Diễn viên Việt vào vai học sinh ở tuổi 28

Ngọc Huyền đang được chú ý khi vào vai An trong 'Cha tôi, người ở lại'. Đây là bộ phim làm lại từ 'Lấy danh nghĩa người nhà'.

Cha tôi, người ở lại đang được chú ý khi là bản làm lại từ bộ phim Trung Quốc nổi tiếng Lấy danh nghĩa người nhà. Khi mới lên sóng ở Trung Quốc, Lấy danh nghĩa người nhà đã đạt tỷ suất người xem cao, giúp dàn diễn viên chính như Tống Uy Long, Trương Tân Thành, Đàm Tùng Vận… nổi tiếng hơn. Với bản Việt Nam, dàn diễn viên của phim là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ.

Cha tôi, người ở lại đang được chú ý khi là bản làm lại từ bộ phim Trung Quốc nổi tiếng Lấy danh nghĩa người nhà. Khi mới lên sóng ở Trung Quốc, Lấy danh nghĩa người nhà đã đạt tỷ suất người xem cao, giúp dàn diễn viên chính như Tống Uy Long, Trương Tân Thành, Đàm Tùng Vận… nổi tiếng hơn. Với bản Việt Nam, dàn diễn viên của phim là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, Trần Nghĩa và Thái Vũ.

Cha tôi, người ở lại do đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa thực hiện xoay quanh gia đình gồm nhiều thành viên không cùng huyết thống. An (Ngọc Huyền), Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) lớn lên bên nhau. Họ gắn bó, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bảo vệ nhau dù không chung dòng máu. Theo bản gốc của Trung Quốc, giữa nhân vật An (ở bản gốc là Lý Tiêm Tiêm) và Nguyên (Lăng Tiêu) sẽ dần nảy sinh tình cảm.

Cha tôi, người ở lại do đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa thực hiện xoay quanh gia đình gồm nhiều thành viên không cùng huyết thống. An (Ngọc Huyền), Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) lớn lên bên nhau. Họ gắn bó, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bảo vệ nhau dù không chung dòng máu. Theo bản gốc của Trung Quốc, giữa nhân vật An (ở bản gốc là Lý Tiêm Tiêm) và Nguyên (Lăng Tiêu) sẽ dần nảy sinh tình cảm.

 Vai diễn của Ngọc Huyền ở bản gốc do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật này, thể hiện rõ sự trưởng thành và những biến đổi cảm xúc của Lý Tiêm Tiêm. Nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Do đó, việc vào vai An với Ngọc Huyền là thử thách lớn.

Vai diễn của Ngọc Huyền ở bản gốc do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã hóa thân xuất sắc vào nhân vật này, thể hiện rõ sự trưởng thành và những biến đổi cảm xúc của Lý Tiêm Tiêm. Nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Do đó, việc vào vai An với Ngọc Huyền là thử thách lớn.

 Ngọc Huyền chia sẻ khi vào vai diễn này, cô cố gắng tạo ra một phiên bản mới, khác biệt so với đàn chị. Ở tuổi 28, Ngọc Huyền vẫn phù hợp với tạo hình học sinh nhờ ngoại hình dễ thương, trẻ trung.

Ngọc Huyền chia sẻ khi vào vai diễn này, cô cố gắng tạo ra một phiên bản mới, khác biệt so với đàn chị. Ở tuổi 28, Ngọc Huyền vẫn phù hợp với tạo hình học sinh nhờ ngoại hình dễ thương, trẻ trung.

Cả nội dung phim lẫn diễn xuất của Ngọc Huyền nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, là phim làm lại từ dự án quá thành công nên Cha tôi, người ở lại khó tránh khỏi sự so sánh. Thay vì giữ nguyên kịch bản như phim gốc, Cha tôi, người ở lại có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Cả nội dung phim lẫn diễn xuất của Ngọc Huyền nhận được phản hồi tích cực. Tuy nhiên, là phim làm lại từ dự án quá thành công nên Cha tôi, người ở lại khó tránh khỏi sự so sánh. Thay vì giữ nguyên kịch bản như phim gốc, Cha tôi, người ở lại có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô đã tham gia một số phim như Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc hay Chúng ta của 8 năm sau.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tốt nghiệp ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô đã tham gia một số phim như Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc hay Chúng ta của 8 năm sau.

Khoảnh khắc gợi cảm hiếm hoi của Ngọc Huyền. Đời thường, nữ diễn viên có phong cách thời trang trẻ trung, nhẹ nhàng và nữ tính.

Khoảnh khắc gợi cảm hiếm hoi của Ngọc Huyền. Đời thường, nữ diễn viên có phong cách thời trang trẻ trung, nhẹ nhàng và nữ tính.

Minh Hạo

Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://znews.vn/dien-vien-viet-vao-vai-hoc-sinh-o-tuoi-28-post1534373.html
Zalo