Đại úy Nguyễn Viết Hùng – Cán bộ 'dân vận khéo' ở vùng biên giới A Lưới
Giữa miền sơn cước Đông Sơn, huyện A Lưới (Huế), nắng tháng Tư như đổ lửa, hình ảnh Đại úy Nguyễn Viết Hùng cùng đồng đội trên chiếc xe máy quen thuộc đã trở nên thân thương với người dân.
Hơn một năm trước, Đại úy Nguyễn Viết Hùng rời Hà Nội, lên đường nhận nhiệm vụ tại xã biên giới Đông Sơn - nơi có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Pa Cô, Tà Ôi. Anh kể, những ngày đầu, có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ,… nhưng không vì thế làm anh chùn bước. Khắc ghi nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, anh nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống của người dân, học tiếng đồng bào, cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia nhiều hoạt động thường ngày.

Đại úy Nguyễn Viết Hùng (phải) cùng cán bộ Công an xã Đông Sơn tặng quà gia đình anh Hồ Văn Cách.
"Trải qua nhiều hoạt động “cùng ăn, cùng ở”, cùng lội suối, leo núi, phụ hồ, dọn vệ sinh, trồng cây… với người dân Đông Sơn, giờ đây tôi như là một người con của đồng bào dân tộc ở mảnh đất này", Đại úy Nguyễn Viết Hùng chia sẻ đầy chân tình.
Thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng biên, không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo ANTT, Đại úy Nguyễn Viết Hùng còn tích cực kết nối với các nhà hảo tâm, mang những món quà ý nghĩa đến với những hoàn cảnh khó khăn. Anh Hồ Văn Tình (thôn Ka Vá), một thành viên Tổ bảo vệ ANTT có vợ yếu, bốn con nhỏ, xúc động chia sẻ, từ khi được Đại úy Nguyễn Viết Hùng và Công an xã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, cuộc sống gia đình anh đỡ vất vả hơn trước rất nhiều.
Không chỉ riêng gia đình anh Tình, Đại úy Nguyễn Viết Hùng cùng các đồng nghiệp còn đặc biệt quan tâm đến 9 thành viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 3 Tổ bảo vệ ANTT cơ sở của xã. “Sự hỗ trợ kịp thời của Đại úy Hùng cùng các anh ở Công an xã đã tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm công tác, góp phần giữ vững bình yên cho thôn bản”, anh Hồ Văn Cách, Tổ phó Tổ ANTT thôn Loah-Tavai, bộc bạch.
Để công tác tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả, Đại úy Nguyễn Viết Hùng và đồng đội đã tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để học tiếng đồng bào. Anh thường xuyên đến tận nhà trò chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con. Sự gần gũi, sâu sát ấy đã giúp anh nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình, từ đó có những hỗ trợ thiết thực.
Nhận thấy địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, Đại úy Nguyễn Viết Hùng đã chủ động khảo sát, vận động lắp đặt camera an ninh và đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường liên thôn. Hai mô hình "Camera an ninh" và "Ánh sáng an ninh" ra đời, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, anh còn chủ động kết nối, định hướng các đoàn thiện nguyện tự phát, giúp họ thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân một cách hiệu quả hơn.
Những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của Đại úy Nguyễn Viết Hùng đã được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đông Sơn ghi nhận. Ông Lê Thanh Tường, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn khẳng định, nhờ có Đại úy Nguyễn Viết Hùng và các cán bộ Công an xã chung tay giúp đỡ mà nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa bàn xã dần vơi bớt khó khăn, nhiều em học sinh nghèo có thêm điều kiện để đến trường.
Tháng 2/2025, Đại úy Nguyễn Viết Hùng vinh dự là cán bộ Công an xã duy nhất ở TP Huế được Thành ủy Huế tuyên dương, tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của anh. Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Viết Hùng bộc bạch rằng, những thành quả đạt được chỉ là bước khởi đầu. Hiện anh vẫn đang ấp ủ nhiều dự định, nhiều mô hình mới để tiếp tục đồng hành cùng người dân Đông Sơn trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.