Du lịch tự do, tự túc... 'hút' giới trẻ

Không chỉ tiết kiệm chi phí, thỏa mãn niềm đam mê khám phá điểm đến mà với du lịch tự túc còn tìm thấy sự giải phóng năng lượng, cân bằng khi trở về cuộc sống thường ngày...

Du khách tham quan, trải nghiệm tại thác Mây, xã Thạch Lâm (Thạch Thành).

Du khách tham quan, trải nghiệm tại thác Mây, xã Thạch Lâm (Thạch Thành).

Trên các nền tảng xã hội như facebook, diễn đàn trực tuyến, không khó để tìm thấy các hội nhóm chia sẻ về kinh nghiệm du lịch tự túc. Đó là những chuyến đi tự do mà ở đó có hoặc có thể không có lịch trình, điểm đến rõ ràng và hành trang không quá rườm rà, cầu kỳ thậm chí đơn giản, năng động... Đây là cách được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì sự thú vị của những trải nghiệm.

Thời gian gần đây, du khách, đặc biệt nhiều bạn trẻ rất hứng thú với cung đường miền Tây xứ Thanh bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng bình yên,... của núi rừng. Vốn có sở thích “xê dịch”, thay vì những chuyến đi tour đắt đỏ, Lê Thanh Hải - sinh viên ngành du lịch, Đại học Hồng Đức thường xuyên cùng bạn bè mang lều, đồ ăn đến với điểm du lịch cộng đồng tại xã Xuân Thái (Như Thanh). Hải chia sẻ: "Chúng tôi đã dựng lều, cắm trại tại đây. Tùy vào sở thích, khả năng tài chính của mỗi người nên có sự lựa chọn loại hình du lịch khác nhau. Như chuyến đi du lịch tự túc này, chi phí ít và cũng không kém phần thú vị".

Vốn có niềm đam mê, kinh nghiệm trong những chuyến du lịch kiểu tự túc, tự do khi còn là sinh viên, vì vậy, về sau này, ở mỗi kỳ nghỉ dài ngày hoặc cuối tuần, anh Nguyễn Văn Mạnh, giáo viên Trường THCS Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) lại cùng gia đình khám phá nhiều điểm đến, trong đó có miền Tây xứ Thanh. Điểm dừng chân trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp tới của gia đình là hang Dơi, bản Kho Mường, xã Thành Sơn (Bá Thước). Anh Mạnh cho biết: “Con cái đều lớn, do đó, gia đình thường chọn du lịch tự do, bởi hình thức này đã giúp chúng tôi làm chủ hành trình, thoải mái lựa chọn địa điểm tham quan, ăn uống, ngủ nghỉ theo sở thích”.

Theo các chủ homestay, một vài năm trở lại đây, du lịch tự do, tự túc đã và đang rất “hút” khách, trở thành xu hướng, trào lưu. Chị Dung, chủ homestay Huệ Uẩn, bản Báng, xã Thành Sơn (Bá Thước) chia sẻ: "Năm 2020, gia đình mạnh dạn vay vốn, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú. Hiện homestay có một nhà sàn sức chứa gần 30 khách cùng hệ thống 4 phòng khép kín. Từ đầu năm đến nay, gia đình đón khoảng 300 - 400 lượt khách, chủ yếu từ các tỉnh ngoài, du lịch theo hình thức tự do, hộ gia đình... Vừa rồi, homestay có đón khoảng hơn 80 khách, họ đi xe máy từ Hà Nội vào, khám phá Pù Luông, hang Dơi, điểm kết thúc trong chuyến hành trình là Son - Bá - Mười".

Homestay “Bỏ phố về rừng” ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Lâm (Thạch Thành) là điểm dừng chân ưa thích của những phượt thủ, khách du lịch tự do... Nơi đây, với những bãi đá thoai thoải, vùng cát bồi,... tạo cảm giác gần gũi môi trường. Đặc biệt, từ khu nghỉ dưỡng, du khách có thể đi bộ, đạp xe trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của thác Mây, tham quan các điểm văn hóa của đồng bào Mường... Chị Bùi Nga, chủ homestay “Bỏ phố về rừng” cho biết: “Cao điểm, homestay đón khoảng trên 100 lượt khách/tuần, chủ yếu là khách từ Hà Nội. Mỗi đoàn, trung bình có 5 - 10 xe máy. Ngoài ra, còn có khách du lịch nước ngoài. Thường, họ ghé qua tham quan, ăn uống nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hành trình khám phá thêm các địa điểm khác trong và ngoài tỉnh".

Du lịch tự do, tự túc mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, song không phải ai cũng phù hợp bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Nếu đã chọn loại hình du lịch này cần có những hiểu biết nhất định để có kế hoạch, chi tiết rõ ràng về địa điểm, phương tiện...

Bài và ảnh: Trung Lê

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/du-lich-tu-do-tu-tuc-hut-gioi-tre-36846.htm
Zalo