'Điểm hẹn' ngày hè (Bài 2): Lên ngàn... 'trốn' nắng

Xứ Thanh vẫn được ví như một 'Việt Nam thu nhỏ'. Bên cạnh các bãi biển kéo dài ở phía Đông thì một miền núi đồi, sông suối, thác nước ở phía Tây với vẻ đẹp diễm lệ được tạo hóa ban tặng đã tạo nên những điểm đến vui chơi hấp dẫn cho du khách muốn ngược ngàn... trốn nắng trong mùa hè đỏ lửa.

Bản Bút bình yên giữa núi rừng.

Bản Bút bình yên giữa núi rừng.

Cách TP Thanh Hóa khoảng hơn 60km, bản Mạ (thị trấn Thường Xuân) trước đây vốn bị “chia cắt” bởi dòng sông Chu chảy qua khiến cho việc đi lại, giao thương của người dân trong bản gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, từ khi cầu treo Bản Mạ được Nhà nước đầu từ xây dựng, mọi thứ đã dần thay đổi. Không chỉ thuận tiện cho việc đi lại, cầu treo Bản Mạ như một điểm nhấn được tô vẽ cho bức tranh phong cảnh của bản làng người Thái bình yên và xinh đẹp bên dòng sông Chu thơ mộng. Hiện nay, với hệ thống cầu, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, việc di chuyển, đi lại của người dân bản Mạ càng trở nên thuận tiện hơn.

Qua cầu treo Bản Mạ, bản làng bình yên nằm giữa thung lũng hiển hiện trước mắt. Những ngôi nhà sàn truyền thống dựa lưng vào núi vững chãi. Những thửa ruộng bậc thang không quá rộng lớn nhưng được bà con người Thái nơi đây quý trọng, chăm chút gieo trồng để có bông lúa, bắp ngô. Người dân bản Mạ quen với nếp sống tự cung, tự cấp, trồng lúa ngoài ruộng, rau trong vườn, ngô trên nương và cá ngoài sông, suối. Chính sự hoang sơ, hiền hòa đã tạo nên vẻ đẹp riêng có của bản Mạ.

Bản Mạ còn là một bản làng với 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Người Thái ở bản Mạ khi lập bản làng đã nương theo các con sông, con suối nhằm thuận tiện cho việc canh tác, sản xuất nông nghiệp và mưu sinh. Đi qua thời gian, những kinh nghiệm sống, nét đẹp văn hóa của người Thái ở bản Mạ vẫn được những thế hệ người dân nơi đây trao truyền, lưu giữ. Như các trò chơi dân gian, làm các loại bánh truyền thống, dệt thổ cẩm... Sự hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp và những giá trị văn hóa địa phương đậm nét đã đưa bản Mạ trở thành một trong những địa điểm du lịch cộng đồng được nhiều du khách biết đến.

Miền Tây xứ Thanh với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hấp dẫn du khách tìm về trong những ngày nắng hạ.

Miền Tây xứ Thanh với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ hấp dẫn du khách tìm về trong những ngày nắng hạ.

Chị Hà Thị Tuyến, chủ cơ sở du lịch cộng đồng Bản Mạ Happy Home, chia sẻ: “Năm 2017, gia đình tôi bắt đầu manh nha làm du lịch cộng đồng. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, đến nay cơ sở lưu trú của gia đình tôi đã có lượng khách ổn định. Năm 2024, Bản Mạ Happy Home đón và phục vụ hơn 6.000 lượt khách đến nghỉ ngơi, ăn uống. Đặc biệt, Bản Mạ Happy Home đã đón hoa hậu H’Hen Niê 2 lần về nghỉ ngơi. Ngoài khách nội địa, chúng tôi cũng đã bắt đầu đón được những khách ngoại quốc đầu tiên. Nhiều du khách trước khi rời đi đã nói, họ ấn tượng với bản làng bình yên, tươi đẹp, người dân hiếu khách. Đó cũng là động lực để những người dân bản Mạ làm du lịch như tôi cố gắng hơn nữa trên con đường làm du lịch cộng đồng”.

