Để mỗi ngày ta đang sống là một ngày vu lan báo hiếu

Cuộc sống hôm nay gấp gáp và nhiều lo toan, đôi khi vì mải mê với công việc, niềm vui và cả những tham vọng cá nhân, chúng ta quên mất việc cần phải quan tâm và chăm sóc nhiều hơn những người thân xung quanh mình. Lễ Vu Lan, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, hướng tới đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và một tinh thần báo hiếu, báo ân, nhắc nhớ chúng ta về một giá trị đạo đức cần phải được đánh thức, phải được nuôi dưỡng thường xuyên, đó chính là tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Anh Đỗ Văn Hương nổi lên trên mạng xã hội như một hiện tượng với những video kể về mẹ của mình, thu hút hàng trăm, hàng triệu lượt chia sẻ. Không có những hiệu ứng, âm nhạc hay trào lưu, tất cả đơn thuần là quay cảnh mẹ anh, cụ Ninh Thị Còi nói chuyện, sinh hoạt. Đối với anh Hương những clip ghi lại hình ảnh người mẹ đã gần 100 tuổi là những kỷ niệm, là những gì quý giá và đẹp đẽ nhất.

Không chỉ riêng anh Hương, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Dung còn đặc biệt hơn, khi chị coi cô của chồng như mẹ ruột của mình. Người cô bị bệnh nặng, phải nằm một chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân. Hàng ngày chị Dung dành nhiều thời gian chăm sóc cô, như để thay chồng báo hiếu với người thân trong gia đình.

Nếu một ngày chậm rãi quan sát ở các bệnh viện, sẽ có những hình ảnh khiến chúng ta phải thổn thức. Những người con đưa cha mẹ đi khám bệnh, chăm sóc, ân cần, âu lo và thương yêu hiện lên trong từng khoảnh khắc của gương mặt, mong muốn níu kéo thời gian, chậm lại những hủy hoại của bệnh tật, dài hơn những gắn bó và hiện hữu của người thân bên cạnh mình. Đổi lại, sau những vất vả và lo toan là niềm hạnh phúc của bậc sinh thành.

Không phải ai cũng như anh Chiến, mong muốn báo hiếu cha mẹ khi họ còn đang ở bên cạnh. Vẫn còn đó những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, sống nhờ vào lòng nhân ái và sẻ chia của cộng đồng, khát khao một mong ước giản đơn là có một mái nhà, được con cái chăm sóc và được tận hưởng niềm vui ở chặng cuối của cuộc đời.

Giá như ai cũng như anh Chiến, luôn lo lắng không biết còn lại bao nhiêu thời gian được chăm sóc bố mẹ, như chị Dung lấy việc chăm sóc người thân của chồng như niềm vui của chính mình và như anh Hương coi mỗi ngày mình đang sống là một ngày Vu Lan báo hiếu thì cuộc sống sẽ bớt đi những điều phải tiếc nuối, niềm vui được nhân lên và yêu thương được lan tỏa.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Linh Thu - Ninh Tùng - Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/de-moi-ngay-ta-dang-song-la-mot-ngay-vu-lan-bao-hieu-232744.htm
Zalo