Hiệp Hòa: 'Vườn hạnh phúc' và ước vọng lan tỏa những giá trị đẹp
Với mong muốn trao hạnh phúc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, hơn 3 năm qua, chàng trai trẻ Bùi Văn Quân (sinh năm 1992) ở thôn Tân Sơn, xã Hùng Thái (Hiệp Hòa) đã thực hiện nhiều ý tưởng độc đáo, điểm nhấn là khu 'Vườn hạnh phúc'. Tại đây, rất nhiều tác phẩm điêu khắc được hình thành, trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo người dân, nhất là trẻ em.
Những tác phẩm “biết nói”
Tôi tìm về “Vườn hạnh phúc” của Quân vào trung tuần tháng 4/2025, đúng thời điểm anh cùng các cộng sự gấp rút hoàn thiện phần thô của tác phẩm “Việt Nam hạnh phúc”. Sau hơn 2 tháng thực hiện, tác phẩm đang chuẩn bị bước vào phần sơn.
Chia sẻ về tác phẩm này, Quân cho biết mình đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ, từ việc lên ý tưởng cho đến triển khai xây dựng, tạo hình. Chưa hoàn thành nhưng nhìn phần thô, có thể dễ dàng nhận thấy trong tác phẩm có hình bản đồ Việt Nam, có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và đặc biệt là hình tượng rồng uốn lượn quấn quanh bản đồ và ôm chặt 2 hòn đảo được tạo hình như những viên ngọc.
“Đây là tác phẩm được mang tên “Việt Nam hạnh phúc”, rồng trong tác phẩm cũng là rồng hạnh phúc. Qua tác phẩm, tôi mong muốn được trao gửi hạnh phúc, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với mọi người”, Quân chia sẻ.

Du khách check-in với những tác phẩm trong khu vườn.
Dạo một vòng quanh khu đất của gia đình, không chỉ có “Việt Nam hạnh phúc”, tôi bắt gặp trong “Vườn hạnh phúc” của Quân còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc. Đó là tượng danh thủ bóng đá người Arghentina Lionel Messi, ông già Tuyết và con Tuần lộc, nhân vật chính trong các phim Kingkong, Avatar, người Nhện, người Dơi hay những phim hoạt hình nổi tiếng như thủy thủ Popeye, vịt Donald, nhím Sonic, SonGoku trong Bảy viên ngọc rồng. Ngoài ra, còn có các con vật đáng yêu, những biểu tượng văn hóa ý nghĩa.… Các tác phẩm đắp bằng xi măng cát, có cốt thép và đều được anh Quân chăm chút tỉ mỉ trong từng đường nét, thổi hồn vào đó những câu chuyện và thông điệp riêng.
Một trong những tác phẩm gần đây nhất và gây ấn tượng mạnh mẽ nhất tại khu “Vườn hạnh phúc” chính là linh vật "Rắn hạnh phúc" khổng lồ, nặng hơn 7 tấn, hoàn thành dịp trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Với hình dáng uốn lượn mềm mại, khuôn mặt tươi tắn và những họa tiết bắt mắt, "Rắn hạnh phúc" không chỉ là một tác phẩm điêu khắc đơn thuần mà còn mang đến cảm giác vui vẻ, lạc quan cho người chiêm ngưỡng. Dịp Tết Ất Tỵ vừa qua, “Rắn hạnh phúc” còn được vận chuyển lên thị trấn Thắng, trưng bày tại khu vực Quảng trường trung tâm huyện để phục vụ Nhân dân và du khách thập phương. Trước đó, dịp Tết Giáp Thìn 2024, Quân cũng cho ra đời tác phẩm “Rồng mầm non” cao 4,5 m, nặng chừng 10-12 tấn và sơn mầu cam…
Người trao hạnh phúc
Bùi Văn Quân vốn làm nghề kinh doanh và trang trại. Hơn 3 năm trước, anh mới bén duyên với niềm đam mê xây đắp những bức tượng khổng lồ. Tình yêu với nghệ thuật và mong muốn tạo ra một không gian vui vẻ, ý nghĩa cho gia đình và cộng đồng đã thôi thúc anh tự mày mò, học hỏi và biến những ý tưởng độc đáo trong tâm trí thành những tác phẩm điêu khắc sống động.

Anh Quân tỉ mỉ chỉnh sửa các chi tiết của tác phẩm "Việt Nam hạnh phúc".
Ban đầu, khu “Vườn hạnh phúc” chỉ là một không gian riêng tư của gia đình anh Quân. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những bức tượng ngộ nghĩnh, đáng yêu, khu vườn dần trở thành điểm đến yêu thích của bạn bè, người thân và sau đó lan rộng ra cộng đồng. Những hình ảnh về khu vườn độc đáo này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.
Tâm sự với chúng tôi, anh Quân cho biết, đã có không ít người đến hỏi mua lại những tác phẩm ở đây. “Tôi từ chối vì muốn biến “Vườn hạnh phúc” thành món quà tinh thần vô giá, là điểm đến vừa mang tính giải trí, vừa mang tính giáo dục cho thế hệ trẻ”, Quân nhấn mạnh. Với anh, mong muốn lan tỏa niềm vui, sự tích cực đến với cộng đồng quan trọng và giá trị hơn vật chất. Đấy cũng là điều khiến bản thân anh đầu tư rất nhiều công sức, tiền của vào khu vườn này suốt hơn 3 năm qua. May mắn là Quân luôn có sự đồng hành, chia sẻ và ủng hộ của gia đình cả về vật chất và tinh thần để có thể nuôi dưỡng đam mê.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Quân nhận mình là người trao hạnh phúc. Trong suốt câu chuyện với tôi, anh cũng rất nhiều lần nhắc đến hai từ “hạnh phúc”. Và thực sự, niềm hạnh phúc đã đến với anh, bởi sau khi mở cửa phục vụ miễn phí, khu vườn đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng. Hầu hết đều có những nhận xét tốt đẹp, thể hiện sự ngưỡng mộ về bàn tay tài hoa của chủ nhân khu vườn.
Không dừng lại ở những bức tượng, linh vật khổng lồ, anh Bùi Văn Quân đang ấp ủ dự định xây dựng một "Vườn Cổ tích" ngay trong khuôn viên "Vườn hạnh phúc", ngay sau khi hoàn thành tác phẩm “Việt Nam hạnh phúc”. Dự tính, sẽ có những nhân vật trong truyện Thạch Sanh, Tấm Cám, Trí khôn của ta đây… bước từ trong những câu chuyện cổ tích vào khu vườn này.
Không được đào tạo bài bản nhưng bù lại, anh có năng khiếu, niềm đam mê và đặc biệt là nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của một người thầy trong lĩnh vực điêu khắc, tạo hình. Cùng với đó, anh thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi trên mạng internet, chịu khó lắng nghe các ý kiến đóng góp để tích lũy kinh nghiệm. Vì cơ bản các tác phẩm đều có khối lượng rất lớn nên để bảo đảm vừa đẹp, vừa an toàn, mỗi tác phẩm anh Quân đều tạo khung sắt theo hình thiết kế, căng lưới, sử dụng hỗn hợp cát và xi măng để đắp.
Từ đôi bàn tay tài hoa và trái tim nhân hậu, anh Bùi Văn Quân đang từng ngày kiến tạo nên một không gian văn hóa độc đáo, làm đẹp thêm cảnh quan quê hương Hiệp Hòa và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.