Đêm khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa bên bờ sông Hàn
Tối 31.5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 chính thức khai mạc bên sông Hàn, mở màn mùa hè sôi động với những màn trình diễn mãn nhãn, công nghệ hiện đại và bản sắc văn hóa Việt Nam thăng hoa giữa không gian nghệ thuật đa giác quan.
Với chủ đề “Tinh hoa văn hóa”, đêm khai mạc mở màn cho chuỗi 6 đêm thi kéo dài đến 12.7, quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ khắp thế giới, hứa hẹn một mùa lễ hội hoành tráng bậc nhất trong suốt 15 năm qua.
Cuộc hội ngộ văn hóa Á – Âu mãn nhãn trên bầu trời Đà Nẵng
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới”, Lễ hội năm nay không chỉ là không gian trải nghiệm đỉnh cao, đầy cảm xúc của công nghệ ánh sáng, nghệ thuật, âm nhạc… mà còn là một bản hòa ca nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Đây là dịp để chúng ta khẳng định khát vọng và quyết tâm vươn lên, là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” tiếp tục thu hút bạn bè quốc tế đến với một Đà Nẵng năng động, sáng tạo và thân thiện”, ông Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025
Lễ hội năm nay quy tụ tới 10 đội pháo hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo bà Nadia Shakira Wong - Giám đốc điều hành Công ty Global 2000, đơn vị tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới: “Không có quốc gia nào có lễ hội pháo hoa với 10 đội thi tài như vậy. DIFF 2025 hoàn toàn xứng đáng được đề xuất ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness”.
Không khí đêm khai mạc “nóng” ngay từ những phút đầu tiên khi toàn bộ hơn 10.000 chỗ ngồi trên khán đài được lấp đầy. Khán giả không chỉ được thưởng thức các màn pháo hoa mãn nhãn mà còn trải nghiệm một đại tiệc nghệ thuật đa giác quan, kết hợp công nghệ AR hiện đại, âm nhạc đỉnh cao và những tiết mục trình diễn độc đáo.
Cuộc “so tài” khai màn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đội đương kim vô địch Joho Pyro đến từ Phần Lan đã mang đến một bức tranh văn hóa đa chiều và đặc sắc - sự giao thoa rực rỡ giữa chất Á Đông sâu sắc và phong vị Bắc Âu lãng mạn.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng (Việt Nam 1)
Đội chủ nhà thăng hoa, đội Phần Lan gây bất ngờ
Mở đầu phần thi với tác phẩm “Tinh hoa văn hóa”, đội pháo hoa Đà Nẵng đã khiến khán đài như vỡ òa trong niềm tự hào và cảm xúc dâng trào. Hơn 5.000 quả pháo được đồng loạt phóng lên bầu trời, tạo nên một bản giao hưởng ánh sáng kéo dài hơn 20 phút. Bốn chương pháo Hòa quyện - Tôn vinh - Hội nhập - Tiên phong & Vinh quang đã kể lại hành trình văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới, từ truyền thống đến hiện đại.
Màn trình diễn được lập trình đồng bộ theo nền nhạc quốc tế kết hợp với những bản nhạc Việt như “Thành phố ánh sáng”, “Vinh quang”... đặc biệt gây ấn tượng với hiệu ứng pháo tạo hình Ngũ Hành Sơn - biểu tượng của Đà Nẵng - giữa bầu trời đêm, như gửi gắm thông điệp về bản sắc và khát vọng vươn cao.

