chải 2 tới dự lễ khánh thành nhà và chia vui với gia đình ông Lý A Sài. Ảnh: Trung Dũng

Đông đảo người dân thôn Phìn Chải 2 tới dự lễ khánh thành nhà và chia vui với gia đình ông Lý A Sài. Ảnh: Trung Dũng

Sau tai ương, vợ chồng ông mất hết nhà cửa, tài sản. Vợ chồng ông cùng 2 đứa cháu mồ côi phải ở nhờ nhà người thân. Khi được hỗ trợ mua đất làm nhà, vợ chồng ông dựng một chiếc lán ở tạm ngay cạnh ngôi nhà đang xây để trông nom và phụ giúp những người lính thợ. Tái thiết cuộc sống, ông bà thay nhau chăm sóc con trâu được BĐBP tặng, nuôi thêm đàn gà để ăn Tết. Ngắm nhìn 2 ngôi nhà khang trang đang được hoàn thiện, ông Giấy phấn khởi cho hay: “Khi nhà bị sập, tôi nghĩ, có lẽ đến hết đời cũng không dựng lại được nhà. Không ngờ, bây giờ tôi đã có nhà mới, các cháu tôi cũng có nhà riêng. Ông cháu tôi được ở cạnh nhau nên dễ chăm sóc nhau hơn. Tôi rất mừng vì nhà được xây dựng to đẹp, kịp đón năm mới”.

Hân hoan chào đón năm mới, từ đầu tháng Chạp, BĐBP Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khánh thành nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3 và tặng quà cho 28 hộ dân được hỗ trợ làm nhà. Cũng trong dịp này, BĐBP Lào Cai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, UBND huyện Bát Xát, tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 2025 tại xã A Lù, với mong muốn mang Tết đến cho mọi nhà.

Tại chương trình, các đơn vị đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 297 lượt người và tặng trên 1.000 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, trẻ em, học sinh nghèo vượt khó tại xã A Lù và Y Tý, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. “Đây là những phần quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lào Cai và các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi tới bà con các dân tộc khu vực biên giới, nhằm chia sẻ, động viên, góp một phần nhỏ bé để bà con có một cái Tết thêm đầy đủ, no ấm, bình yên” - Đại tá Trần Quang Tùng cho biết.

Hương Xuân đã về. Đối với người dân A Lù, những món quà mà BĐBP mang tới, những căn nhà mới được khánh thành trước thềm năm mới Ất Tỵ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tạo thêm động lực, khí thế để bà con vượt qua đau thương, xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gay-dung-tuong-lai-moi-giua-mua-xuan-dat-nuoc-post486048.html
Zalo