Nghĩa đồng bào

Bão số 3 đổ bộ vào nước ta, được các chuyên gia đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ trước tới nay. Đúng là như vậy.

Thiệt hại do bão số 3 gây ra quả thật chưa thể thống kê một cách đầy đủ, chính xác, nhưng cây cối, nhà cửa, vườn tược, hoa màu và các công trình bị tàn phá trên địa bàn nhiều địa phương miền Bắc thực sự đau xót nhường nào. Rồi không ít người hôm qua còn vui vẻ, nói cười, vậy mà chỉ vài chục phút bão qua, thậm chí chỉ vài giây đã biệt ly vĩnh viễn.

Đau thương lắm, nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Trong lúc khó khăn mới thấy hết giá trị thiêng liêng của tình người Việt, của nghĩa đồng bào. Trong suốt những ngày qua, hàng trăm nghìn lượt, có thể còn nhiều hơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức không quản ngày đêm, mưa rét, nguy hiểm rình rập có mặt ở những nơi xung yếu, ngập lụt để triển khai các biện pháp cứu giúp nhân dân. Dường như trong trái tim mỗi người lính đều rung cảm bởi phương châm chỉ đạo: Cứu dân. Bằng mọi cách phải cứu được dân.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp bà con chạy lũ tại các xã ven Thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: VIỆT TRUNG

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 giúp bà con chạy lũ tại các xã ven Thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ảnh: VIỆT TRUNG

Rồi nữa, hàng trăm nghìn người không thể đến tận nơi để trực tiếp hành động cứu nhân dân gặp nạn trong bão lũ đã tự nguyện có những nghĩa cử hết sức cao đẹp, như: Vận động, quyên góp tiền và vật chất để hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ. Bất kỳ một hành động dù lớn hay nhỏ của mỗi người trong xã hội đến hướng đến một mục tiêu: Giúp đồng bào vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giúp người dân ở TP Hạ Long khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VĂN ĐẢM

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh giúp người dân ở TP Hạ Long khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VĂN ĐẢM

Không phải tới bây giờ hay sau khi cơn bão số 3 gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân các địa phương miền Bắc nhiều người mới nhắc đến, nói đến “nghĩa đồng bào”, mà đó chính là giá trị lịch sử gắn liền với sự hình thành và ra đời của dân tộc Việt Nam. Và mỗi khi đất nước gặp khó khăn, nhân dân gặp hoạn nạn thì sức mạnh từ “nghĩa đồng bào” lại được nhân lên gấp bội. Tình làng, nghĩa xóm; tình đồng chí, anh em; tình nghĩa vợ chồng…tất cả được chắt lọc, nuôi dưỡng tạo nên giá trị nhân nghĩa của con người Việt Nam: “Thương người như thể thương thân”. Sức mạnh của dân tộc được khởi nguồn từ “nghĩa đồng bào” đã tạo nên những thành tựu mang dấu ấn thời đại. Giá trị từ truyền thống nhân nghĩa ấy đủ để mỗi chúng ta tin tưởng: Dân tộc mãi trường tồn và đất nước ngày càng phát triển.

LÊ LONG KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-dong-bao-793494
Zalo