Với màn trình diễn “Tinh hoa văn hóa”, đội chủ nhà Đà Nẵng đã khiến khán đài bên sông Hàn như vỡ òa trong xúc động và tự hào
Khác biệt với đội chủ nhà, Joho Pyro - Phần Lan mang đến tác phẩm “Nordic Lights” (Ánh sáng Bắc Âu) với màu sắc sâu lắng, trữ tình nhưng không kém phần kịch tính. Màn trình diễn là một câu chuyện thị giác kể về hành trình sinh tồn và bản sắc dân tộc giữa vùng biển băng giá Bắc Âu.
Khán giả không khỏi thích thú khi các tràng pháo đầu tiên bung lên như những đợt sóng, dịu dàng lắng lại theo bản ballad Stormskärs Maja, rồi bùng nổ mạnh mẽ với kỹ thuật pháo nước trứ danh từng giúp đội giành chiến thắng năm 2024.
Cao trào được đẩy lên khi cả bầu trời như bừng sáng với các dải pháo ánh xanh lục, tím lam và hồng rực – mô phỏng hiện tượng cực quang, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục chưa từng có trên sông Hàn. Đặc biệt, bản nhạc Việt “Bóng phù hoa - Vũ trụ cò bay” vang lên giữa màn trình diễn khiến khán giả Việt bất ngờ, thể hiện sự trân trọng văn hóa bản địa và tinh thần giao lưu văn hóa sâu sắc của đội thi Phần Lan.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan
Nghệ thuật, công nghệ và văn hóa cùng thăng hoa
Không chỉ là một lễ hội pháo hoa thông thường, DIFF 2025 còn khiến khán giả choáng ngợp bởi một không gian nghệ thuật tương tác chưa từng có. Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ thực tế ảo AR ngoài trời quy mô lớn được đưa vào lễ hội pháo hoa qua ứng dụng Sun Paradise Land.
Dự án Sky AR có độ bao phủ lên đến 600.000m² và gần 10 triệu điểm ảnh - trở thành hệ thống AR ngoài trời lớn nhất từng được triển khai tại một sự kiện văn hóa trong nước.
Với chỉ một chiếc điện thoại thông minh, khán giả có thể “chạm” vào những tháp Chăm kỳ vĩ, những điệu múa Chăm huyền bí, hay hình ảnh Cá Ông bơi lượn giữa bầu trời Đà Nẵng - biểu tượng tâm linh của cư dân miền biển Trung Bộ. Mỗi hiệu ứng được thiết kế riêng theo chủ đề từng đêm thi, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo và hiện đại.

Đội Phần Lan mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác, sâu và mãnh liệt như chính tinh thần Bắc Âu

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc DIFF 2025
Bên cạnh pháo hoa và công nghệ, đêm khai mạc DIFF 2025 còn là một đêm nghệ thuật đẳng cấp. Tiết mục “Đất nước lời ru” của ca nương Kiều Anh và divo Tùng Dương mở màn đầy cảm xúc, tiếp nối bởi ca khúc “Bình minh Đà Nẵng” của ca sĩ Thu Hằng - lời tự sự về một thành phố trẻ trung, tràn đầy khát vọng bước vào kỷ nguyên mới.
Chuỗi tiết mục “Khát vọng người Việt” do Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện cùng vũ đoàn chuyên nghiệp đã đưa khán giả đến những cao trào nghệ thuật đậm chất dân tộc. “Chị đẹp” Kiều Anh tiếp tục gây ấn tượng khi trở lại với tiết mục “Phong nữ x Cô đôi thượng ngàn” - phần trình diễn từng “gây bão” truyền thông với hình ảnh huyền ảo của tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, phần kết với tiết mục “Fly Me To The Moon” cùng vũ điệu truyền thống Phần Lan theo phong cách hiện đại do vũ đoàn Mai Trắng thể hiện đã đưa khán giả vào không gian nghệ thuật không biên giới. Khép lại chương trình là vũ điệu Can-can rộn ràng, như lời mời gọi bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành cùng những đêm pháo hoa tiếp theo của DIFF 2025 “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới”.
Du khách David đến từ Mỹ không giấu được sự phấn khích: “Thật tuyệt vời! Tôi chưa từng thấy lễ hội pháo hoa nào hoành tráng như thế này. Không chỉ là pháo hoa, mà còn có âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ... Một trải nghiệm trọn vẹn không thể bỏ lỡ. Tôi chắc chắn sẽ quay lại trong đêm tiếp theo!”.
Sau khai mạc, các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp, nghỉ một tuần trước đêm chung kết.
Chủ đề và các đội tham dự lần lượt là:
Đêm 2 (Ngày 7.6): Nghệ thuật sáng tạo, giữa Việt Nam 2 - Ba Lan.
Đêm 3 (Ngày 14.6): Hành trình kết nối, giữa Canada - Trung Quốc.
Đêm 4 (Ngày 21.6): Phát triển bền vững, giữa Bồ Đào Nha - Anh.
Đêm 5 (Ngày 28.6): Công nghệ dẫn lối, giữa Hàn Quốc - Ý.
Đêm chung kết (Ngày 12.7): Đón kỷ nguyên mới.