Trẻ em khiếm thị ở mái ấm lắng nghe âm thanh Tết Trung thu

Khi nhận được chiếc lồng đèn, em Nguyễn Ngọc Diệp, sinh sống tại mái ấm Bừng Sáng (Q.10, TP.HCM) lập tức đặt lên tai, miệng nở nụ cười và lắng nghe bài hát vui tươi được phát ra từ thiết bị này.

“Hôm nay, em được cô, chú tặng quà, bánh trung thu thì cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tuần sau em còn được đi rước đèn cùng các bạn nữa…”, Ngọc Diệp bộc bạch.

Đây cũng là xúc cảm của tất cả các em nhỏ ở mái ấm Bừng Sáng khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4, Quận 10, TP.HCM, tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2024.

Các em nhỏ khiếm thị lắng nghe tiếng nhạc từ lồng đèn

Các em nhỏ khiếm thị lắng nghe tiếng nhạc từ lồng đèn

Ở chương trình này, ngoài những phần quà như: bánh, lồng đèn thì các em được tham gia vui chơi, hát hò. Qua đó, tạo ra không khí nhộn nhịp, vui vẻ, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Bên cạnh đó, các đại biểu đã phần nào cảm nhận được nét tài hoa cũng như sự kiên cường, nghị lực của người khiếm thị dù khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên để hòa nhập với cộng đồng và góp ích cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4, tặng quà cho các em khiếm thị tại mái ấm Bừng Sáng

Bà Nguyễn Thị Kim Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4, tặng quà cho các em khiếm thị tại mái ấm Bừng Sáng

Bà Maria Hà Thị Loan - Giám đốc mái ấm Cơ sở Khiếm thị Bừng Sáng, cảm thấy xúc động khi chính quyền địa phương, mạnh thường quân luôn quan tâm, yêu thương các em tại mái ấm.

“Dù không nhìn thấy màu sắc chiếc lồng đèn, nhưng bằng lời mô tả và âm thanh phát ra từ thiết bị thì các em có thể cảm nhận được sự rộn ràng, vui tươi của một đêm trung thu như thế nào. Những chiếc bánh trung thu nếu các em không dùng hết thì sẵn sàng chia sẻ với những bạn khó khăn khác, đó cũng là hành động ý nghĩa mà mái ấm luôn hướng đến cho các em”, bà Loan chia sẻ.

Qua mùa Trung thu này, mọi người đã có những khoảnh khắc ý nghĩa với các em nhỏ tại mái ấm Bừng Sáng. Tết Trung thu không chỉ có bánh, mà còn là những câu chuyện kết nối tâm hồn trẻ thơ của các em với các anh, chị mạnh thường quân.

Qua mùa Trung thu này, mọi người đã có những khoảnh khắc ý nghĩa với các em nhỏ tại mái ấm Bừng Sáng. Tết Trung thu không chỉ có bánh, mà còn là những câu chuyện kết nối tâm hồn trẻ thơ của các em với các anh, chị mạnh thường quân.

Mái ấm Bừng Sáng (266/5 Nguyễn Tri Phương, Q. 10, TPHCM) chính là ngôi nhà cổ tích kỳ diệu giữa TP.HCM. Đây là nơi cưu mang 35 trẻ em mù có hoàn cảnh nghèo từ mọi miền đất nước.

Mái ấm Bừng Sáng (266/5 Nguyễn Tri Phương, Q. 10, TPHCM) chính là ngôi nhà cổ tích kỳ diệu giữa TP.HCM. Đây là nơi cưu mang 35 trẻ em mù có hoàn cảnh nghèo từ mọi miền đất nước.

Tết Trung thu không chỉ có bánh, mà còn là những câu chuyện kết nối tâm hồn trẻ thơ của các em với các anh, chị mạnh thường quân

Dịp này, mái ấm Bừng Sáng còn được tặng 1 tủ lưu mẫu thức ăn

Dịp này, mái ấm Bừng Sáng còn được tặng 1 tủ lưu mẫu thức ăn

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 4, Quận 10, ngoài 40 phần bánh trung thu và lồng đèn thì đơn vị còn phối hợp cùng mạnh thường quân trao tặng 1 tủ lưu mẫu thức ăn, nhằm hỗ trợ việc lấy mẫu, bảo quản, ghi chép, lưu giữ tài liệu liên quan đối với thực phẩm được chế biến hoặc được cung cấp tại cơ sở; đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm.

“Những phần quà nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, góp phần mang đến cho trẻ em khiếm thị một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp”, bà Thủy nói thêm.

Hà Sang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/tre-em-khiem-thi-o-mai-am-lang-nghe-am-thanh-tet-trung-thu-c9a81727.html
Zalo