Đôi tàu Thống Nhất Bắc Nam – Hành trình kết nối

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước đang hướng về ngày lễ trọng đại, mốc son lịch sử của dân tộc, 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Hòa trong dòng chảy của ký ức và niềm tự hào dân tộc, ngành đường sắt Việt Nam tổ chức một sự kiện vô cùng đặc biệt: chuyến tàu mang tên 'Đoàn tàu Thống Nhất' sẽ lăn bánh từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh – hướng về nhau, hội ngộ đúng 12 giờ trưa ngày 30/4/2025 tại ga Đà Nẵng. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng, mà còn là hành trình đầy xúc cảm, kết nối hàng triệu con tim người Việt ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên Ga Phủ Lý và lực lượng bảo đảm an ninh chào đón Đoàn tàu Thống Nhất.

Cán bộ, nhân viên Ga Phủ Lý và lực lượng bảo đảm an ninh chào đón Đoàn tàu Thống Nhất.

21h30 ngày 29/4, ga Phủ Lý – một điểm dừng nhỏ nhưng chứa đựng một tình yêu lớn, trên hành trình Bắc- Nam của Đoàn tàu Thống Nhất. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những dãy ghế trong sân ga đã kín người, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía đường ray, nơi đoàn tàu SE1 mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” sắp vào ga. Tất cả đều chung một cảm xúc hồi hộp, tự hào và xúc động.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để đón chào và ghi hình Đoàn tàu Thống Nhất trong dịp đặc biệt này.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để đón chào và ghi hình Đoàn tàu Thống Nhất trong dịp đặc biệt này.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Đạt, giáo viên Trường THPT chuyên Biên Hòa cùng các em học sinh của mình đã có mặt tại sân ga từ rất sớm, cùng với cờ đỏ sao vàng, háo hức chờ đợi chuyến tàu Thống Nhất. Thầy Nguyễn Quốc Đạt chia sẻ: “Tôi được phân công giảng dạy nội dung hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho các em học sinh. Vì vậy, trong những ngày đất nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này, việc đưa các em học sinh của mình tới chào đón chuyến tàu Thống Nhất là hoạt động rất ý nghĩa. Đây là cơ hội tuyệt vời để các em được giáo dục thêm về lòng yêu nước, trân trọng hòa bình và đoàn kết dân tộc.”

Đoàn tàu SE1 tiến vào sân ga trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Phủ Lý.

Đoàn tàu SE1 tiến vào sân ga trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Phủ Lý.

Anh Phan Đức Hiếu (phường Châu Cầu, Phủ Lý) một hành khách xuống tàu tại ga Phủ Lý, không giấu được xúc động khi bước xuống từ chuyến tàu Thống Nhất đặc biệt: “Tôi từng đi tàu nhiều lần, nhưng lần này có cảm giác khác hẳn. Khi biết mình sẽ ngồi trên chuyến tàu mang tên Thống Nhất, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi thấy rưng rưng. Trên toa tàu, các hành khách chúng tôi đã cùng hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Tôi hiểu được rằng mỗi đoạn đường mình đi hôm nay là nhờ sự hy sinh của bao thế hệ cha ông. Đất nước đã thống nhất, giờ là lúc chúng ta cùng nhau gìn giữ và phát triển.”

Trên sân ga, không khí như lắng lại. Mỗi hành khách mang một câu chuyện riêng, nhưng ai cũng cùng chung niềm tự hào và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của chuyến đi. Đó không chỉ là hành trình từ Bắc vào Nam, mà còn là một chuyến đi xuyên suốt chiều dài lịch sử và tinh thần dân tộc.

Niềm vui, sự tự hào ánh lên trên gương mặt của nhân viên tàu SE01.

Niềm vui, sự tự hào ánh lên trên gương mặt của nhân viên tàu SE01.

Còn đối với cán bộ, công nhân viên ga Phủ Lý, đây không chỉ là chuyến tàu mang tính biểu tượng, mà còn là một sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc và chính xác tuyệt đối. Ông Trịnh Đức Tăng, Trưởng ga Phủ Lý cho biết: “Trước sự kiện này, ga Phủ Lý đã tăng cường kiểm tra kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn chạy tàu và an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống phát thanh nội bộ, phối hợp đoàn thể địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến ý nghĩa sự kiện và nhắc nhở người dân đảm bảo hành lang an toàn đường sắt”.

Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm cùng đoàn tàu SE1.

Các bạn trẻ chụp hình lưu niệm cùng đoàn tàu SE1.

Trên nền nhạc trầm hùng vang lên từ loa truyền thanh nội bộ tại sân ga, người với người trao nhau những cái ôm siết chặt không lời, những ánh mắt trao nhau sự gắn bó – tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ của tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Hành trình của hai đoàn tàu không chỉ mang ý nghĩa về mặt giao thông, mà còn là một biểu tượng đầy xúc cảm về sự gắn kết máu thịt của hai miền Nam – Bắc. Đúng 12 giờ trưa ngày 30/4/2025, hai đoàn tàu sẽ gặp nhau tại ga Đà Nẵng. Khoảnh khắc hội ngộ ấy mang ý nghĩa lớn lao: tri ân quá khứ, tôn vinh hiện tại và mở ra tương lai. Hai đoàn tàu từ hai đầu Nam – Bắc sẽ cùng chậm rãi tiến vào sân ga như hai cánh tay vươn về nhau giữa trời xanh bao la.

Sau ít phút ngắn ngủi dừng lại tại ga Phủ Lý, đoàn tàu SE1 tiếp tục mang trên mình sứ mệnh lịch sử, với hành trình tiến về miền Nam yêu thương.

Sau ít phút ngắn ngủi dừng lại tại ga Phủ Lý, đoàn tàu SE1 tiếp tục mang trên mình sứ mệnh lịch sử, với hành trình tiến về miền Nam yêu thương.

“Đoàn tàu Thống Nhất” – không chỉ là phương tiện giao thông, mà là biểu tượng của lòng yêu nước, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Chuyến tàu năm nay không đơn thuần là hành trình xuyên Việt, mà là hành trình trở về với cội nguồn, hướng tới tương lai. Trong từng nhịp bánh tàu là những nhịp đập yêu thương, gắn kết của hơn 100 triệu người dân đất Việt.

Nguyễn Khánh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/doi-tau-thong-nhat-bac-nam-hanh-trinh-ket-noia-160469.html
Zalo