Độc đáo lễ hội đình Vòng

Sáng 1/3 (tức 2/2 âm lịch), hội đình Vòng thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội chính thức khai mạc. Thường cứ 3 năm một lần vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Đình lại mở Lễ hội chính trong ba ngày...

Không gian buổi lễ tại đình Vòng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Không gian buổi lễ tại đình Vòng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Lễ hội Đình Vòng đã có từ lâu đời, trải qua các triều đại, hàng năm được tổ chức vào ngày 2 tháng 2 (âm lịch) để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn các Thành Hoàng làng, tổ tiên các dòng họ có công với quê hương, đất nước, giáo dục con cháu truyền thống "uống nước, nhớ nguồn".

Nghi lễ Quán tẩy (thanh tẩy bụi bặm trước khi vào làm lễ). Ảnh: Phạm Sỹ.

Nghi lễ Quán tẩy (thanh tẩy bụi bặm trước khi vào làm lễ). Ảnh: Phạm Sỹ.

Theo các tư liệu hiện còn, niên đại ra đời của Đình Vòng có thể xác định vào thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI-XVIII). Sở dĩ có tên gọi Đình Vòng vì Đình được xây dựng trên trục đường Đông – Bắc.

Đình Vòng là nơi vua Lê Chiêu Tông chạy loạn Mạc Đăng Dung đến tạm trú và được dân làng đón rước, dâng lễ vật. Đình thờ hai vị thiên thần làm Thành hoàng là Cương Lược đại vương và Hùng Lược đại vương ở thời Hùng Vương thứ 18 đã có nhiều công lao giúp vua chống giặc.

Ngoài ra, còn có 9 vị quan người làng Hạ Đình đã có nhiều công lao với dân với nước. Đó là các vị Tiến sĩ Lê Đình Dự, Lê Đình Lại, Lê Hoàng Tuyên, Nguyễn Khuê; Hoàng giáp Trương Thời, Lê Đình Diên; Phó bảng Lê Đình Xán; Hương cống Nguyễn Đình Kỳ và Cử nhân Nguyễn Khắc Chuẩn.

Nghi thức dâng tửu trong lễ tế tại đình Vòng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Nghi thức dâng tửu trong lễ tế tại đình Vòng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ban Tổ chức dâng hương kính lễ. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ban Tổ chức dâng hương kính lễ. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trong thời kỳ phong kiến, Đình còn là trụ sở hành chính của làng, là nơi để dân làng hội họp bàn việc làng, giải quyết các vấn đề hành chính và tư pháp, phân bổ thuế khóa, chia ruộng công cho các giáp và các dòng họ cấy cày hàng năm; là nơi xử kiện, ra các hương ước, lệ làng... đồng thời còn là nơi tiến hành các lễ hội hàng năm.

Hiện Đình còn bảo lưu được nhiều di vật quý thời Lê Trung hưng và thời Nguyễn, các đạo sắc phong của triều Nguyễn, sớm nhất là sắc năm 1847, muộn nhất là năm 1924; kiệu bát cống, hệ thống bia đá, lư đồng, chuông đồng đúc năm 1882, tượng đá, v.v…

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đánh trống khai hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, Trưởng Ban tổ chức lễ hội đánh trống khai hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, cứ 3 năm một lần vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Đình lại mở Lễ hội chính trong ba ngày với qui mô lớn, thu hút người dân trên địa bàn và khách thập phương tham dự. Đây là một sinh hoạt văn hóa thể hiện nét đẹp đời sống tinh thần phong phú, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong cộng đồng.

Theo các cụ cao niên, Lễ hội đình Vòng vẫn giữ được nhiều tục lệ truyền thống, đặc biệt, dọc đường rước kiệu trở lại đình, mỗi nhà sẽ đem chiếu mới ra trải trước cổng để cả đoàn rước đi qua, sau đó sẽ đem dùng cho cả năm, coi đó là lộc may mắn.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Đội dâng hương làm lễ tế. Ảnh: Phạm Sỹ.

Đội dâng hương làm lễ tế. Ảnh: Phạm Sỹ.

Độc đáo điệu múa sinh tiền tại lễ hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Độc đáo điệu múa sinh tiền tại lễ hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Người dân đội mưa hòa mình vào không khí của lễ hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Người dân đội mưa hòa mình vào không khí của lễ hội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trò chơi kéo co thu hút nhiều người dân và du khách thập phương tham gia. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trò chơi kéo co thu hút nhiều người dân và du khách thập phương tham gia. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trò chơi đập niêu cũng rất đặc biệt. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trò chơi đập niêu cũng rất đặc biệt. Ảnh: Phạm Sỹ.

Người dân và khách thập phương trải nghiệm các món ăn truyền thống tại các gian hàng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Người dân và khách thập phương trải nghiệm các món ăn truyền thống tại các gian hàng. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phạm Sỹ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/doc-dao-le-hoi-dinh-vong-10300767.html
Zalo