ĐÊM BA ĐỘNG
Ba Động ơi, sóng dạt dào thương nhớ/Mối tình đầu… còn vọng mãi trùng khơi.

Ảnh minh họa: BTV
Đêm Ba Động, biển thì thầm câu hát,
Sóng vỗ về như nỗi nhớ không tên.
Hoa muống biển trải lòng ôm bờ cát,
Mắt em buồn xanh thẳm thủy triều lên
Anh trở lại bờ xưa trăng nhạt bóng,
Gió mơ màng gọi mãi một người xa.
Nước lặng lờ ôm trăng vào đáy sóng,
Tựa tim anh khắc khoải những ngày qua.
Biển còn đó, vẫn muôn đời khúc hát,
Bóng người xưa giờ đã khuất xa rồi?
Gió lay động biển buồn đau lòng cát,
Lối em về… còn nguyên dấu chung đôi.
Biển vẫn thế, cứ muôn đời thao thức,
Sóng quê nhà còn da diết nhớ ai?
Hoa muống biển cứ tím hoài lặng lẽ,
Như tình anh nhớ mãi những đêm dài.
Màu hoa tím rưng rưng trong đêm vắng,
Gió vô tình đùa vỡ ánh sao rơi.
Ba Động ơi, sóng dạt dào thương nhớ,
Mối tình đầu… còn vọng mãi trùng khơi.
TRẦN VĂN THÁI - Tháng 4/2025