Đi đường nhặt được điện thoại, giao lại cho CSGT tìm người đánh rơi
Chiếc điện thoại giá trị anh Đăng vô tình đánh rơi trên đường đã được một người phụ nữ cùng các cán bộ, chiến sỹ CSGT Hà Nội phối hợp tìm cách trả lại cho chủ sở hữu.
Trước đó vào khoảng 19h tối 17/5, tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại úy Đặng Trần Hoàn làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì có một người phụ nữ tới thông báo vừa nhặt được điện thoại rơi trên đường nên muốn bàn giao cho lực lượng Công an để tìm và trả lại cho người mất.

Đại úy Đặng Trần Hoàn trao lại điện thoại cho anh Lê Hải Đăng.
Qua trao đổi, người phụ nữ cho biết tên là Lê, số điện thoại 0936252XXX. Trong lúc đang tham gia giao thông trên đường thì nhặt được một chiếc điện thoại di động.
Khi thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, chị đã chủ động mang tới giao nộp.
Tiếp nhận tài sản trên, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy Đội, đồng thời đăng tải thông tin trên hệ thống nội bộ để xác minh, tìm chủ sở hữu. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, chủ nhân chiếc điện thoại là anh Lê Hải Đăng (SN 2000; trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đã chủ động liên hệ với đơn vị.
Tại trụ sở Đội CSGT số 7, sau khi tiến hành các thủ tục xác minh cần thiết, Đại úy Đặng Trần Hoàn đã tận tay trao lại chiếc điện thoại cho người đánh rơi.
Anh Đăng chia sẻ, vào chiều tối cùng ngày, khi di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám đã sơ suất làm rơi chiếc điện thoại Samsung S23 Ultra trị giá khoảng 14 triệu đồng của mình. Khi phát hiện ra, anh rất buồn vì nghĩ rằng thật khó để có thể tìm lại điện thoại. Thế nhưng nỗi buồn đã được thay bởi niềm vui và xúc động trước hành động đẹp không tham của rơi của người dân cũng như tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ CSGT qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.