Đồn Biên phòng Na Ngoi tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Quốc khánh

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 1-9, Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn xã Na Ngoi, nhằm tri ân đồng bào các dân tộc vùng biên, lan tỏa tinh thần yêu nước và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân trên địa bàn biên giới.

 Quân và dân xã Na Ngoi treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh.

Quân và dân xã Na Ngoi treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh.

Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp trao nhiều phần quà cho người dân bản Tằng Phăn.

Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp trao nhiều phần quà cho người dân bản Tằng Phăn.

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân bản Tằng Phăn tổ chức treo cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường trong bản. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa núi rừng biên cương đã tạo nên không khí trang nghiêm, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân về vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đối với cuộc sống của bà con nơi biên giới xa xôi.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức nấu và cùng dùng “Bữa cơm yêu thương Ngày Quốc khánh” với gia đình bà Vi Thị My-một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong bản. Bà My là người dân tộc thiểu số, chồng mất sớm, một mình gồng gánh nuôi 4 người con đều mắc bệnh thần kinh bẩm sinh. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình đã mang lại niềm vui và sự sẻ chia kịp thời với gia đình bà My trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Ngoi chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, đơn vị luôn chú trọng công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân. Chúng tôi xem việc đồng hành với bà con là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Cụ Hồ nơi biên cương”.

Tin, ảnh: HẢI THƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tet-doc-lap-tren-khap-moi-mien-to-quoc/don-bien-phong-na-ngoi-to-chuc-cac-hoat-dong-y-nghia-nhan-dip-quoc-khanh-844229
Zalo