Cựu chiến binh gương mẫu làm đơn xin thoát nghèo

'Tôi thấy bản thân mình còn sức khỏe, cũng không đến nỗi già yếu lắm; xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nên tôi đã tự nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo' - Đó là lời tâm sự chân thành, mộc mạc của cựu chiến binh Lương Công Hân, sinh năm 1964, thôn Đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) tự nguyện viết đơn xin thoát hộ nghèo.

Những ngày đầu xuân, chúng tôi tìm về xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên với mong muốn tìm hiểu về cách địa phương này đang thực hiện các chủ trương, chính sách để giảm nghèo. Theo lời giới thiệu của lãnh đạo xã, chúng tôi đến thôn Đội 5, nơi có nhiều hộ dân đã tự nguyện viết đơn xin thoát hộ nghèo năm 2024, trong đó có ông Lương Công Hân, một cựu chiến binh gương mẫu, viết đơn xin thoát nghèo của thôn.

Tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1985 đến năm 1987, khi xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống khó khăn nên ông phải làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau; không cam chịu cảnh nghèo khó, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông luôn cần cù, chịu khó học hỏi để phát triển kinh tế, vươn lên chính từ đồi đất cha ông để lại.

Cựu chiến binh Lương Công Hân (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Thông tin Vị Xuyên

Cựu chiến binh Lương Công Hân (đứng thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Thông tin Vị Xuyên

Năm 2023, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình cựu chiến binh Lương Công Hân được hỗ trợ 60 triệu đồng để mua 3 con bò giống sinh sản; nhờ sự chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên đàn bò đều sinh trưởng, phát triển tốt, đến nay đã đẻ 2 bê con.

Đến năm 2024, gia đình ông tiếp tục được thôn Đội 5 bình xét, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ với số tiền 30 triệu đồng. Từ số tiền này, ông đã đầu tư quy hoạch lại hệ thống chuồng trại chăn nuôi, lựa chọn con giống, gieo trồng phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng địa phương.

Cũng trong năm 2024, gia đình ông may mắn được hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa giúp cựu chiến binh nghèo xóa nhà tạm; cùng với số tiền tích cóp được, gia đình ông đã xây dựng được một ngôi nhà mới, khang trang, kiên cố thay thế cho ngôi nhà cũ xiêu vẹo, đã xuống cấp. Càng phấn khởi hơn khi ngôi nhà mới kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

 Lãnh đạo địa phương đến thăm gia đình cựu chiến binh Lương Công Hân.

Lãnh đạo địa phương đến thăm gia đình cựu chiến binh Lương Công Hân.

“Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền rồi đến thôn cũng giúp đỡ cho gia đình xóa được nhà tạm, hỗ trợ vốn để mình phát triển kinh tế. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tôi cảm thấy so với nhiều gia đình khác, nhất là những hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, những hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo thì cuộc sống gia đình tôi vẫn còn đầy đủ và may mắn hơn họ. Vì vậy tôi đã quyết định viết đơn xin thoát hộ nghèo để nhường lại phần hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho các hộ khó khăn hơn mình”, cựu chiến binh Lương Công Hân chia sẻ.

Bí thư chi bộ thôn Đội 5, Nguyễn Xuân Xuyến cho biết: “Trong năm 2024, toàn thôn có nhiều hộ viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo, đặc biệt là có cựu chiến binh Lương Công Hân đã gương mẫu, tiên phong viết đơn xin thoát nghèo. Gia đình ông Hân đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên để tự mình thoát khỏi hộ nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước; cũng từ đó đã tạo sức lan tỏa đến các hộ khác trong thôn”.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng hằng ngày cựu chiến binh Lương Công Hân vẫn tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại địa phương.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng hằng ngày cựu chiến binh Lương Công Hân vẫn tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại địa phương.

“UBND xã luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cùng đồng hành với bà con nhân dân để thực hiện công tác xóa đói hiệu quả. Cùng với đó, chúng tôi cũng chú trọng thực hiện tốt các chương trình đang được triển khai trên địa bàn như chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, vận động nhân dân hiến đất để tu sửa, làm mới các tuyến đường bê tông nông thôn đến từng thôn, xóm để tạo điều kiện cho bà con đi lại, phát triển kinh tế...”, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh cho hay.

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng hằng ngày cựu chiến binh Lương Công Hân vẫn tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế tại địa phương. Lá đơn xin thoát nghèo ấy đã thật sự trở thành một thông điệp để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gương mẫu, phấn đầu vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tạo nên một động lực mới trong hành trình thoát nghèo của đồng bào các dân tộc ở một tỉnh miền núi còn khó khăn như Hà Giang.

Bài, ảnh: HÀ LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/cuu-chien-binh-guong-mau-lam-don-xin-thoat-ngheo-816866
Zalo