Đừng coi thường dịch sởi
Trước giờ tôi cứ nghĩ trẻ con trong làng mình đều được tiêm phòng bệnh sởi đủ cả, thực tế thì không phải vậy. Dịch sởi không thể chủ quan được.
Sáng sớm, chợ làng đã nhộn nhịp. Bà Hồng đi chợ sớm nên tranh thủ ghé vào mua mấy con cá về kho. Thấy bà Hồng vào mua cá chị Minh hỏi ngay:
- Bác nghe tin gì chưa? Cháu nhà bà Linh, cạnh nhà bác bị sởi đấy. Mấy hôm nay sốt li bì, nổi ban đầy người, phải đưa lên bệnh viện huyện rồi.
- Trời đất, trẻ con đều tiêm phòng hết rồi cơ mà, sao vẫn mắc nhỉ? - bà Hồng hốt hoảng hỏi lại chị Minh.
Chị Minh thở dài đáp:
- Nói thật chứ vẫn còn nhiều người chủ quan lắm. Cháu nhà bà Linh có tiêm phòng sởi đâu. Hồi cháu đưa bé thứ hai đi tiêm phòng sởi - rubela- quai bị có rủ bà ấy đưa cháu đi tiêm cùng thì cứ chần chừ. Bà Linh còn bảo: "Con cháu nhà tôi khỏe mạnh, lớn tự nhiên, việc gì tiêm thuốc vào người", bây giờ thì…
- Ừ, trẻ con ngày xưa có ai tiêm phòng đâu mà vẫn lớn khỏe - bà Hồng nói.
Xưa khác nay khác bác ạ. Ngày xưa, y tế chưa phát triển, trẻ em bị bệnh nhiều khi không được thăm khám, phát hiện kịp thời. Với lại ngày đó chưa có vaccine phòng bệnh sởi. Giờ y học tiến bộ, có vaccine bảo vệ tội gì mà không tiêm.
Bà Hồng lo lắng nói:
- Nhưng tôi nghe nói tiêm sởi dễ bị sốt, có khi còn sốc phản vệ nữa.
Chị Minh trấn an:
- Đúng là có phản ứng phụ, nhưng bác sĩ nói sốt nhẹ là bình thường, chứng tỏ cơ thể đang tạo kháng thể. Còn sốc phản vệ hiếm lắm. Trạm y tế xã có bác sĩ theo dõi cẩn thận nên không lo đâu.
Chị Lành, bán cá bên cạnh góp chuyện:
- Nhiều người chủ quan, nghĩ sởi là bệnh trẻ con, sốt vài hôm là khỏi. Nhưng đâu có đơn giản vậy. Hôm qua cháu đọc báo còn thấy có ca biến chứng viêm phổi, viêm não vì sởi ở cả người lớn đấy.
Nghe chị Lành thông tin, bà Hồng lo lắng nói:
- Hôm trước, cháu bà Linh sang nhà tôi chơi. Nó chơi với cháu nội tôi cả buổi chiều.
Chị Minh nhắc:
- Bà hỏi mẹ thằng bé xem đã cho con tiêm vaccine phòng sởi chưa. Nếu tiêm rồi thì có khả năng không lây bệnh từ cháu bà Linh nữa.
Bà Hồng nghe chị Minh khuyên vội vàng đứng dậy ra về nhưng không quên bảo:
- Trước giờ tôi cứ nghĩ trẻ con trong làng mình đều tiêm vacine phòng sởi đủ cả. Giờ mới thấy vẫn có người chủ quan. Tôi về hỏi mẹ nó xem cháu đã tiêm chưa. Nếu chưa tiêm phải theo dõi. Dịch sởi không thể chủ quan được.