Đường cờ đỏ thắm sinh viên tri ân lịch sử theo cách rất riêng
Nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khuôn viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) những ngày cuối tháng Tư ngập tràn sắc đỏ của hơn 100 lá cờ Tổ quốc.
Nổi bật nhất là công trình “Đường cờ Dấu ấn lịch sử – Khát vọng tuổi trẻ TNUT”, dài hơn 20 m, treo dọc lối chính dẫn tới khu Giảng đường. Được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường phát động, công trình không chỉ trang trí cảnh quan mà còn mang theo một thông điệp lắng đọng: Gìn giữ ký ức lịch sử bằng những cách gần gũi, sinh động và sáng tạo nhất.

Đường cờ đỏ thắm - sinh viên tri ân lịch sử theo cách rất riêng.
Chị Lại Thị Thanh Hoa - Bí thư Đoàn trường chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên TNUT khi bước đi giữa những lá cờ này đều cảm nhận được dòng chảy lịch sử, niềm tự hào dân tộc, từ đó, nuôi dưỡng trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước hôm nay".

Chị Lại Thị Thanh Hoa - Bí thư Đoàn trường.
Không gian tràn ngập màu cờ Tổ quốc đã nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên và khách đến thăm trường. Nhiều tổ chức, cá nhân đã ghi lại hàng nghìn bức ảnh, chia sẻ cảm xúc, suy ngẫm về chặng đường lịch sử vẻ vang cũng như lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.



Muốn kiểu check-in của sinh viên.
Tạ Văn Sỹ (năm thứ ba, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa) tâm sự: "Mỗi buổi sáng đi học, chỉ cần đi ngang qua Đường cờ, tự nhiên mình thấy trào dâng một niềm tự hào khó tả. Lịch sử không chỉ trên sách vở, mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc bình thường nhất".



Sinh viên hào hứng check-in với lá cờ đỏ sao vàng.
Phạm Mai Linh (năm thứ hai, Khoa Điện) nói: "Những lá cờ không chỉ nhắc bọn mình về những ngày tháng lịch sử, mà còn nhắc nhở về những việc nhỏ hôm nay mình có thể làm để xứng đáng với thế hệ cha anh".



Song song với công trình Đường cờ, nhà trường và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cũng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ cứu sống những người bệnh mà còn thể hiện rõ tinh thần yêu nước, yêu người – lặng lẽ nhưng sâu sắc – của sinh viên TNUT.