Du khách đổ xô ngắm hoa mận 'đẹp chưa từng thấy', khách sạn Mộc Châu 'thất thủ'
Từ sau Tết đến nay, các khách sạn, nhà nghỉ ở Mộc Châu (Sơn La) luôn trong tình trạng 'cháy' phòng do du khách ùn ùn đi ngắm hoa mận nở 'đẹp chưa từng thấy'.
Chị Hoàng Thu Trang (nhân viên đại lý du lịch tại Hà Nội) cho biết, gần 1 tháng nay, nhu cầu đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ tại Mộc Châu tăng rất mạnh, nhiều người chủ quan không đặt trước đều rất khó có phòng như ý, thậm chí có người phải quay về.
"Các nơi đều thông báo tăng giá khoảng 10-20% vào dịp cuối tuần nhưng vẫn rất đông khách hỏi. Nhiều nơi phải từ chối vì khách đặt quá sát ngày nên khách sạn không đáp ứng được. Thời điểm này, khách muốn đặt phòng nghỉ phải liên hệ trước ít nhất 1 tuần mới hy vọng còn chỗ. Tình trạng này diễn ra ở tất cả các điểm lưu trú từ lớn đến bé ở Mộc Châu. Nguyên nhân là quá đông khách đổ xô đi ngắm hoa mận được cho là nở đẹp nhất trong nhiều năm nay", chị Trang nói.
Cũng theo chị Trang, chính vì quá khó khăn trong việc tìm phòng nghỉ nên đại lý của chị đã chuyển sang bán tour đi Mộc Châu trong ngày, phục vụ du khách riêng việc chụp ảnh với hoa mận. Mỗi tour xuất phát từ Hà Nội sẽ có giá khoảng 700.000 - 900.000 đồng/người, tùy theo các dịch vụ đi kèm. "Hiện nay tour này khá đông khách vì ai cũng biết tình trạng "cháy" khách sạn ở Mộc Châu", chị Trang nói.
![Lượng khách đổ về Mộc Châu ngắm hoa mận tăng đột biến. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_83_51484267/24dc856ab6245f7a0635.jpg)
Lượng khách đổ về Mộc Châu ngắm hoa mận tăng đột biến. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)
Theo chị Trang, giá phòng lưu trú tại Mộc Châu đang dao động 300.000 - 500.000 đồng/phòng/đêm đối với nhà nghỉ, homestay và khoảng 800.000 - 1,5 triệu đồng/phòng/đêm đối với các khách sạn từ 3 sao trở lên. "Nhiều khách của mình tuy không đặt được khách sạn nhưng vẫn cố lên Mộc Châu vì sợ hoa mận sắp tàn. Kết cục là chấp nhận ở nơi chất lượng kém, thậm chí phải ngủ ngoài lều hoặc trong ô tô", chị Trang nói thêm.
Qua số hotline của khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, nhân viên tư vấn cho biết, hiện tất cả các ngày cuối tuần trong tháng đều đã hết phòng vì nhiều du khách đặt cọc trước cả tháng. "Chúng tôi đã hết phòng tới hết tháng 2, chỉ còn lẻ vài phòng vào một số ngày trong tuần", nhân viên Mường Thanh Mộc Châu thông tin.
![Khách đổ xô ngắm hoa mận Mộc Châu khiến nhiều khách sạn trong tình trạng hết phòng. (Ảnh minh họa)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_83_51484267/38f49d42ae0c47521e1d.jpg)
Khách đổ xô ngắm hoa mận Mộc Châu khiến nhiều khách sạn trong tình trạng hết phòng. (Ảnh minh họa)
Tương tự, tất cả 15 phòng ở Mộc Châu EcoGarden đều đã được khách đặt hết, từ nay đến hết tháng chỉ còn 1 phòng trống vào ngày 17/2. "Do lượng khách đổ về Mộc Châu rất đông nên tất cả các phòng nghỉ của chúng tôi đều đã kín chỗ từ sớm. Trong tháng này chỉ còn 1 phòng trống vào tối thứ 2 đầu tuần", nhân viên Mộc Châu EcoGarden nói.
