'Điểm tựa' - tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Nguyễn Xuân

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra mắt tập truyện ngắn “Điểm tựa” của tác giả Nguyễn Xuân (tên thật Nguyễn Xuân Đương) - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 11 tác phẩm được giới thiệu trong tập sách đã mang đến cho độc giả những cảm nhận riêng về hình ảnh người chiến sĩ bộ đội biên phòng; ký ức về một thời không quên của những cựu chiến binh; những mẩu chuyện buồn, vui trong cuộc sống đời thường… Đây là những truyện ngắn được tác giả viết rải rác từ nhiều năm qua, trong đó có một số truyện sáng tác thời gian gần đây. Sau những tác phẩm báo chí, thơ ca, tập truyện ngắn đầu tay “Điểm tựa” đánh dấu cho sự cố gắng của tác giả để bước vào một lĩnh vực mới đó là văn xuôi.

Tập truyện ngắn "Điểm tựa" của tác giả Nguyễn Xuân.

Tập truyện ngắn "Điểm tựa" của tác giả Nguyễn Xuân.

Đọc những câu chuyện trong “Điểm tựa”, người đọc bắt gặp lối kể chuyện rất đời thường, không hoa mỹ. Ở đó, người đọc có thể thấy được những sự hy sinh, cống hiến của người lính biên phòng. Đó là câu chuyện về cán bộ Ngọc trong truyện “Quê hương” đã dành hết tình cảm, công sức chăm lo cho cuộc sống của đồng bào Mông ở bản Pu Hao - nơi anh coi như quê hương mình, nên đành chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân. Đó là nhân vật đội trưởng Nguyễn Công Định ở một đồn biên phòng đóng chân trên hòn đảo nhỏ đã thực sự trở thành điểm tựa cho người dân, giữ gìn bình yên cho cuộc sống nơi đây (truyện “Điểm tựa”). Bao vất vả, hy sinh của người chiến sĩ biên phòng đã làm lay động lòng dân trên đảo và lay động tình cảm của chính người thân để cùng nhau gánh vác, sẻ chia, nhân lên những niềm vui nơi biên giới, hải đảo… Tập sách cũng có những câu chuyện về những người lính năm xưa từng chiến đấu trên các mặt trận để bảo vệ Tổ quốc như: "Câu chuyện của Hà"; "Chồi xuân".

Ngoài ra, tác giả còn viết những câu chuyện phản ánh về những mặt trái của xã hội khi con người vì tiền tài, vật chất có thể sẵn sàng đánh mất tình thân như trong truyện “Nỗi đau”, “Bởi tại… con đường”, “Đối mặt”. Độc giả cũng có thể tìm thấy những niềm vui nho nhỏ thể hiện niềm hy vọng, lạc quan vào cuộc sống thông qua các câu chuyện: “Ngày mai”, “Hội ngộ”, “Cháu tôi”…

Tác giả Nguyễn Xuân từng có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân (trước đây) và Bộ đội Biên phòng (ngày nay); từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Từ năm 1991, ông là phóng viên của Báo Khánh Hòa cho đến ngày về nghỉ theo chế độ. Ông đã tham gia viết một số tài liệu, lịch sử về các đơn vị, địa phương trong tỉnh; xuất bản được 5 tập thơ.

G.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202408/diem-tua-tap-truyen-ngan-dau-tay-cua-tac-gia-nguyen-xuan-e082fcb/
Zalo