Diện mạo mới về đêm của 'trái tim' châu Âu

Từ ngày 13 - 16/2, thủ đô Brussels của Bỉ khoác lên mình diện mạo lộng lẫy, huyền ảo khi màn đêm buông xuống, tạm 'soán ngôi' Paris để trở thành 'Thành phố Ánh sáng' của châu Âu.

Một tác phẩm trình diễn ánh sáng tại Công viên Brussels.

Một tác phẩm trình diễn ánh sáng tại Công viên Brussels.

Lễ hội ánh sáng "Bright Brussels" diễn ra đúng vào dịp Lễ Tình nhân, mang đến một không gian lãng mạn và ấm áp cho các cặp đôi. Trong suốt 4 đêm lễ hội, hơn 20 tác phẩm ánh sáng độc đáo thắp sáng trái tim của thủ đô, biến những con phố quen thuộc thành một thế giới đầy màu sắc.

Khi màn đêm buông xuống, du khách và người dân địa phương có cơ hội đắm mình trong không gian lung linh, ảo diệu của ánh sáng. Những con phố, những công trình biểu tượng của Brussels được "tái sinh" dưới ánh đèn đầy màu sắc và sáng tạo do các nghệ sĩ Bỉ và quốc tế thực hiện.

Công viên Brussels biến thành một "bản giao hưởng ánh sáng" sống động, nơi những tia sáng nhảy múa theo điệu nhạc, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên. Cung điện Palais des Académicies kể câu chuyện về di sản văn hóa độc đáo của thành phố, với hình ảnh Manneken Pis bằng đèn neon trên mặt tiền tòa nhà.

Những tác phẩm ánh sáng huyền ảo cũng "đổ bộ" vào Brussels, như tác phẩm "Uranopatie" đầy bí ẩn, là sự kết hợp độc đáo giữa khoa học, ánh sáng và nghệ thuật biểu diễn.

Tác phẩm ánh sáng "Bảo vệ đại dương".

Tác phẩm ánh sáng "Bảo vệ đại dương".

Trong gần 20 năm qua, một cặp chim ưng Peregrine đã chọn nóc nhà thờ Saints Michel et Gudule ở trung tâm Brussels làm nơi sinh sống và làm tổ quen thuộc. Câu chuyện thú vị về gia đình chim ưng này đã được nhóm Spectaculaires đến từ Pháp kể lại bằng ánh sáng trên bề mặt tráng lệ của nhà thờ.

Màn trình diễn ánh sáng không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một lời ca ngợi đầy cảm hứng dành cho sự đa dạng sinh học. Spectaculaires đã tạo nên một "vườn Địa Đàng" sống động, lấy cảm hứng từ họa sĩ người Pháp Alain Thomas và những bức tranh tường của ông về chủ đề đa dạng sinh học. Tác phẩm ánh sáng rực rỡ sắc màu, tập trung vào thế giới của những sinh vật có cánh, sống động trong những khung cảnh thiên nhiên tươi tốt.

Màn trình diễn kéo dài khoảng 5 phút, đưa khán giả "du hành" qua các mùa, bắt đầu từ mùa Hè và kết thúc vào mùa Xuân, với sự trở về tổ của chim ưng Peregrine. Sự kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và kiến trúc không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của nhà thờ mà còn chào đón sự ra đời của những chú chim non. Đây là một sự kiện độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và thiên nhiên, mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác và cảm xúc sâu sắc.

Mùa Xuân trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Mùa Xuân trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Mùa Hạ trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Mùa Hạ trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, chị Tine Verloet, sống ở vùng Flanders (vùng nói tiếng Hà Lan) của Bỉ, bày tỏ ấn tượng khi được chiêm ngưỡng những tác phẩm ánh sáng độc đáo, thể hiện sự sáng tạo của các nghệ sĩ. Đây là một cách tuyệt vời để xua tan đi sự ảm đạm của mùa Đông. Còn chị Ieva Nil, người Bỉ, tâm sự: "Thật tuyệt với khi có một buổi tản bộ trong đêm huyền ảo, với những tác phẩm tráng lệ, đầy tính nghệ thuật và chất thơ".

Cháu Mai Khanh, 11 tuổi, du khách người Việt, cho biết cháu sống ở Paris (Pháp) và đã từng được xem rất nhiều lễ hội ánh sáng, nhưng đây là lần đầu tiên cháu được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật thực hiện bằng ánh sáng tại Brussels. Cháu cảm thấy rất thú vị và ấn tượng với tài năng của các nghệ sĩ, khiến cho cháu như được lạc vào một "vườn Địa Đàng" đầy màu sắc.

Mùa Thu trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Mùa Thu trong tác phẩm "Vườn Địa Đàng" trình chiếu trên về mặt nhà thờ Saints Michel et Gudule.

Tại Công viên Cinquantenaire, tác phẩm "Event Horizon" là cánh cửa khám phá bí ẩn lỗ đen vũ trụ. Tác phẩm không chỉ mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng mà còn kích thích tư duy về những bí ẩn của vũ trụ và vị trí của con người trong đó.

Bên cạnh các tác phẩm ánh sáng "thắp sáng" trái tim của thủ đô Bỉ còn có những khu chợ ánh sáng, những tour du lịch bằng xe đạp và những buổi workshop dành cho trẻ em cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách trong suốt 4 đêm kỳ diệu này.

Bright Brussels 2025 không chỉ là một lễ hội ánh sáng mà còn là cơ hội để khám phá vẻ đẹp của Brussels dưới một góc độ hoàn toàn mới. Đây là dịp để người dân và du khách tận hưởng không khí lễ hội, trải nghiệm những điều mới lạ và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Bài và ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-mao-moi-ve-dem-cua-trai-timchau-au-20250216180705630.htm
Zalo