Du lịch TP. Hồ Chí Minh bùng nổ dịp lễ 30/4-1/5
TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn sâu sắc với du khách dịp lễ 30/4, nhờ dịch vụ chu đáo, hoạt động văn hóa đặc sắc, tour nội đô - lịch sử trở thành lựa chọn hàng đầu.
Hành trình cảm xúc, tự hào và kết nối
Hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân, doanh nghiệp và du khách.


Cờ Tổ quốc được các khách sạn treo trang trọng tại mặt tiền; băng rôn chào mừng ngày thống nhất rực rỡ trên các tuyến phố.
Những nỗ lực đồng bộ từ các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, kết hợp với tinh thần hiếu khách đặc trưng của người dân Thành phố, đã tạo nên một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.
Theo đó, từ ngày 27/4 đến 1/5, công suất phòng tại các khách sạn từ 1 đến 5 sao ở khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh đạt từ 95-100%. Nhiều khách sạn 4-5 sao kín phòng từ rất sớm. Các quận lân cận như: Phú Nhuận, Tân Bình, quận 7 cũng ghi nhận công suất lưu trú từ 80% trở lên. Đặc biệt, trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, không ít nơi “cháy phòng”, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Thành phố mang tên Bác trong dịp lễ lớn này.

Du khách ấn tượng với cách trình bày tại khách sạn.
Không dừng lại ở cung cấp dịch vụ lưu trú, các khách sạn - nhà hàng còn đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân và trang trí ấn tượng. Cờ Tổ quốc được treo trang trọng tại mặt tiền, băng rôn chào mừng ngày thống nhất rực rỡ trên các tuyến phố. Hình ảnh cổ động, âm nhạc truyền thống và các thông điệp lịch sử được trình chiếu tại sảnh lớn, chia sẻ trên các nền tảng số, tạo nên không khí trang nghiêm mà gần gũi.
Nhiều khách sạn thiết lập khu vực ghi cảm nghĩ, bố trí sổ lưu bút để du khách viết tay, tạo nên không gian lắng đọng nơi cảm xúc cá nhân được sẻ chia và lan tỏa. Những dòng lưu bút xúc động từ du khách thể hiện rõ tinh thần và tình cảm dành cho Thành phố và đất nước:

