Sao vẫn vô tư hút thuốc trong nhà có trẻ em?
Dù nhà có trẻ nhỏ nhưng anh Đạo và các bạn vẫn vô tư hút thuốc lá khiến chị Huệ rất bức xúc.
Hút thuốc lá còn có hại sức khỏe những người xung quanh (ảnh minh họa)
Chị Huệ ru con ngủ xong, bước ra phòng khách thì thấy chồng và mấy người bạn ngồi ăn uống đã vãn chầu. Anh Đạo rút bao thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu hút rồi mời lần lượt từng người bạn. Thế là khắp nhà nồng nặc mùi thuốc lá. Thấy mùi khói thuốc bay cả vào phòng ngủ của con, chị Huệ lên tiếng nhắc nhở chồng và mọi người:
- Nhà nhỏ, anh em đừng hút thuốc lá nữa được không, chứ khói thuốc lá nồng nặc thế này ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé lắm ạ.
- Anh em chúng tôi lâu lâu mới có dịp ngồi với nhau, hút điếu thuốc cho đỡ nhạt mồm cô Huệ à. Chẳng lẽ đang ăn lại rủ nhau ra ngoài ngõ ngồi hút - anh Hùng vừa cười vừa giải thích.
- Vâng, em cũng biết thế. Nhưng nhà em chật quá, các bác lại hút thế này thành ra em lo cho cháu còn bé quá thôi. Mong các bác thông cảm.
Nghe vợ nói thế, anh Đạo có vẻ không bằng lòng, bảo:
- Em hay thật đấy, mấy khi anh em gặp nhau đâu. Thỉnh thoảng bọn anh mới hút chứ có phải ngày nào cũng hút đâu mà lo ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
- Ngày xưa khi chưa sinh con, anh và mọi người ăn uống, hút thuốc lá thế nào thì em cũng không dám nói. Hồi còn mang thai, thấy các anh hút thuốc là em lại tránh sang nhà hàng xóm ngồi nhờ. Còn giờ em sinh con rồi thì anh cũng phải nghĩ cho con một chút chứ ạ.
- Anh cũng biết vậy nhưng khói thuốc không độc hại đến mức như em nghĩ đâu. Nếu độc thế thì luật pháp đã cấm tiệt, không cho ai hút thuốc lá nữa rồi.
- Thế anh không thấy thông tin trên báo chí đầy ra đấy à. Khói thuốc lá chính là tác nhân gây ra bao nhiêu bệnh. Nhiều người tốn tiền tốn của để chữa chạy mà còn không khỏi kia kìa. Với trẻ con sức đề kháng còn yếu thì khói thuốc lá rất nguy hiểm đến đường hô hấp.
Nghe chị Huệ nói vậy, mấy người bạn của anh Đạo đều nhận ra hành động hút thuốc trong nhà của mình là không tốt nên đã đồng loạt dập điếu thuốc đang hút dở. Anh Hùng vỗ vai anh Đạo kéo vào chỗ ngồi rồi bảo:
- Cô Huệ nói đúng đấy. Tại vì trước đây, đến nhà cô chơi, chúng tôi không biết cô luôn tránh né đi chỗ khác mỗi khi chúng tôi hút thuốc lá nên giờ vẫn vô tư hút. Thôi thì có gì mong cô bỏ qua. Chúng tôi nhất trí rút kinh nghiệm từ nay không hút thuốc lá trong nhà nữa vì sức khỏe của cháu.
- Không phải chỉ vì sức khỏe của cháu đâu mà còn vì sức khỏe của các anh nữa. Các anh cũng nên xem xét mà bỏ thuốc đi ạ.
- Bỏ thuốc thì đúng là tốt thật, anh em chúng tôi sẽ bỏ dần dần cô à - anh Hoàng vừa nói vừa gật đầu với mọi người.