Đền Suối Ngang long trọng tổ chức Đại lễ Khánh Tiệc Thánh Cô - Lan tỏa tín ngưỡng Thờ Mẫu giữa lòng xứ Lạng
Sáng ngày 22/10/2025 (tức mồng 2 tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ), trong tiết thu dịu mát của miền biên viễn, chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý Di tích Đền Suối Ngang (Đền Cô Bé Suối Ngang) và nhân dân thôn Suối Ngang 1, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Đại lễ Khánh Tiệc Thánh Cô Suối Ngang trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và rực rỡ sắc màu văn hóa.

Âm vang hào hùng của đội trống hội làng Láng (phường Láng - Hà Nội) vang vọng giữa núi rừng, mở đầu cho không khí linh thiêng và rộn ràng của mùa khánh tiệc Thánh Cô
Sự kiện có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo HĐND, UBND xã Tuấn Sơn, cùng đông đảo thanh đồng, đạo hữu và du khách thập phương, tất cả cùng hướng lòng về miền Thượng Ngàn linh thiêng - nơi lưu giữ linh khí và đức tin tâm linh của người dân xứ Lạng. Đại lễ khánh tiệc Thánh Cô diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/10/2025 (tức 29/8 đến mồng 2/9 âm lịch).

Tiết mục nghệ thuật lân sư rồng - thể hiện tấm lòng tôn kính và khát vọng bình an, no ấm, phúc lộc đề đa của ban tổ chức cùng nhân dân gửi tới Thánh Cô Suối Ngang

Đại biểu khách quý, chính quyền, nhân dân và du thập phương cùng có mặt đón tiệc Thánh Cô
Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Minh Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuấn Sơn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Đền Suối Ngang, đồng thời nhấn mạnh: “Lễ tiệc hôm nay là dịp để các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương cùng hướng lòng về cội nguồn tâm linh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn các bậc Thánh Thần. Đây cũng là cơ hội để mỗi người góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh xã Tuấn Sơn - vùng đất đoàn kết, nghĩa tình, giàu bản sắc và đang từng ngày đổi mới.”

Ông Hoàng Minh Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuấn Sơn - phát biểu khai mạc
Tại buổi lễ, bà Triệu Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Tuấn Sơn, Trưởng Ban Quản lý Đền Suối Ngang cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, cùng đồng thầy Nguyễn Việt Hà - thủ nhang bản đền và gia đình Nghệ nhân Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Hương Lan - thủ nhang Đông Cuông Vọng Từ, thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Đồng đền Long Đọi Sơn Phủ - Hà Nam (nay là Ninh Bình) và các nhà hảo tâm khác, Phật tử và nhân dân gần xa đã chung tay ủng hộ, công đức cho công tác tu bổ, tôn tạo và duy trì hoạt động tín ngưỡng tại đền.
Bà khẳng định: “Giữ gìn và phát huy giá trị của Đền Suối Ngang không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của mỗi người con quê hương Tuấn Sơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn du khách hành lễ đúng thuần phong mỹ tục, bảo đảm an ninh trật tự và quảng bá di tích ngày càng sâu rộng - góp phần phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương.”

Bà Triệu Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Tuấn Sơn, Trưởng Ban Quản lý Đền Suối Ngang
Phát biểu tại buổi lễ, đồng thầy Nguyễn Việt Hà - Thủ nhang Đền Cô Bé Suối Ngang, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các đạo hữu và du khách thập phương.
Ông chia sẻ: “Khánh Tiệc Thánh Cô Suối Ngang không chỉ là nghi lễ tâm linh thường niên, mà còn là dịp để cộng đồng hướng lòng về cội nguồn tín ngưỡng Thờ Mẫu - di sản quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi mùa lễ đến, tiếng trống hội vang giữa đại ngàn như gột rửa lòng người, mang lại an yên và niềm tin hướng thiện.”

