Đừng để thành phố ngàn hoa bị ngập lụt!

Đà Lạt từ lâu đã được mệnh danh là thành phố nghìn hoa mộng mơ bởi vẻ đẹp hoang sơ và thời tiết đặc biệt dễ chịu.

Ảnh minh họa: ITN.

Ảnh minh họa: ITN.

Kính gửi những nhà quy hoạch thành phố trong tương lai!

Trong cuộc đời chúng ta sẽ luôn có những điều thật bất ngờ không bao giờ có thể lường trước được.

Chẳng hạn như năm trước nghe thời sự đưa tin thành phố nghìn hoa Đà Lạt ngập lụt cả mét, cháu không thể tin vào tai mình. Đến lúc chạy ra xem những hình ảnh được chiếu trên TV cháu lại ngỡ mình nhìn nhầm.

Những dòng nước chảy mạnh trên các đường phố khiến cho ô tô, xe máy “sặc nước” đứng yên khiến cháu cứ ngỡ là những hình ảnh này được ghi lại tại một thành phố nào đó ở miền Trung đang oằn mình chống chọi lại với bão lũ. Nhưng cuối cùng đó lại là Đà Lạt mộng mơ. Thật bất ngờ đến ngỡ ngàng các bác nhỉ.

Cháu có cơ hội được tham quan Đà Lạt với gia đình vào khoảng 9 năm trước. Cháu thực sự cảm thấy thích không khí nơi đây, hơi se lạnh vào buổi tối, mát mẻ vào buổi sáng và nhất là luôn khô ráo thoáng đãng kể cả sau những trận mưa. Tuy nhiên, sau ngần ấy năm cháu vẫn chưa có cơ hội để quay lại thành phố nghìn hoa một lần nữa.

Đà Lạt đang bước vào mùa mưa. Liệu rằng có còn xảy ra tình trạng ngập lụt như năm ngoái nữa không? Thú thực, đến giờ nhớ lại, cháu vẫn rất bất ngờ vì trong suy nghĩ cháu thấy đây là thành phố nằm trên cao thì thật khó để mà bị nước xâm chiếm.

Rõ ràng, Đà Lạt có rất nhiều cánh rừng thông bạt ngàn cũng như những sông suối, ao hồ lớn. Hệ thống thoát nước của thành phố được chính thiên nhiên hỗ trợ rất nhiều khi nước có thể thấm trực tiếp xuống các cánh rừng hay chảy vào những dòng chảy tự nhiên. Tuy vậy, hiện tượng ngập đã diễn ra và thậm chí có những khu vực đất đá bị sạt lở nghiêm trọng. Điều này khiến cho vấn đề về việc quy hoạch những thành phố lớn vốn đã rất nóng trong khoảng vài năm trở lại đây lại càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thế nhưng bây giờ mọi người đã gọi vui cháu là dân “Hà Lội” bởi vì cứ mưa xuống là lại ngập.

Ở Hà Nội, vào giờ cao điểm giao thông vốn đã tắc nghẽn nặng nề bây giờ thêm “vấn nạn” ngập nữa nên nó trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi đi học, đi làm. Tuy vậy, cũng có thể hiểu được khi nội thành Hà Nội đang ngày càng bị phủ bê tông, đông dân sinh sống dẫn đến các ao hồ, sông ngòi bị lấp, thu hẹp nên hệ thống thoát nước bị quá tải.

Có lẽ, trong một vài năm trở lại đây Đà Lạt đã có những hiện tượng giống như Hà Nội. Nhiều cảnh quan thiên nhiên đã bị xâm lấn dẫn đến việc đất đai bị xói mòn, không thể thấm được nước và sạt lở.

Ngoài ra, những ngôi nhà kính để người dân có thể trồng trọt, canh tác rau, hoa, quả cũng là một nguyên nhân. Tấm bạt được làm từ chất liệu nilon bền và dẻo dai nhưng cũng ngăn cho nước chảy ra sông suối hay ao hồ.

Với hiện tượng biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, thời tiết cực đoan đã xuất hiện càng ngày càng nhiều và mạnh hơn, có lẽ Đà Lạt sẽ phải đối mặt thêm nhiều trận ngập lụt nữa.

 Đà Lạt bị ngập năm 2023.

Đà Lạt bị ngập năm 2023.

Nhìn ra thế giới, những thành phố phát triển và có tuổi đời cao như Paris hay London trong quá khứ họ cũng đã phải trải qua nhiều bài học đắt giá khi quy hoạch thành phố thiếu đi sự bài bản, bừa bãi. Thế nhưng, chính nhờ những nỗ lực trong việc quy hoạch và tái thiết, hiện nay việc thoát nước của họ đã tương đối hoàn chỉnh.

Cháu mong những người làm chuyên môn như các bác sẽ giúp cho mọi thành phố ở Việt Nam có thể phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên, ngăn chặn tình trạng ngập lụt.

Đà Lạt từ lâu đã được mệnh danh là thành phố nghìn hoa mộng mơ bởi vẻ đẹp hoang sơ và thời tiết đặc biệt dễ chịu. Du khách luôn rất thích thú khi đặt chân đến nơi đây để có thể thư giãn sau những ngày vất vả học tập và làm việc. Thế nhưng, những thông tin về việc Đà Lạt bị ngập úng thậm chí là sạt lở trong mấy năm gần đây sẽ khiến cho nhiều du khách cảm thấy ngần ngại. Điều này sẽ khiến cho ngành du lịch của thành phố bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hình ảnh dòng nước đỏ chảy cuồn cuộn tràn vào nhà dân làm nhiều người tưởng tượng đến trận lũ nào đó của sông Hồng hay mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ chứ không thể ở trên một thành phố nằm trên cao nguyên được. Thậm chí, bên cạnh những con sông, suối là nơi có thể thoát nước dễ dàng nhất, lại là khu vực bị ngập nặng nhất.

Còn ai muốn xách balo lên và đi đến một thành phố cứ mưa là ngập đâu các bác nhỉ. Quy hoạch thành phố hay đô thị là một công việc cực kì quan trọng vì ở những thành phố được thiết kế tốt, người dân có thể sống thuận tiện và du lịch cũng có thể phát triển.

Câu chuyện của việc quy hoạch thành phố ngăn nắp giúp cháu rút ra bài học về sắp xếp công việc của bản thân. Lên kế hoạch, sắp xếp công việc càng ngăn nắp bao nhiêu thì càng gọn gàng bấy nhiêu, nhưng nếu mọi thứ lộn xộn thì sẽ phải đối mặt với việc mọi thứ cùng đổ bể.

Thôi thư cũng dài rồi, cháu dừng bút đây. Cháu chúc các bác luôn mạnh khỏe và góp sức khỏe cũng như trí tuệ để có thể đẩy lùi những tồn tại “kinh niên” như ngập úng, giao thông ùn tắc trong quy hoạch đô thị.

Lê Đức Triết (12A8 - Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-de-thanh-pho-ngan-hoa-bi-ngap-lut-post691570.html
Zalo