Sự lên ngôi của nhạc phim Việt

Nếu như trước kia, nhạc phim hầu như chỉ có tác dụng minh họa cho bộ phim, thì nay, nhạc phim đã khẳng định được chỗ đứng của mình. Ngay cả khi sức nóng của các bộ phim đã giảm nhiệt, qua đi thì bài hát vẫn có giá trị và đời sống riêng của mình.

Với mức độ đầu tư cao, hầu hết các bản nhạc phim của các tác phẩm điện ảnh gần đây đều được sáng tác và thể hiện riêng. Các bài hát chủ đề gây sốt thời gian gần đây có thể kể đến là "Bộ tứ báo thủ" có các ca khúc: "Dù cho tận thế" của Erik, "Chúng ta còn ở đó không", "Một nơi nhỏ bé nào đó" (sáng tác và thể hiện Orange). Phim "Nụ hôn bạc tỷ" gây sốt trên mạng xã hội với ca khúc "Tiến hay lùi", hay sự trở lại của Trà My idol với "Nỗi buồn em đánh rơi".

Dù không thành công về doanh thu, nhưng nhạc phim "Yêu nhầm bạn thân" cũng được khán giả yêu thích qua ca khúc "Yêu đúng bạn thân" được Hà An Huy sáng tác và thể hiện.

Mới đây nhất, "Nhà gia tiên" mang đến cho khán giả âm nhạc đậm chất truyền thống với "Nhà còn thương em mà" của Phương Mỹ Chi hay "Ầu ơ ví dầu" của Bùi Công Nam.

Có thể thấy, càng ngày các ca khúc gắn liền với nhạc phim được đầu tư để góp phần lan tỏa thông điệp của bộ phim tốt hơn. Với ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc phim chính là một cơ hội để họ có thể dễ dàng đưa bài hát của mình đến với công chúng hơn. Đó là một sự cộng sinh rất hiệu quả, khi chất lượng của nhạc hay phim đều được đầu tư một cách nghiêm túc.

Khánh Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/su-len-ngoi-cua-nhac-phim-viet-305860.htm
Zalo