Những dòng lưu bút xúc động từ du khách thể hiện rõ tinh thần và tình cảm dành cho TP. Hồ Chí Minh và đất nước.
“Đánh dấu 50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang ngày chiến thắng vẫn vang vọng, đầy lay động. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn những người đã hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho dân tộc ngày nay”.
“Trải nghiệm lưu trú nhân dịp Tết Thống nhất thật khác biệt, được ngắm nhìn hàng nghìn con tim chung một nhịp đập, được chứng kiến phố phường rợp đỏ cờ sao vàng, ngắm máy bay chiến đấu bay lượn trên nóc khách sạn. Một kỷ niệm đặc biệt tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S.”
“Năm mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, nhưng những ký ức về ngày trọng đại ấy vẫn sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, lòng tôi dâng trào niềm tự hào và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để thế hệ con em được sống trong độc lập, hòa bình.”
“Hòa bình đẹp lắm! Người dân hát vang các ca khúc mang tên Bác và đất nước Việt Nam tươi đẹp. Tôi cảm thấy rất tự hào và hãnh diện với bạn bè năm châu bốn bể khắp các nước trên thế giới. Dù đi đâu - ở đâu - tôi vẫn luôn tự hào là người Việt Nam.”
Bên cạnh hoạt động trang trí mang tính biểu tượng, nhiều khách sạn chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, nặn tò he, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trưng bày sản phẩm OCOP vùng miền. Đặc biệt, không gian chiếu phim tư liệu về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào mỗi tối từ 28/4 đến 1/5 đã thu hút đông đảo khách lưu trú, tạo nên một điểm đến văn hóa giàu ý nghĩa ngay trong lòng Thành phố.
Khu vực check-in với phông nền Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, bảo tàng… cũng trở thành điểm nhấn ấn tượng, được du khách trong và ngoài nước chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như một cách ghi nhớ về ngày trọng đại của dân tộc.
Tour nội đô - lịch sử “cháy vé”, doanh nghiệp lữ hành bội thu
Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay ghi nhận xu hướng mạnh của du khách chọn ở lại TP.HCM và tham gia các tour nội đô, hành trình về nguồn, khám phá không gian lịch sử. Đây là dịp hiếm hoi để sống lại một phần ký ức hào hùng của dân tộc thông qua các sản phẩm du lịch được thiết kế riêng cho dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Dinh Độc Lập - di tích quốc gia đặc biệt, một địa điểm gắn liền với dấu mốc thiêng liêng của dân tộc thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tham quan.
Theo số liệu thông kế BestPrice, lượng khách đặt vé máy bay đến TP. Hồ Chí Minh trong khoảng 29/4 - 4/5 tăng gấp 3 lần, tour nội đô tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Vietluxtour cũng ghi nhận tổng lượng khách tăng 50%, riêng khách đoàn và doanh nghiệp tăng 25%. Hai sản phẩm “Dấu ấn thống nhất hào hùng” và “Trở về miền đất thép” được đón nhận tích cực.
Công ty Du lịch Việt tăng trưởng 20%, trong đó có tới 58% khách chọn tour nội địa, đặc biệt là các tour trong TP. Hồ Chí Minh. Vietravel và Saigontourist duy trì lượng khách ổn định, nhưng sức hút từ chuỗi sự kiện kỷ niệm đã khiến nhu cầu du lịch trong Thành phố tăng mạnh.
Các tour du lịch tương tác cũng trở thành điểm nhấn nổi bật. Tour “Thám hiểm địa đạo - Trở về miền đất thép” cho phép du khách chui hầm, ăn cơm vắt, mặc trang phục chiến sĩ, tái hiện trải nghiệm người lính trong chiến khu. Các tour theo hình thức “mật thư lịch sử” đưa người tham gia khám phá các dấu tích Sài Gòn xưa – Sài Gòn kháng chiến, thu hút đặc biệt với giới trẻ. Nhiều nhóm khách trẻ và gia đình lựa chọn hình thức mua lẻ từng phần dịch vụ (vé máy bay, khách sạn, hướng dẫn viên), tự thiết kế lịch trình riêng - góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch trong Thành phố.
Lan tỏa niềm tự hào dân tộc
Không khí lễ hội rộn ràng không chỉ đến từ các hoạt động chính thức mà còn được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự tham gia tự giác, đầy trách nhiệm và cảm xúc của người dân Thành phố. Từ tiểu thương, bác tài xế, các hộ dân khu trung tâm đến những người lao động tự do - tất cả đều thể hiện sự nhiệt tình, hiếu khách và tự hào khi đón khách đến TP. Hồ Chí Minh trong dịp lễ trọng đại.



Trên khắp các tuyến đường, người dân, hàng quán, doanh nghiệp... trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng
Trên khắp các tuyến đường, người dân chủ động treo cờ Tổ quốc, trang hoàng nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường. Không ít người trở thành “hướng dẫn viên không chuyên”, sẵn sàng giới thiệu món ngon địa phương, kể lại những câu chuyện về Sài Gòn xưa - TP. Hồ Chí Minh nay. Họ chính là những “đại sứ du lịch” mộc mạc mà đáng quý, góp phần tạo nên không gian sống thân thiện, ấm áp và đậm đà bản sắc Việt.
Với tinh thần “Tự hào 50 năm - Rạng rỡ Thành phố mang tên Bác”, TP. Hồ Chí Minh đã thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân và du khách. Không chỉ là một kỳ nghỉ lễ đơn thuần, đây còn là hành trình cảm xúc, hành trình gợi nhớ, tri ân và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa. Từ sự kết nối giữa người dân - doanh nghiệp - du khách, ngành du lịch Thành phố không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, mà còn từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc của cả nước.