Gánh ve chai nuôi chồng bệnh, con thơ

Người chồng bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, trụ cột gia đình đổ dồn lên đôi vai gầy của người vợ. Một mình xoay xở với gánh ve chai, chị gắng gượng kiếm tiền nuôi 3 đứa con thơ ăn học và chi phí điều trị cho người chồng bị bệnh. Tình cảnh éo le này khiến gia đình chị rơi vào cảnh kiệt quệ.

Gánh ve chai là nguồn thu nhập duy nhất để chị Thiện lo cho cả gia đình - Ảnh: Đ.V

Gánh ve chai là nguồn thu nhập duy nhất để chị Thiện lo cho cả gia đình - Ảnh: Đ.V

Đó là hoàn cảnh bất hạnh của vợ chồng chị Ngô Thị Thiện (45 tuổi) và anh Phan Văn Phú (48 tuổi) ở thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. Ngôi nhà cũ chật hẹp trong một con hẻm nhỏ ở thôn Trương Xá là nơi sinh sống của vợ chồng anh Phú, 3 đứa con nhỏ (lớp 5, lớp 4 và mẫu giáo) cùng với người cô ruột của anh Phú.

Mang trong mình căn bệnh viêm xoang mãn tính, thường xuyên khó thở khi trở trời, nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn nên hằng ngày chị Thiện vẫn lầm lũi với gánh ve chai, gắng gượng nuôi chồng con. Ngồi phân loại vỏ lon bia, chai nhựa, dép nhựa... cùng các con nhỏ trước sân nhà, chị Thiện kể mình và anh Phú nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2013, đến cuối năm thì có với nhau đứa con đầu lòng.

Anh Phú sớm mồ côi bố mẹ, từ nhỏ sống với ông bà nội. Khi lập gia đình riêng, do không có đất để làm nhà nên năm 2014, hai vợ chồng dắt díu nhau lên huyện Hướng Hóa lập nghiệp. Tại đây, anh chị thuê một khu đất mở quán tạp hóa nhỏ để chị Thiện buôn bán lặt vặt, anh Phú đi làm thợ xây. Năm 2015, anh chị sinh đứa con thứ 2, vài năm sau tiếp tục sinh đứa con thứ 3.

Việc buôn bán ế ẩm cộng với công việc của chồng bấp bênh, con cái còn nhỏ nên đến năm 2022, anh chị quyết định trở về quê ở xã Cam Hiếu. Do không có nhà để ở nên người cô ruột của anh Phú cho ở chung. Anh Phú vẫn tiếp tục công việc làm thợ xây, còn chị Thiện chuyển qua nghề thu mua ve chai. Hai vợ chồng chăm chỉ sớm hôm, tằn tiện chăm lo cuộc sống dù chưa hết khó nhọc.

Tai ương bỗng ập đến gia đình nhỏ khi anh Phú bị phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3. Chị Thiện cho biết, trước đây chồng còn khỏe, mỗi ngày chị có thời gian nhiều hơn để đi thu mua ve chai. Nay thì ngoài việc lo ăn uống, đưa con đi học rồi đưa chồng đi viện tái khám đã chiếm hết thời gian chị.

“Mỗi ngày cật lực lắm tôi cũng chỉ kiếm được từ 70 - 100 ngàn đồng, chỉ đủ mua thức ăn trong ngày cho cả nhà. Tiền điều trị cho chồng phải vay mượn khắp nơi, chỉ mong bệnh tình anh chuyển biến tốt là tôi còn gắng được”, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, chị Thiện nói.

Được biết, hiện tại mỗi tuần anh Phú phải về bệnh viện điều trị 5 ngày, kinh phí điều trị là 3,2 triệu đồng/2 tuần và 700 ngàn đồng tiền thuốc mỗi ngày, chưa kể tiền ăn uống, đi lại...

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Cam Hiếu Nguyễn Văn Trung cho biết. “Trước hoàn cảnh bi đát này, tôi tha thiết mong các tấm lòng hảo tâm gần xa quan tâm, giúp đỡ để anh Phú có thêm điều kiện chữa bệnh và các cháu nhỏ duy trì việc học hành”, ông Trung bày tỏ.

Hiếu Giang

Mọi sự ủng hộ chị Ngô Thị Thiện xin gửi đến Báo Quảng Trị, 311 Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt NamChi nhánh Quảng Trị hoặc gửi trực tiếp về các gia đình theo địa chỉ: Chị Ngô Thị Thiện, ở thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/ganh-ve-chai-nuoi-chong-benh-con-tho-188311.htm
Zalo