Nghịch lý ca sĩ Ánh Tuyết 'thu mấy trăm bài không được 1 đồng bản quyền'

Chia sẻ với báo chí, ca sĩ Ánh Tuyết nói lý do 'thu mấy trăm bài hát nhưng không được 1 đồng bản quyền'.

Ban tổ chức Mezcal Jazz Unit & Kimiyo, nghệ sĩ Kimiyo Ogawa và ca sĩ Ánh Tuyết có buổi gặp giới truyền thông để chia sẻ về chương trình.

Nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng thích thú Việt Nam

Ánh Tuyết sẽ góp mặt trong chương trình Mezcal Jazz Unit & Kimiyo tối 26/2 tại Sân khấu Kịch IDECAF và Tango Night in Saigon tối 28/2 tại Mai House Saigon.

Đã 13 năm chị mới có dịp trở lại sân khấu lớn tại TPHCM, trước đó chỉ thỉnh thoảng vào hát phòng trà hoặc ghi hình cho đài truyền hình.

Ánh Tuyết thân thiết Kimiyo Ogawa (phải).

Ánh Tuyết thân thiết Kimiyo Ogawa (phải).

Trong chương trình, chị sẽ hát 2 bài Phố buồn (sáng tác: Phạm Duy) và Bóng chiều xưa (sáng tác: Dương Thiệu Tước) với ban nhạc Hoàng Minh chơi chính, nghệ sĩ Nhật Bản nổi tiếng Kimiyo Ogawa chơi bandoneon.

Chia sẻ với báo giới, nghệ sĩ Kimiyo phấn khích khi biết sẽ diễn 2 tác phẩm kinh điển của Việt Nam. Những ngày qua, chị tự chuyển soạn 2 tác phẩm, tập với Ánh Tuyết và ban nhạc.

Dù từng lưu diễn khắp thế giới, thậm chí tại địa điểm danh giá như Bảo tàng La Casa Rosada (Buenos Aires, Argentina), nghệ sĩ 6X vẫn có phần hồi hộp. Dù vậy, chị tin "âm thanh phát ra từ trái tim sẽ chạm đến trái tim".

Lần đầu sang Việt Nam, Kimiyo ấn tượng nhất thời tiết "siêu nóng" ở TPHCM vì cùng thời điểm, Nhật Bản đang rất lạnh, có nơi dưới 10 độ C.

Kimiyo Ogawa trình diễn với cây bandoneon tặng báo giới

Ngoài thời gian tập với ban nhạc, chị tranh thủ tham quan TPHCM, bất ngờ trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người Việt Nam.

Thu mấy trăm bài, không được 1 đồng bản quyền

Ca sĩ Ánh Tuyết nói sẽ sớm trở lại, tập trung 100% vào nghệ thuật, cụ thể là dự án thu âm loạt album vừa để thỏa mãn chính mình vừa làm tư liệu cho thế hệ sau.

Suốt sự nghiệp dài hơi, chị từng thu cả trăm bài hát, có những hãng phim thu đến hơn 10 băng, đĩa nhưng chỉ 1 lần được Hãng phim Trẻ trả hơn 20 triệu đồng.

Đến nay, gia tài bản thu của chị vẫn đang được nhiều bên sử dụng, khai thác trái phép trên không gian mạng trong khi ca sĩ không nhận được đồng nào.

"Người thân khuyên nên đi kiện nhưng tôi kệ, để đó cho mọi người nghe. Giọng hát của mình người ta chịu nghe đã mừng, chỉ sợ họ không chịu nghe", Ánh Tuyết bật cười.

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Năm tháng sống ở Hội An, ca sĩ gạo cội quen cảnh thanh bình, yên tĩnh, quen mặt cả phố cổ. Trở lại TPHCM, chị tự thấy như "bà nhà quê đi đâu cũng nhìn trước ngó sau".

Ở Hội An, Ánh Tuyết không nhiều show. Chị hay lui tới quán của một người em để nhảy cho khỏe, thỉnh thoảng được mời lên hát. "Ở đó, khách chỉ trả 50 nghìn đồng để vào uống nước, nghe hát. Tôi bị 'bốc' lên thì hát thôi, không người ta nói mình chảnh", chị kể.

Hàng ngày, Ánh Tuyết quanh quẩn làm vườn, chăn nuôi, tay chân chai sạn, đôi lúc quên mình là ca sĩ. Dù vậy, giọng hát chị chưa từng xuống phong độ, trái lại càng thêm sâu lắng nhờ sống ở môi trường có năng lượng tốt.

Dù sống ở đâu, ca sĩ chưa từng đánh mất "lửa" nghề. Sắp tới, chị quyết định thanh lý toàn bộ bất động sản, giải quyết dứt điểm chuyện "buôn bán nhức đầu" để thảnh thơi làm nghệ thuật.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghich-ly-anh-tuyet-thu-may-tram-bai-khong-duoc-1-dong-ban-quyen-2374950.html
Zalo