Tạo dáng ngay sát miệng núi lửa phun trào, du khách khiến người xem 'thót tim'
INDONESIA - Mới đây, một nam du khách đồng thời là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi mạo hiểm leo lên miệng núi lửa Dukono ở Bắc Maluku để tạo dáng chụp ảnh.
Theo Daily Mail, Echa Thawil có hơn 5.000 người theo dõi trên mạng xã hội nhờ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến đi của mình như tham quan đền thờ, cung điện hay trèo thác nước.
![Ảnh: Daily Mail](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_23_51485539/e0efad709e3e77602e2f.jpg)
Ảnh: Daily Mail
Trong lần ghé thăm Bắc Maluku vừa qua, Thawil đã mạo hiểm leo lên ngay sát miệng núi lửa Dukono. Điều đáng nói là vào thời điểm đó, núi lửa này đang hoạt động. Chỉ trong vài giây, một khối dung nham bắt đầu trồi lên từ bên dưới.
Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Bụi, đá bay khỏi miệng núi lửa khi dung nham bắt đầu trào ra.
Những đám mây tro xám khổng lồ bốc lên từ miệng núi lửa, trong khi đó Thawil không hề nao núng hay hoảng sợ mà vẫn tạo dáng quay video trước cảnh tượng phun trào. Ngay phía sau lưng anh là cảnh ngập tràn tro bụi.
![Ảnh: Daily Mail](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_15_23_51485539/64d634490707ee59b716.jpg)
Ảnh: Daily Mail
Ngay sau khi được đăng tải, video của Thawil đã thu hút hơn 250.000 lượt thích và 1.300 bình luận từ người xem. Một bộ phận người xem thể hiện sự phấn khích và khâm phục sự dũng cảm của Thawil khi dám đứng gần miệng núi lửa phun trào.
Cũng có không ít ý kiến lên án hành động này là "coi thường tính mạng" và cho rằng, việc theo dõi tình trạng hoạt động của núi lửa trước chuyến đi là vô cùng quan trọng.
Với độ cao 1.335m, Dukono là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia. Theo trang Indopolitika, khoảng 9h ngày 12/2, núi lửa này đã có đợt phun trào mới nhất và tạo ra cột tro bụi cao tới 1.100m.