Đẹp cảnh quan, đẹp tình người

Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân đoàn 12) nằm tựa lưng vào núi, lẫn khuất giữa rừng cây. Nơi đây không chỉ đẹp với những cảnh quan xanh mát mà còn là một mái nhà ấm áp tình đồng đội, nghĩa quân dân.

Con đường đổ bê tông dẫn vào doanh trại của Lữ đoàn Pháo binh 368 được phủ xanh bởi hàng xà cừ rợp bóng và những hồ nước trong mát. Trước mắt tôi là Tiểu đoàn 1 với khuôn viên đơn vị mới quy hoạch chính quy, khang trang, sạch đẹp. Những dãy nhà ở cấp 4 mấy năm trước, nay được thay thế bằng hai dãy nhà hai tầng đối diện nhau; Phòng Hồ Chí Minh được xây mới rộng rãi với đầy đủ tiện nghi từ sách, báo, bàn, ghế đến các thiết bị âm thanh, ánh sáng, phục vụ cho sinh hoạt chung của toàn Tiểu đoàn. Trung tá Phạm Viết Mạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên nên Tiểu đoàn được xây dựng mới cơ bản với nhiều tiện ích phục vụ tốt cho sinh hoạt, học tập, ăn nghỉ của bộ đội”.

Một tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 phối hợp với đơn vị kết nghĩa thực hiện.

Một tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 phối hợp với đơn vị kết nghĩa thực hiện.

Nói rồi, anh Mạnh dẫn tôi đi tham quan và cho biết thêm, nếu như trước đây, quần áo của chiến sĩ được phơi ở những dây phơi sau nhà của Tiểu đoàn thì nay được quy hoạch nhà phơi chung có lợp tấm sáng để che mưa. Trong nhà phơi có máy sấy quần áo để những hôm mưa, nồm ẩm vẫn bảo đảm quần áo khô, sạch cho bộ đội. Khu nhà tắm của hạ sĩ quan, chiến sĩ được trang bị hệ thống nóng lạnh; các biểu bảng tuyên truyền, bảng tin thi đua quyết thắng; câu lạc bộ thanh niên, các dụng cụ, thiết bị rèn luyện thể dục-thể thao đều được làm mới, quy hoạch bài bản, ngăn nắp.

Nằm đan xen giữa những khu nhà là hàng cây xanh rợp bóng mát, vườn lan tiểu cảnh và các ngôi nhà nấm, hàng ghế đá tựa dưới gốc cây già... tô điểm thêm cho không gian xanh mát, yên bình ở đơn vị. Được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường xanh-sạch-đẹp ấy như làm "mềm" hơn những giờ huấn luyện vất vả trên bãi tập của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Binh nhì Lữ Văn Linh, Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, tâm sự: “Khi gia đình vào đơn vị thăm tôi, tận mắt thấy nơi ăn, ở, sinh hoạt và học tập khang trang, sạch sẽ, cán bộ các cấp tận tình, chu đáo nên rất yên tâm và luôn động viên tôi cố gắng luyện rèn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Trong những ngày ở đơn vị, điều khiến tôi xúc động nhất chính là tình đồng chí, đồng đội, thể hiện ở sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Những chiến sĩ tuổi đôi mươi, rắn rỏi trong bộ quân phục dã chiến ngoài bãi tập, dẫu mồ hôi ướt đẫm vai áo nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười hồn hậu trên gương mặt rám nắng. Tôi theo chân Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 bước vào buổi luyện tập chuẩn bị cho kiểm tra "3 tiếng nổ" đối với chiến sĩ mới. Giữa cái nắng chang chang của dải đất miền Trung, trên bãi tập, cán bộ trung đội cùng chiến sĩ vẫn miệt mài tập ném lựu đạn, bắn súng. Cả một không gian rộng lớn nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng hô dõng dạc vang lên hòa cùng tiếng ve kêu đầu hạ mà không nghe thấy một lời than vãn mệt nhọc nào. Từng động tác được các chiến sĩ thực hiện dứt khoát, chính xác, minh chứng cho kết quả của một quá trình rèn luyện nghiêm túc và tinh thần kỷ luật cao.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 368 vui văn nghệ trong giờ nghỉ.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 368 vui văn nghệ trong giờ nghỉ.

Sau buổi luyện tập, Binh nhì Lang Duy Mạnh, Tiểu đội 9, Trung đội 9, quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa, kể rằng, lúc mới nhập ngũ, Mạnh từng nhớ nhà quay quắt. Nhưng dần dần, nhờ sự động viên của đồng đội, sự sẻ chia của cán bộ, Mạnh thấy đơn vị không chỉ là nơi rèn luyện mà còn là gia đình thứ hai. “Ở đơn vị, dù đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng chúng tôi luôn xem nhau như anh em. Lúc ốm đau, sốt nhẹ thôi là đã có đồng đội lấy cháo, lấy thuốc đem đến”, Mạnh cười hiền, chia sẻ.

Ở Lữ đoàn Pháo binh 368, tình đồng chí không phải là khái niệm sáo rỗng, mà hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động đời thường. Từ bữa cơm chia đôi phần thịt đến việc xắn tay áo giúp nhau giặt đồ, hay lặng lẽ gấp lại chiếc chăn chưa vuông góc cho đồng đội sau giờ báo thức.

Không chỉ gắn bó trong nội bộ đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ ở Lữ đoàn Pháo binh 368 còn là cầu nối thắm thiết giữa Quân đội và nhân dân. Đại tá Trương Hoài Nam, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Trong những năm qua, đơn vị luôn giữ gìn mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Không chỉ giúp nhân dân trong khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, tham gia chữa cháy rừng mà còn trong những việc làm thường xuyên như: Tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường học, các nghĩa trang liệt sĩ; làm đường giao thông nội đồng, khơi thông hệ thống thủy lợi... tất cả những việc làm đó là sợi dây kết nối để đơn vị xây dựng, vun đắp thêm tình quân dân thắm thiết”.

Từ những hành động tưởng chừng giản dị đó, tôi thấy được ý nghĩa lớn lao của Bộ đội Cụ Hồ. Họ không chỉ biết cầm súng, luyện rèn trên thao trường mà còn biết sẻ chia, biết lắng nghe, biết yêu thương bằng trái tim chân thành. Cho nên, dẫu thời chiến hay thời bình, người cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 nói riêng vẫn ngày đêm âm thầm góp sức giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dep-canh-quan-dep-tinh-nguoi-829386
Zalo