Lý do khiến Tôn Ngộ Không ăn trộm linh đan của Thái Thượng Lão Quân

Vụ trộm linh đan của Tôn Ngộ Không là kết quả của sự kết hợp giữa cơ hội bất ngờ, bản tính nghịch ngợm và sự thiếu cảnh giác từ cung Đâu Suất.

Trong Tây du ký, việc Tôn Ngộ Không dễ dàng lẻn vào cung Đâu Suất và ăn trộm linh đan của Thái Thượng Lão Quân là một tình tiết quan trọng, thể hiện sự ngang tàng, bản tính hiếu động và thiếu hiểu biết về quy tắc của chốn tiên đình của Đại Thánh. Có nhiều yếu tố dẫn đến hành động "tày trời" này:

Say rượu và lạc đường: Sau khi náo loạn vườn đào tiên và biết mình không được mời dự hội Bàn Đào, Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận. Trong cơn giận dữ, hắn đã lẻn vào dự tiệc, ăn vụng đồ ăn và uống cạn hết rượu tiên. Vì say khướt, trên đường trở về phủ Tề Thiên, Ngộ Không đã lạc vào cung Đâu Suất của Thái Thượng Lão Quân một cách hoàn toàn tình cờ.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Tây du ký.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Tây du ký.

Sự tò mò và chủ quan: Khi thấy bảng đề tên Đâu Suất cung, thay vì nhận ra đây là nơi ở tôn nghiêm của một trong Tam Thanh, Tôn Ngộ Không lại nghĩ đơn giản là mình đã đi lạc. Với bản tính tò mò và tự tin thái quá vào khả năng của bản thân, Ngộ Không nảy ra ý định "ghé thăm luôn thể" mà không hề e dè hay suy nghĩ nhiều.

Thái Thượng Lão Quân vắng mặt: Vào thời điểm Tôn Ngộ Không đi vào cung Đâu Suất, Thái Thượng Lão Quân không có ở cung. Lão Quân đang cùng Nhiên Đăng Cổ Phật giảng đạo trên đài Chu Lăng ở tầng gác thứ ba. Các đệ tử đều bận hầu hạ nghe giảng, khiến cho cung Đâu Suất trở nên vắng vẻ, không một bóng người. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Ngộ Không tự do khám phá.

Sự thiếu hiểu biết về linh đan: Tôn Ngộ Không khi đi vào đan phòng tìm Lão Quân không thấy có người, chợt phát hiện ra bếp lửa và năm bình hồ lô đựng đầy linh đan. Mặc dù biết đây là một thứ thuốc quý, nhưng Ngộ Không lại chưa từng có cơ hội luyện chế hay tìm hiểu sâu về công dụng và giá trị thực sự của nó. Hắn chỉ đơn thuần thấy tò mò và muốn "uống thử ít viên".

Thiếu kiềm chế: Bản tính thiếu kiềm chế của Tôn Ngộ Không đã được thể hiện rõ qua việc ăn trộm đào tiên. Khi nhìn thấy những viên linh đan mà bao người mơ ước, hắn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn, đặc biệt là khi nghĩ rằng "vật này không có chủ". Hắn đã làm một hơi ăn hết sạch linh đan trong cả năm bình hồ lô mà không hề suy nghĩ đến hậu quả.

Ngoài ra, cũng có giả thuyết cho rằng việc Đại Thánh dễ dàng lấy được linh đan không phải do thiếu phòng bị của Lão Quân, mà là một phần trong kế hoạch lớn hơn của các vị thần tiên.

Chính những viên linh đan đã giúp Tôn Ngộ Không tỉnh rượu. Khi cơn say tan biến, hắn mới nhận ra hành động ăn trộm linh đan là một sai lầm nghiêm trọng, có thể khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi giận và gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì sự hối hận muộn màng này mà Ngộ Không đã vội vã bỏ trốn về động Thủy Liêm để tránh sự trừng phạt, từ đó dẫn đến nhiều chuyển biến lớn trong cuộc đời của Tôn Ngộ Không.

Có thể thấy, việc Tôn Ngộ Không dễ dàng ăn trộm linh đan của Thái Thượng Lão Quân là một sự kết hợp của nhiều yếu tố: sự say rượu và lạc đường, tính tò mò và chủ quan, sự vắng mặt của Lão Quân, sự thiếu hiểu biết về giá trị của linh đan, cùng với bản tính thiếu kiềm chế đã gây ra chuyện. Tình tiết này không chỉ làm nổi bật tính cách của Tôn Ngộ Không mà còn là một bước ngoặt quan trọng dẫn đến những rắc rối và thử thách tiếp theo trong hành trình tuy luyện của Đại Thánh.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ly-do-khien-ton-ngo-khong-an-trom-linh-dan-cua-thai-thuong-lao-quan-204250426102530595.htm
Zalo