Em Đinh Ngọc Anh Kiên được bạn đọc ủng hộ gần 65 triệu đồng
Bà Nông Thị Vân, mẹ em Đinh Ngọc Anh Kiên cảm ơn tấm lòng bạn đọc VietNamNet. Số tiền 64.592.000 đồng giúp người mẹ đơn thân có điều kiện tiếp tục chạy chữa cho con trai duy nhất.
Bà Nông Thị Vân và em Đinh Ngọc Anh Kiên (quê Đắk Lắk) là nhân vật trong bài viết "Mẹ đơn thân quặn lòng nhìn con trai duy nhất ‘héo hon’ vì tai nạn giao thông".
Khoảng giữa tháng 7/2024, Kiên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến vỡ sọ, xuất huyết não. Sau quá trình điều trị tích cực ở nhiều bệnh viện, từ quê vào tận TP.HCM, đến nay thiếu niên 15 tuổi vẫn chưa tỉnh, đang điều trị và tập vật lý trị liệu tại Bệnh viện 1A. Bác sĩ cho biết em Kiên sẽ phải nằm viện kéo dài do não bị tổn thương, chưa thể tiên lượng khả năng phục hồi.
Vợ chồng bà Vân đã chia tay nhiều năm. Hai mẹ con về nương tựa nhà ngoại, vốn định sẽ chuyển ra thuê trọ vì đông người, chật chội. Tuy nhiên còn chưa kịp thực hiện ý định thì Kiên đã gặp nạn. Một mình bà Vân chạy vạy vay mượn khắp nơi, tìm mọi cách để con trai được ở lại thành phố điều trị.
Trước Tết, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ với VietNamNet, sắp tới nếu tình trạng sức khỏe tạm ổn định thì em sẽ chuyển lại Bệnh viện Nhi đồng 2 để phẫu thuật ghép sọ. Thế nhưng sau 6 tháng bà lo cho con trai, kinh tế đã hoàn toàn kiệt quệ.
Khi nhận được số tiền 64.592.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, bà vô cùng xúc động, bởi Anh Kiên có thêm cơ hội để điều trị sau tai nạn. Người mẹ đơn thân bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các nhà hảo tâm.