Dậy từ 4h sáng tới xem lễ thượng cờ dịp 30/4 tại Quảng trường Ba Đình
Hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm, xếp hàng chờ khoảnh khắc lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để dự lễ thượng cờ trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Ghi nhận lúc 5h40 sáng, phía trước Quảng trường Ba Đình, mặt đường Độc Lập chật kín người đến từ rất sớm để được dự lễ Thượng cờ ở khoảng cách gần nhất.

5h50, đội tiêu binh hành tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử từ góc phía đường Hùng Vương giao với Lê Hồng Phong, trên nền quân nhạc. Đội gồm 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình luôn được xử hành trang nghiêm, đặc biệt trong ngày 30/4 luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt với người dân Việt Nam.

Khi Quốc thiều vang lên, nhân dân quanh khu vực dừng mọi hoạt động, hướng về cột cờ giữa quảng trường và hòa chung tiếng hát Quốc ca.




Sau lễ thượng cờ, khu vực xung quanh Lăng Bác nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh của hàng nghìn người.

Hàng nghìn người dân trong tà áo dài hoặc trang phục cờ đỏ sao vàng. Cờ hoa, nón lá, khăn quàng đỏ... được chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện bức ảnh “đậm chất lễ”, tạo nên khung cảnh rực rỡ và hào hùng trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.

Hàng trăm người nhích từng chút một tại không gian mặt trước Lăng Bác để chụp hình, tuy vậy không làm giảm không khí hào hứng, vui vẻ của người dân trong ngày lịch sử trọng đại.

Phương Thủy (22 tuổi, quận Hai Bà Trưng) thức dậy từ 4h10 sáng, tuy nhiên không kịp tới lăng Bác để chứng kiến lễ thượng cờ. "Do nhà mình phải đi đường vòng để đón bạn và bị tắc đường khi người dân di chuyển về quê, nên mình không thể tới kịp lễ thượng cờ. Mình không thấy mệt mỏi khi không gian check-in quá đông, ngược lại cảm thấy rất phấn khởi khi không khí tại lăng Bác nhộn nhịp trong những ngày tháng lịch sử. Dù lúc này cả nước đang hướng về lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại TP.HCM, nhưng quảng trường Ba Đình tại Hà Nội cũng là địa điểm rất ý nghĩa để hòa chung niềm vui của dân tộc", Phương Thủy chia sẻ.

"Từ tối hôm trước, tôi đã lên tinh thần trước cho các bạn nhỏ phải dậy sớm để kịp tham dự lễ thượng cờ. Sáng nay khi chuông báo thức kêu, các bạn tác phong rất nhanh, không mè nheo và rất háo hức để tới lăng Bác. Dù chỉ được theo dõi lễ thượng cờ từ xa trên đường Độc Lập, các con đều rất phấn khích và vui vẻ. Tôi nghĩ đây cũng là dịp tốt để giáo dục các con về giá trị lịch sử trong ngày kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước", chị Ngọc Anh (35 tuổi, quận Nam Từ Liêm) nói.

Khu vực mặt đường Độc Lập được lực lượng chức năng hạn chế xe cộ lưu thông để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của người dân từ 6h tới 7h.

Trong sáng 30/4, tại Hà Nội, thời tiết mưa phùn, mát mẻ, phù hợp để người dân ra đường, có những hình ảnh đẹp và các hoạt động vui chơi giải trí.
Trực tiếp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Sáng 30/4, đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức tại TP.HCM.