Cựu chiến binh 70 tuổi cùng đoàn xe đạp từ Hà Nội đã cán đích tại TPHCM

Cựu chiến binh Hà Đăng Bình cùng đoàn xe đạp xuất phát từ Hà Nội đã cán đích tại TPHCM trước ngày lễ lớn của đất nước.

Với những người tham gia, hành trình này không chỉ đơn thuần là một chuyến đạp xe, mà còn là một chuyến đi trở về với ký ức, với niềm tự hào dân tộc.

Với những người tham gia, hành trình này không chỉ đơn thuần là một chuyến đạp xe, mà còn là một chuyến đi trở về với ký ức, với niềm tự hào dân tộc.

Tối 29/4, bà Nguyễn Thị Thủy - thành viên Câu lạc bộ xe đạp TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) thông tin với Báo GD&TĐ, sau 12 ngày rong ruổi trên cung đường dài hơn 1.700km đoàn xe đạp từ Hà Nội, với gần 100 thành viên tuổi từ 40 đến 78 đã chính thức cán đích tại TPHCM trưa 29/4.

Theo bà Thủy, chương trình mà đoàn tham gia là “Đồng hành cùng HTV – Non sông liền một dải”, một hoạt động nằm trong khuôn khổ các sự kiện thể thao – văn hóa chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Tuy nhiên, với những người tham gia, hành trình này không chỉ đơn thuần là một chuyến đạp xe, mà còn là một chuyến đi trở về với ký ức, với niềm tự hào dân tộc.

 Cựu chiến binh Hà Đăng Bình, ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thủy (trái qua).

Cựu chiến binh Hà Đăng Bình, ông Đoàn Mạnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thủy (trái qua).

Trong đoàn, hình ảnh cựu chiến binh Hà Đăng Bình, sinh năm 1955, quê ở Ninh Bình, gây xúc động đặc biệt.

Cựu chiến binh Hà Đăng Bình cho biết, ông nhập ngũ năm 1974. Tháng 12 năm đó đi B và đến tháng 2/1975 thì tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh.

"Đơn vị tôi ở Trung đoàn 270 thuộc Công binh Quân khu 5. Đến năm 1977-1978, chúng tôi đi làm thủy lợi ở Tây Nguyên. Năm 1978 tham gia rà phá bom mìn phục vụ cho đơn chiến đấu giúp Campuchia giải phóng. Sau đó tôi chuyển qua một số đơn vị công tác rồi về phục viên", ông Bình nói.

Chia sẻ về hành trình lần này, ông Bình nghẹn ngào: "Năm 2022, tôi đã trở lại TPHCM đúng dịp lễ và xúc động vô cùng. Năm nay, tròn 50 năm giải phóng miền Nam, dù tuổi đã cao, sức không còn dẻo dai như trước, tôi vẫn quyết tâm đạp xe xuyên Việt để một lần nữa trở về nơi mình từng góp sức giành lại hòa bình. Được chứng kiến sự đổi thay hôm nay, tôi thực sự tự hào và hạnh phúc".

Với ông Bình, từng vòng quay bánh xe trên suốt hành trình không chỉ đơn giản là những bước tiến về đích, mà còn là từng nhịp đập của ký ức, từng bước chân tri ân quá khứ và hướng tới tương lai.

 Nơi chụp ảnh cán đích tại TPHCM cho các "phượt thủ".

Nơi chụp ảnh cán đích tại TPHCM cho các "phượt thủ".

Thông tin về hành trình của đoàn, ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Ban điều hành Hội xe đạp nối vòng tay lớn Miền Bắc, Chủ nhiệm CLB xe đạp Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình cho biết: Đoàn xuất phát từ tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) vào ngày 17/4 với 100 thành viên từ các vùng miền khác nhau. Tổng thời gian đi của đoàn là 12 ngày, trong đó có 1 ngày làm từ thiện ở Quảng Trị và 1 ngày đoàn nghỉ lấy sức tại Quy Nhơn. Công tác ăn ngủ nghỉ được đoàn lên sẵn kế hoạch theo từng cung đường, do đó sức khỏe của các thành viên trong đoàn đều đảm bảo.

Khi được hỏi về ý nghĩa của chuyến đi, ông Đoàn Mạnh Thắng cho biết: "Chúng tôi đạp xe không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để kết nối các thế hệ, truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam. Mong rằng, thông qua hành trình này, thế hệ trẻ sẽ thêm yêu quê hương, đất nước, và không ngừng rèn luyện để tiếp nối truyền thống.

Ngày mai (30/4), đoàn sẽ xem lễ duyệt binh. Sáng 1/5, hội ngộ với các CLB xe đạp của Việt Nam sau đó cùng HTV diễu hành với cự ly 25km quanh TPHCM. Sau khi kết thúc, đoàn chúng tôi sẽ di chuyển về Hà Nội bằng phương tiện tàu hỏa”, ông Đoàn Mạnh Thắng thông tin thêm.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cuu-chien-binh-70-tuoi-cung-doan-xe-dap-tu-ha-noi-da-can-dich-tai-tphcm-post729291.html
Zalo