Đồng thầy Nguyễn Việt Hà - Thủ nhang Đền Cô Bé Suối Ngang
Điểm nhấn đặc biệt, đầy nghĩa tình của đại lễ năm nay là phần trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuấn Sơn - do đồng thầy Nguyễn Việt Hà cùng Thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Đồng đền Long Đọi Sơn Phủ - Hà Nam (nay là Ninh Bình) góp tâm ủng hộ.
Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là sợi dây nối giữa đạo và đời, thể hiện tinh thần “tốt đời - đẹp đạo”, lan tỏa giá trị nhân văn và lòng từ bi - điều cốt lõi trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Đồng thầy Nguyễn Việt Hà - thủ nhang đền Cô Bé Suối Ngang đại diện, trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa

Chính quyền, ban quản lý, thủ nhang cùng nhân dân thành kính dâng hương, bái yết Thánh Cô Suối Ngang
Khánh Tiệc năm nay được tổ chức quy củ, trang nghiêm với đầy đủ các nghi lễ truyền thống như: cung nghinh Phật Thánh hội đồng, tụng kinh Dược Sư cầu an, hiến trần lục cúng, dâng hương tế Thánh, dâng văn chầu Thánh Cô, trống hội - lân sư rồng - loan giá phụng hành cung nghinh chúc Thánh.
Bên cạnh nghi lễ tâm linh là các hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn xiếc thiếu nhi và sinh hoạt văn hóa dân gian - mang đến bầu không khí vừa thiêng liêng, vừa ấm áp, gần gũi, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng đời sống tinh thần người dân địa phương.



Đoàn tế làng Láng (phường Láng - Hà Nội) cử hành nghi lễ, tỏ lòng thành kính, hiếu kính và biết ơn tới chư vị tiên thánh
Mỗi mùa lễ hội, tiếng đàn tính, nhịp chầu văn, khói hương quyện cùng sương núi lại khơi dậy lòng thành, nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gieo niềm tin thiện lành trong từng nếp nghĩ của người dân Việt.

Đội múa sênh tiền của làng Láng - nét đẹp văn hóa độc đáo, vừa là một loại hình nghệ thuật biểu diễn, vừa là phương tiện giữ nhịp trong các dàn nhạc truyền thống

Đội bát âm làng Láng - dùng tiếng nhạc phụ họa cho nghi thức dâng hương tế Thánh
Lễ hội năm nay khép lại trong tiếng chầu văn réo rắt của nghi lễ hầu Thánh, nụ cười an vui của khách hành hương và ánh mắt rạng rỡ của người dân xã Tuấn Sơn.
Không chỉ là một lễ hội tâm linh, đó còn là hành trình gìn giữ hồn di sản, khơi nguồn nhân ái, để đức tin và bản sắc Việt tiếp tục lan tỏa giữa đại ngàn Thượng Ngàn - nơi Thánh linh và lòng người hòa quyện làm một.
Đền Cô Bé Suối Ngang được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 02/10/2002.
Nơi đây thờ Thánh Cô Suối Ngang - vị Thánh Cô Thượng Ngàn trong Tứ Phủ, hầu cận Đức Mẫu Thượng Ngàn tại Cung Sơn Trang - Một di tích tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của xứ Lạng, nơi người dân địa phương và du khách thập phương tìm về để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, gửi gắm niềm tin và ước vọng về một cuộc sống ấm no, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt.
Hằng năm, tại đền diễn ra nhiều lễ tiết truyền thống, trong đó có các dịp chính như: Lễ Thượng Nguyên (mồng 10 tháng Giêng âm lịch), Lễ vào hè (mồng 4 tháng 4 âm lịch), Lễ ra hè (mồng 4 tháng 7 âm lịch), Tiệc Cô (mồng 2 tháng 9 âm lịch) và Lễ Tất Niên (mồng 4 tháng Chạp âm lịch). Ngoài ra, vào các ngày Sóc - Vọng hằng tháng, đền vẫn mở cửa đón khách hành hương đến dâng hương, chiêm bái, tạo nên nét đẹp tâm linh gần gũi, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân vùng biên viễn.