Điệp 'xa lộ' chuyên cứu hộ không công ở Lào Cai

Giữa thành phố Lào Cai có một người đàn ông thầm lặng mang trong mình mệnh lệnh từ trái tim, suốt 10 năm qua chuyên cứu hộ ô tô miễn phí. Anh là Trần Anh Điệp hay được gọi là 'Điệp xa lộ'.

Xuyên đêm cứu hộ

Ngày 19/5, PV Báo Xây dựng gặp và trao đổi với anh Nguyễn Quang Huy, sống ở Hà Nội. Anh Huy cho biết: "Dịp nghỉ lễ 30/4 gia đình anh lên Sa Pa du lịch, chiếc xe đột ngột không nổ máy được, nguyên nhân do ắc quy hết điện. Lúc đó, khoảng gần 5h sáng, do tối hôm trước, sau khi đi dạo chợ đêm, tôi đậu xe tại bãi khách sạn và vô tình để quên đèn xe bật suốt đêm. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị về thì xe không thể khởi động được. Tôi loay hoay gọi vài nơi cứu hộ nhưng không ai bắt máy hoặc báo không hỗ trợ do còn sớm".

Anh Trần Anh Điệp chia sẻ với PV Báo Xây dựng về những kỷ niệm cứu hộ xe người dân tại địa bàn tỉnh Lào Cai khi bị hết bình ắc quy, không thể nổ máy được.

Anh Trần Anh Điệp chia sẻ với PV Báo Xây dựng về những kỷ niệm cứu hộ xe người dân tại địa bàn tỉnh Lào Cai khi bị hết bình ắc quy, không thể nổ máy được.

"Lúc ấy, một nhân viên khách sạn hỏi tôi: Anh gọi cho bác Điệp chưa? Bác ấy hay giúp mấy vụ này miễn phí. Tôi ngạc nhiên. Miễn phí sao? Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, tôi đánh liều gọi theo số được cho. Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông trầm ấm vang lên: Bác gửi địa chỉ nhé, tôi đang ở gần đây, sẽ lên ngay”, anh Huy kể lại.

Chỉ chưa đầy 20 phút sau, một chiếc Toyota Corolla BKS 24A-043.64 cũ dừng lại trước cổng. Anh Điệp người mà sau này tôi mới biết là "Điệp xa lộ" nhẹ nhàng mở cốp, lấy bộ dây câu bình dài rồi cúi xuống nối ắc quy giúp tôi. Chỉ mất vài phút, xe tôi đã nổ máy. Tôi thở phào, cảm kích rút ví gửi anh chút tiền cảm ơn. Nhưng anh Điệp chỉ cười, từ chối rất nhẹ: “Giữ lại lo cho gia đình, tôi làm chuyện này vì quá hiểu cảm giác bị kẹt giữa đường, không ai giúp”.

Bất kể ngày hay đêm anh Điệp đều giúp đỡ mọi người khi xe ô tô gặp sự cố không nổ máy được.

Bất kể ngày hay đêm anh Điệp đều giúp đỡ mọi người khi xe ô tô gặp sự cố không nổ máy được.

Lúc đó, tôi nghĩ, trên đời vẫn có người sẵn sàng giúp đỡ người lạ hoàn toàn không vì điều gì. Trên đường về, tôi tìm hiểu và biết anh Điệp đã làm công việc cứu hộ miễn phí này suốt gần 10 năm.

Anh Trần Anh Điệp hay được gọi thân thương là "Điệp xa lộ" ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai bộc bạch: "Ban đầu, không ít người thân nghi ngại, thậm chí phản đối khi tôi thức dậy lúc 2-3h sáng chỉ để đi giúp một người lạ. Công việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn kiên trì, âm thầm làm việc này, có ngày tôi đi cứu hộ 7-10 xe. “Đơn giản vì tôi nghĩ, nếu mình không giúp, người đó biết trông cậy vào ai trong lúc khẩn cấp".

Làm đồ cứu hộ tặng miễn phí

Một điều đặc biệt là anh chưa bao giờ nhận tiền công. Từ vài chục nghìn đến 500 nghìn đồng, anh đều nhẹ nhàng từ chối. Đổi lại, thứ anh nhận được là những ánh mắt xúc động, cái bắt tay thật chặt và đôi khi là những người bạn mới giữa cuộc đời.

Không chỉ cứu hộ, anh Điệp còn tự tay làm dây câu bình tặng anh em, bạn bè trong Câu lạc bộ OTOFUN Lào Cai, nơi anh giữ vai trò Phó chủ tịch. Những bộ dây đặc biệt này có thể dài tới 6m, lõi dẫn điện mạnh, phù hợp với mọi địa hình. Nhờ đó, tinh thần “tự cứu - giúp người” được lan tỏa. Một chiếc xe hoa đón dâu ở Mường Khương, hay xe chở đám hiếu trong ngõ nhỏ ở Bảo Thắng từng thoát khỏi tình cảnh dở khóc dở cười nhờ những bộ dây ấy.

Khi PV hỏi anh Điệp đã giúp bao nhiêu trường hợp như trên? Anh cười hiền: “Nhiều đến mức không nhớ được nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần giúp ai đó khởi động lại hành trình, tôi thấy vui như chính mình vừa nhận được điều tốt đẹp”.

Anh Trần Anh Điệp ngoài việc cứu hộ ô tô anh còn làm dây cứu hộ xe miễn phí tặng mọi người trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Anh Trần Anh Điệp ngoài việc cứu hộ ô tô anh còn làm dây cứu hộ xe miễn phí tặng mọi người trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Không dừng lại ở đó, anh Điệp còn là người khởi xướng nhiều chương trình thiện nguyện: xây sân trường, tặng sách vở, đồ dùng cho học sinh vùng cao, quyên góp khẩu trang, đồ bảo hộ cho bệnh viện trong dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Văn Toàn ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai nói: "Anh Điệp từng học Đại học Kinh tế Quốc dân, du học Trung Quốc, trải nghiệm nhiều nghề trước khi ổn định với công việc kinh doanh tại nhà riêng ở Lào Cai. Anh phân phối dầu nhớt và đặc sản thịt trâu sấy. Nhưng có lẽ, “danh thiếp” khiến người ta nhớ mãi về anh, không nằm ở chức vụ hay thương hiệu mà chính là tấm lòng giúp đỡ mọi người mọi lúc mọi nơi khi xe ô tô gặp sự cố".

Hà Thắng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/diep-xa-lo-chuyen-cuu-ho-khong-cong-o-lao-cai-192250519172017613.htm
Zalo