Cựu chiến binh 76 tuổi tự lái xe máy đi hơn 1.500 km vào TP HCM xem diễu binh 30-4

Một cựu chiến binh 76 tuổi tự lái xe máy đi hơn 1.500 km từ Nghệ An vào TP HCM xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Trên mạng xã hội những ngày gần đây xôn xao hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi tự lái xe máy đi hơn 1.500 km từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào TP HCM xem diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Hình ảnh cụ ông khỏe mạnh, vui vẻ, mặc quân phục, chạy xe máy trên đường, phía sau xe là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khiến người xem xúc động và tự hào về anh bộ đội cụ Hồ.

Hình ảnh cụ Trần Văn Thanh đi xe máy từ Nghệ An vào TP HCM xem lễ diễu binh mừng 50 năm thống nhất đất nước. Nguồn: Long Nhật Media

Ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Vinh, xác nhận cụ ông lái xe máy mà mạng xã hội đăng tải là ông Trần Văn Thanh (76 tuổi), trú khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trưa ngày 21-4, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thanh chia sẻ hiện tại ông đang đi xe máy đến đoạn cách TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 10 km. Việc ông tự lái xe máy hơn 1.500 km từ tỉnh Nghệ An vào TP HCM là để được xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước tổ chức tại TP HCM (30-4-1975 - 30-4-2025).

"Thực hiện mong ước thăm lại chiến trường xưa tại Thành cổ Quảng Trị, thắp nén nhang tưởng nhớ những đồng đội của mình đã anh dũng hi sinh" - ông Trần Văn Thanh cho biết.

"Tôi nhập ngũ năm 1968, đã tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Ngày đó, chiến tranh ác liệt lắm, rất nhiều đồng đội tôi đã anh dũng hi sinh. Giờ hòa bình chỉ mong có dịp đi thắp hương cho những người đã khuất"- ông Thanh chia sẻ.

Hình ảnh ông Trần Văn Thanh đi xe máy từ Nghệ An vào TP HCM. Nguồn: MXH

Hình ảnh ông Trần Văn Thanh đi xe máy từ Nghệ An vào TP HCM. Nguồn: MXH

Được biết, vào 10 giờ 20 phút ngày 17-4, ông Trần Văn Thanh rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TP HCM. Ngày 18-4, ông vào thắp hương cho các đồng đội, thăm lại những gia đình đã cưu mang, giúp đỡ ông trong thời gian chiến đấu tại Quảng Trị.

Cũng theo ông Thanh, lý do ông chọn tự đi xe máy vào TP HCM không phải là do thiếu tiền mua vé máy bay, tàu hỏa, xe ô tô. Ông muốn đi xe máy ngoài việc thăm lại chiến trường xưa thì còn muốn chứng kiến sự phát triển, đổi thay của những làng quê, tỉnh thành dọc tuyến đường đi sau 50 năm đất nước thống nhất. "Mình còn sức khỏe, muốn tự đi xe máy để được tận mắt thấy những phát triển của đất nước sau 50 năm giải phóng"- ông Thanh tâm sự.

Được biết, hành trang ông Thanh đem theo gồm quần áo, đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và một chiếc võng. Mỗi ngày ông chỉ đi khoảng 200 km. Tính đến trưa ngày 21-4, sau 4 ngày, ông đã đi được hơn 900 km, vào tới TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Quốc Hương, khối trưởng khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết tại địa phương ông Thanh là một công dân, cựu chiến binh sống hiền lành, gương mẫu, luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội trên địa bàn khối cũng như ở phường.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-cuu-chien-binh-76-tuoi-tu-lai-xe-may-di-hon-1500-km-vao-tp-hcm-xem-dieu-binh-30-4-196250421133124305.htm
Zalo