Một 'đêm trắng' tại ga Hà Nội: Người người nô nức chờ đón Tết Độc lập
Hàng nghìn người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đã có mặt tại khu vực ga Hà Nội, phố Lê Duẩn để chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố đã trải qua một 'đêm trắng' với đầy cảm xúc...

Ghi nhận trong đêm 1, rạng sáng 2/9, dòng người đã đổ về chật kín khu vực Ga Hà Nội, rợp sắc cờ đỏ sao vàng.

Vượt qua cơn buồn ngủ, các em nhỏ theo chân cha mẹ đi tìm chỗ ngồi để có thể theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Trong thời gian chờ đợi, cả dãy phố Lê Duẩn biến thành “quảng trường nhỏ” với đêm không ngủ.

Tiếng hát Quốc ca và các bài hát cách mạng vang vọng giữa đêm Hà Nội.

Mọi người cùng hòa chung tiếng hát, thể hiện tình yêu nước và sự tự hào dân tộc.

Có những người lại tranh thủ chợp mắt để "giữ sức" cho buổi sáng

Lượng người đổ về tăng cao thời điểm rạng sáng khiến công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít áp lực.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Công an Thủ đô tổ chức điều phối giao thông hợp lý, tuyên truyền để người dân tránh chen lấn, xô đẩy, ảnh hưởng an ninh trật tự

Cán bộ Công an hỗ trợ cựu chiến binh vào khu vực có mái che, ghế ngồi.

Các cựu chiến binh đầy hăng hái với một đêm không ngủ, giao lưu văn nghệ, kể chuyện năm xưa...

Người dân vui vẻ hát hò, xua tan cơn mệt mỏi sau nhiều giờ thức trắng.

Những nụ cười rạng rỡ trong đêm, minh chứng cho niềm háo hức đón Tết Độc lập.

"Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon", các cán bộ Công an Hà Nội xuyên đêm làm nhiệm vụ.

Càng về sáng lượng người đổ về khu vực này càng tăng lên. Bên cạnh việc tạo điều kiện để người dân có thể theo dõi được buổi lễ tốt nhất, lực lượng công an cũng kiên nhẫn hướng dẫn người dân để tránh xảy ra tình trạng chen lấn.

Tất cả cùng hướng đến một không khí trang nghiêm, rộn ràng và tràn đầy tự hào trong ngày Tết Độc lập.

Một "đêm trắng" ở Ga Hà Nội khép lại trong khí thế hân hoan chờ buổi lễ chính thức sáng 2/9.