'Đại gia ngầm showbiz Việt' Nguyễn Phi Hùng hôn bạn diễn kém 21 tuổi: 'Có chút dao động như mối tình đầu'

'Tiểu tam không có lỗi?' kết thúc không trọn vẹn nhưng nhân văn, khiến khán giả suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của tình yêu và hôn nhân. Dàn diễn viên cũng hé lộ nhiều cảm xúc, kỷ niệm đặc biệt khi bộ phim kết thúc.

Bộ phim đi đến hồi kết, khi nhân vật nào cũng có lỗi trong mối quan hệ rối ren của mình và không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Người vợ phải trả giá cho sự sai lầm, người chồng chọn hy sinh tình yêu để làm tròn bổn phận làm cha, “tiểu tam” phải buông tay và chọn hướng đi riêng.

Lo lắng con trai cần có mẹ chăm sóc và khôn lớn, Gia Huy (Quốc Huy đóng) đi đầu thú, nhận tội thay Thiên Kim (Ammy Minh Khuê đóng). Mặt khác, anh vẫn thể hiện tình yêu dành cho Hana (Trình Mỹ Duyên đóng) dẫu biết cô là người chuyển giới.

Trong khi, Thùy Châu công khai hẹn hò đồng tính với Ngọc Anh, khẳng định Cẩm Tú (Trâm Anh đóng) không phải là người thứ ba. Cảm thấy áy náy, Cẩm Tú không tự tin khi ở bên Chí Kiên (Văn Anh đóng). Cô chọn cách chia tay và dành thời gian hiểu rõ lòng mình.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa với bác sĩ Vinh (Nguyễn Phi Hùng đóng), Hồng Nhung (Thanh Thúy đóng) bị vợ của người tình đánh ghen, hoảng loạn bị tai nạn giao thông. Trước biến cố của mẹ, Quang Tuấn (Otis đóng) muốn dừng công việc bên nước ngoài, ở lại Việt Nam phụng dưỡng mẹ. Không muốn vì hạnh phúc của mình mà hy sinh công danh sự nghiệp của con, bác sĩ Vinh đau đớn viết thư tay chia tay Cát Tường (Tam Triều Dâng đóng).

Về cảnh bị đánh ghen, Thanh Thúy cho biết: “Tôi không biết cảm giác của người bị đánh ghen như thế nào. Tuy nhiên, diễn cảnh bị đánh ghen trong phim cực quá. Quay trên 10 lần, bị tạt xô nước dơ lên người, tóc tai bù xù”.

Hồng Nhung mất mặt khi bị đánh ghen trước mặt con trai và chồng, cô bỏ chạy và bị xe tông. Với cảnh này, Thanh Thúy lo lắng khi phải quay trong thời tiết nắng nóng. “Lúc đó khoảng 12h cho đến 1h trưa, đỉnh điểm của nắng nóng. Tôi sợ lắm, sợ cảm giác nằm ngay giữa lòng đường vì quá nóng. Lúc đó mà để một trái trứng trên mặt đường thì cũng chín luôn đó. Tôi rất sợ”, Thanh Thúy chia sẻ.

Trong khi đó, bác sĩ Vinh và Cát Tường hạnh phúc, trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi chính thức “đường ai nấy đi”. Trở lại màn ảnh sau hơn 7 năm, Nguyễn Phi Hùng có chút hồi hộp khi “khóa môi” bạn diễn kém 21 tuổi.

"Tôi và Tam Triều Dâng hiểu rõ cảm xúc của cảnh này, cả hai đều rất nghiêm túc để nhập tâm. Cảnh hôn quay lúc 3h sáng, tôi phải làm sao đừng để cho đoàn phim quá áp lực, không mất nhiều thời gian. Hầu như góc nào cũng lấy được, từ góc cận, trung, hẹp, diễn rất thuận lợi. Tôi phải cảm ơn người bạn diễn của mình là Tam Triều Dâng”, Nguyễn Phi Hùng nhớ lại.

Từ những “tiểu tam” xấu xí trong mắt mọi người, bị cả dư luận tấn công và lên án, bất chấp câu chuyện thực sự phía sau, Hana, Cẩm Tú và Cát Tường đã có lại danh dự. Tập cuối của phim không mang đến một kết thúc hoàn toàn viên mãn cho tất cả các nhân vật, nhưng đó lại là điều khiến nó trở nên thực tế và đáng suy ngẫm hơn. Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc và hôn nhân không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là cam kết và trách nhiệm.

Ai đúng, ai sai không quan trọng bằng việc mỗi người đã học được gì từ những sai lầm và lựa chọn của mình. Bài học lớn nhất mà bộ phim muốn gửi gắm chính là: “Bản chất của tình yêu là hy sinh, bản chất của hôn nhân là cam kết và trách nhiệm”.

Văn Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dai-gia-ngam-showbiz-viet-nguyen-phi-hung-hon-ban-dien-kem-21-tuoi-co-chut-dao-dong-nhu-moi-tinh-dau-post1717056.tpo
Zalo