'Đỉnh cao thắng lợi huy hoàng'

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, trên cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng núi cao hay hải đảo xa xôi, khắp các thôn, buôn, làng, xã đâu đâu cũng rợp trời cờ đỏ sao vàng, hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nửa thế kỷ trôi qua, song khi đọc lại những tin, bài về các chiến thắng liên tiếp, dồn dập của quân và dân ta được Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đăng tải, cập nhật, mỗi chúng ta như được hòa vào với quá khứ lịch sử hào hùng ngày ấy.

Trên trang nhất Báo QĐND số ra ngày 30-4-1975 là hàng loạt tin chiến thắng của quân và dân ta như: Ngày 28-4, giải phóng hoàn toàn hai tỉnh Biên Hòa, Phước Tuy; Tiểu đoàn 1 thuộc Sư đoàn 25 ngụy phản chiến, về với nhân dân. Ngày 29-4, đánh chiếm thị xã Khiêm Cường, căn cứ Đồng Dù, quận lỵ Củ Chi... Trong đó, có đăng toàn văn lời kêu gọi quân và dân thành phố Sài Gòn - Gia Định tiến công và nổi dậy đập tan ngụy quyền tay sai, giải phóng miền Nam.

 Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 1-5-1975 đưa tin đậm nét chiến thắng của quân và dân ta.

Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 1-5-1975 đưa tin đậm nét chiến thắng của quân và dân ta.

Cũng trên trang nhất Báo QĐND số ra ngày 1-5-1975 là hàng loạt tin toàn thắng của quân và dân ta, với khí thế hân hoan, vui mừng khôn tả của ngày đại thắng, non sông thu về một mối. Cùng với đó là bài xã luận có tựa đề “Đỉnh cao thắng lợi huy hoàng". Trong đó có đoạn: "Cuộc cách mạng thần kỳ của dân tộc ta đã đi tới thời điểm lịch sử trọng đại. Ngày 30-4-1975, đúng 11 giờ 30 phút, lá cờ đại thắng của đồng bào và chiến sĩ ta tung bay trên phủ tổng thống ngụy quyền, báo hiệu Sài Gòn đã hoàn toàn được giải phóng. Kẻ địch đã đầu hàng không điều kiện. Những tên xâm lược Mỹ cuối cùng đã cút khỏi nước ta. Ngụy quân, ngụy quyền sụp đổ tan tành. Các binh đoàn hùng mạnh của Quân giải phóng sau khi phá vỡ hoàn toàn các vành đai phòng thủ của Mỹ - ngụy ở xung quanh, đã rầm rập tiến vào trung tâm Sài Gòn, chiếm lĩnh tất cả các công sở, các vị trí quân sự trên toàn thành phố, trong tiếng hoan hô dậy đất của hàng triệu đồng bào nổi dậy giành quyền làm chủ và đón mừng đoàn quân giải phóng bách chiến, bách thắng. Mỹ đã cút, ngụy đã nhào. Chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn toàn thắng. Trong không khí sôi nổi kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, đồng bào và chiến sĩ Hà Nội - Thủ đô của cả nước đổ ra đường phố dưới ánh cờ đỏ sao vàng, reo hò nhảy múa, đốt pháo nổ ran, hân hoan mừng Sài Gòn rực rỡ chiến công ...”.

 Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 30-4-1975 đưa tin đậm nét chiến thắng của quân và dân ta.

Trang nhất Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 30-4-1975 đưa tin đậm nét chiến thắng của quân và dân ta.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, đọc lại những trang báo phản ánh chiến thắng của quân và dân ta lúc bấy giờ, mỗi chúng ta như cùng sục sôi tinh thần của cả dân tộc khi ấy “một ngày bằng 20 năm”, “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”.

Lịch sử là một dòng chảy không ngừng. Tiếp nối bản hùng ca bất diệt, 50 năm sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, đất nước ta đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài và ảnh: XUÂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/dinh-cao-thang-loi-huy-hoang-824901
Zalo