Để có hòa bình
Cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm với biết bao trận chiến ác liệt, những hy sinh không thể thống kê. Tuyến đường Trường Sơn nối hai miền Nam - Bắc vận tải những đoàn người, xe từ Bắc vào Nam quyết chiến trên các mặt trận. Để có hòa bình hôm nay, thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc máu xương ngã xuống giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Biết ơn những người đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập, tự do, vì hòa bình cho đất nước, mỗi người Việt Nam hôm nay luôn trân quý giá trị của hòa bình. Để có hòa bình, đất nước thống nhất vẹn toàn, người dân đất Việt đã trải qua bao đau thương, mất mát bởi những cuộc kháng chiến từ thời Bắc thuộc tới chống Pháp, chống Mỹ… Trải qua chiến tranh, mỗi người dân Việt Nam thấu hiểu hơn hết sự hy sinh, mất mát và giá trị của hòa bình.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị là nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả nước, nơi an nghỉ của 10.263 chiến sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Trên khắp dải đất từ địa đầu Tổ quốc tới mũi Cà Mau, không nơi nào không có sự ngã xuống của những người lính bảo vệ non sông. Biết ơn, tưởng nhớ công ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước, nghĩa trang liệt sĩ dường như hiện hữu khắp mọi nơi. Bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc đã có hơn 1,1 triệu người dân Việt Nam ngã xuống, hy sinh. Điều đau xót khi gần 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia; hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Cả nước có gần 800.000 thương binh và người được hưởng chính sách thương binh; hơn 300.000 người hoạt động kháng chiến và có con đẻ bị nhiễm chất độc da cam dioxin…

Tuổi trẻ Điện Biên dâng hương lên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
Nằm ở trung tâm TP. Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 là địa danh lịch sử thiêng liêng, nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Nghĩa trang cách đồi A1 lịch sử vài trăm mét, là công trình văn hóa - lịch sử minh chứng cho tinh thần anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 8 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số hơn 6.600 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó gần 5.300 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Những hàng bia mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ...
Toàn quốc có hơn 1,1 triệu liệt sĩ, trong đó 191.605 người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 849.018 người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 105.627 người ngã xuống trong các chiến dịch khác bảo vệ Tổ quốc (chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo…). Khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những hàng mộ chưa xác định danh tính trải dài nhức mắt. Anh linh các liệt sĩ vẫn ẩn mình đâu đó giữa dọc dài đất nước.
Cả nước hiện có hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ. Khắp các tỉnh, thành trong cả nước đều có nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ là nơi mỗi người dân, các ban ngành đoàn thể tới dâng hương, dâng hoa viếng thăm thể hiện lòng biết ơn những anh hùng đã anh dũng hy sinh.

Người chiến sĩ Điện Biên xúc động bật khóc khi tới Nghĩa trang liệt sĩ A1 thăm viếng đồng đội…
Những ngày này, hướng tới 50 năm kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các thế hệ sống trong hòa bình hôm nay càng biết ơn những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, người có công. Trong kháng chiến chống Mỹ, dải đất miền Trung là địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, chịu nhiều hy sinh đặc biệt là tỉnh Quảng Trị. Trận chiến khốc liệt nhất là 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị với cả đại đội tiếp viện quân số đêm hôm trước ngày hôm sau chỉ còn vài người sống sót. Kết thúc chiến tranh, địa bàn Quảng Trị có hơn 18.000 liệt sĩ, hơn 11.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả nước đặt tại địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, là nơi an nghỉ của 10.263 chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Địa bàn Quảng Trị cũng là nơi đặt Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và 70 nghĩa trang liệt sĩ khắp nơi trong tỉnh với hơn 60.000 mộ liệt sĩ an nghỉ.
Nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, nghĩa trang liệt sĩ là điểm đến hành hương của nhân dân mọi miền đất nước viếng thăm, thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Từ sáng sớm đến chiều tối tại các nghĩa trang luôn tấp nập những đoàn du khách đến dâng hương, thăm viếng, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc.
Những hàng bia mộ trắng chưa xác định thông tin, những nghĩa trang liệt sĩ dọc dài đất nước, những thương binh, người hoạt động kháng chiến… trải dài từ Bắc vào Nam. Đó là những người đã đứng lên trong những năm đạn nổ, bom rền bảo vệ Tổ quốc, lập chiến công giành lấy hòa bình, thống nhất đất nước. Trân quý giá trị của hòa bình, chúng ta cần hành động bằng việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy lòng biết ơn, lòng tự hào và trách nhiệm trước sự hy sinh của thế hệ trước để xây dựng đất nước hôm nay.