Cũng như bản Mạ, bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) cũng là địa điểm “trốn nắng” rất đáng để du khách ngược ngàn tìm về. Bản Bút cách thị trấn Hồi Xuân chỉ khoảng 6km và cách TP Thanh Hóa hơn 100km. Nơi đây là một thung lũng rộng lớn được bao bọc bởi những dãy núi kéo dài, hệ thống hang động kỳ vĩ. Đặc biệt, ở bản Bút còn có hồ Pha Đay rộng lớn trên ngọn núi cùng tên. Và bức tranh phong cảnh của bản Bút còn được điểm tô bởi hệ thống ruộng bậc thang trải dài uốn lượn được người dân bản kỳ công tạo nên trong hành trình nỗ lực mưu sinh... Sự hài hòa của núi non, hồ nước và cây rừng bao bọc khiến cho bản Bút có khí hậu quanh năm mát mẻ. Bản Bút cũng là không gian sinh sống của 106 hộ là đồng bào dân tộc Thái. Người dân bản chú trọng trong việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống như hệ thống nhà sàn, nghề dệt thổ cẩm, ủ rượu cần...

Cũng nhờ khí hậu trong lành, mát mẻ và cảnh quan tươi đẹp, con người thuần hậu, mến khách, thời gian qua, bản Bút đang từng bước trở thành điểm đến bình yên, thơ mộng được nhiều du khách tìm về.

Hoa hậu H'Hen Niê về Bản Mạ Happy Home.

Hoa hậu H'Hen Niê về Bản Mạ Happy Home.

Anh Nguyễn Ngọc Vân, một du khách ưa thích du lịch khám phá, chia sẻ: “Bản Bút với cảnh quan nguyên sơ chưa chịu nhiều tác động là điểm nhấn nổi bật, kết hợp với những giá trị văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng ở bản Bút đang đi từng bước chậm mà chắc trên hành trình chinh phục du khách”.

Ông Hà Công Chức, Bí thư chi bộ, trưởng bản Bút cho biết: “Bản Bút hiện có 5 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Cùng với việc được Nhà nước quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, hằng năm người dân trong bản còn được thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các địa điểm du lịch cộng đồng cả trong và ngoài tỉnh. So với nhiều địa điểm làm du lịch cộng đồng thì lượng khách về bản Bút là chưa nhiều, tuy nhiên chúng tôi tin rằng, với lợi thế cảnh quan thiên nhiên và giá trị về nguồn tài nguyên nhân văn vốn có, du lịch bản Bút sẽ từng bước phát triển”.

Nhắc đến các điểm đến du lịch mát mẻ trong ngày hè ở miền Tây xứ Thanh, sẽ là chưa đủ nếu không nói đến hệ thống các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Là Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, gắn liền với Pù Luông - điểm đến “đắt khách” của du lịch xứ Thanh. Pù Luông nằm ở phía Tây Bắc xứ Thanh. Nơi đây “hội tụ” hệ thống núi non hùng vĩ, rừng núi bao quanh, thác nước trong xanh. Nơi ấy là địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mường... với nhiều nét đẹp văn hóa được lưu giữ. Chính sự tổng hòa của nhiều yếu tố và cách làm du lịch bền vững đã khiến Pù Luông ngày càng hấp dẫn khách du lịch.

Không chỉ Pù Luông, Vườn quốc gia Bến En - một vùng non nước với hệ thống núi non trùng điệp, đảo lớn nhỏ, hồ nước rộng lớn ví như một “vịnh Hạ Long” của xứ Thanh cũng là điểm đến không nên bỏ qua trong mùa hè. Đặc biệt, ở Bến En còn có hệ thống động, thực vật quý hiếm được bảo tồn... Đến Bến En, du khách thích thú khi “lạc trôi” giữa một vùng non nước kỳ thú được mẹ thiên nhiên dày công sắp đặt.

Trên hành trình ngược ngàn trốn nắng nơi miền Tây xứ Thanh, du khách còn được tắm mình nơi những thác nước ẩn sâu giữa đại ngàn. Là thác Mây thơ mộng như dải lụa trắng bồng bềnh; thác Ma Hao trên núi Chí Linh hùng vĩ; rồi thác Mơ, thác Muốn, thác Hiêu... Mỗi điểm đến đều sẽ “hứa hẹn” mang đến cho du khách trải nghiệm hấp dẫn, xua tan nắng hè.

Bài và ảnh: Trang Bùi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/diem-hen-ngay-he-bai-2-nbsp-len-ngan-tron-nbsp-nang-37319.htm
Zalo