Trong khi đó, vừa từ Mộc Châu về, chị Lương Lệ Thu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể, do sợ không có phòng khách sạn nên chị và gia đình đã lên kế hoạch đi ngắm hoa mận vào ngày trong tuần. Thế nhưng, khi may mắn thoát được cảnh "cháy phòng" thì chị lại gặp tình trạng tắc đường, kẹt xe khi mọi tuyến đường đều ùn ứ người.
"Dù là đi vào ngày trong tuần nhưng vẫn vô cùng đông đúc, đi đâu cũng phải di chuyển chậm và việc tìm khách sạn ưng ý cũng không hề dễ", chị Thu cho biết.
Anh Nguyễn Đức Huy (quận Đống Đa) thì phải thay đổi kế hoạch và về ngay trong ngày vì không thể tìm được nơi lưu trú. "Do bạn gái rất thích chụp ảnh với hoa mận nên tôi đã lên kế hoạch đi Mộc Châu vào ngày cuối tuần. Trước ngày đi, chúng tôi liên hệ tới nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đều được thông báo hết phòng. Thế nhưng, cho rằng lên đến nơi sẽ có nơi mời chào hoặc có thể nghỉ tạm ở các homestay nên chúng tôi vẫn lên đường. Tới nơi, dù mất rất nhiều thời gian để tìm phòng nhưng không được, chúng tôi phải quay về Hà Nội ngay trong đêm. Do quá mệt mỏi nên chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi ở Mai Châu (Hòa Bình)", anh Huy kể.
Theo anh Huy, thời điểm cuối tuần, lượng người và phương tiện kéo lên Mộc Châu rất đông, anh thường xuyên gặp tình trạng tắc nghẽn tại các khu vực đường nhỏ hay gần các điểm nghỉ chân dọc đường. "Việc này khiến thời gian di chuyển bị kéo dài hơn rất nhiều, khiến chúng tôi mệt mỏi", anh Huy nói.
![Xe nối hàng dài lên Mộc Châu. (Ảnh: Phạm Đức)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_83_51484267/950a3ebc0df2e4acbde3.jpg)
Xe nối hàng dài lên Mộc Châu. (Ảnh: Phạm Đức)
Theo khảo sát, trên các diễn đàn mạng xã hội về du lịch Mộc Châu, nhiều người chia sẻ về trải nghiệm không thể đặt phòng khách sạn khi đi ngắm hoa mận vào những ngày này. Đặc biệt, do nhu cầu tìm phòng nghỉ của khách tăng đột biến, nhiều người dân sử dụng chính nhà của mình để làm nơi kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng.
Chị Nguyễn Thị Ánh thường xuyên đăng bài tìm người thuê phòng tại Mộc Châu lên mạng xã hội cho biết, gia đình chị có ngôi nhà 3 tầng không thường xuyên sử dụng tại ngay trung tâm thị trấn, do đó, chị đã sử dụng để cho khách thuê trong những ngày này với mức giá từ 200.000 đồng/người/đêm. Với 5 phòng ngủ, chị có thể thu khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày.
"Do là nhà ở nên các dịch vụ không đầy đủ như các cơ sở lưu trú. Thế nhưng vẫn có nhiều người tìm thuê, nhà tôi thường xuyên kín khách vào những ngày cuối tuần", chị Ánh kể.
Theo chị Ánh, do hoa mận chỉ nở rộ trong khoảng 1 tháng nên nhiều người tranh thủ đi ngắm hoa ngay sau Tết Nguyên đán khiến nhu cầu thuê phòng tăng mạnh. Với các tháng còn lại, lượng khách đến Mộc Châu không quá đông và chắc chắn không xảy ra tình trạng "cháy phòng" như hiện tại.