Cuộc thi viết Lòng tốt quanh ta: Những giọt máu đào trên cao nguyên
Bất cứ trường hợp cần máu nào gọi đến, Thảo Nguyên và các thành viên CLB đều có mặt dù lúc đêm khuya hay ở xa
Làm thủ lĩnh Câu lạc bộ Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên khi mới 18 tuổi, chị Nguyễn Thảo Nguyên (ngụ phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã vận động thành viên và cộng đồng hiến tặng hàng ngàn đơn vị máu, cứu giúp bệnh nhân cần máu khẩn cấp.
Từ nỗi đau mất mẹ
"Cần gấp 2 đơn vị máu nhóm B toàn phần hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu tại Khoa Ngoại và 2 đơn vị nhóm máu O toàn phần cho bệnh nhân Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum" hay "Cần gấp 1 đơn vị tiểu cầu B cho bệnh nhân Phạm Hùng Anh đang bị sốt xuất huyết nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, ai đủ điều kiện xin hãy giúp bệnh nhân ạ, thay mặt gia đình xin cảm ơn, liên hệ số điện thoại 0898388799 (Thảo Nguyên, chủ nhiệm CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên)". Đó là những dòng trạng thái thường thấy của chị Thảo Nguyên viết trên trang cá nhân cũng như trên Fanpage CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên.
Với nụ cười luôn nở trên môi, phong thái chín chắn, ít người biết Thảo Nguyên từng có một tuổi thơ đầy bão tố. Sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mặc dù đã được các y - bác sĩ sử dụng 23 đơn vị máu trong một đêm để cứu chữa nhưng mẹ của Thảo Nguyên vẫn không qua khỏi. Rồi tai họa cũng chưa dừng lại với cô bé 3 tuổi khi ba của Nguyên cũng bỏ đi. Hai chị em Nguyên phải sang ở cùng với bà ngoại. Nỗi đau quá lớn khiến 2 chị em Thảo Nguyên phải học cách trưởng thành sớm, gan dạ và cảm nhận gian truân của trường đời. Cũng từ đó, Thảo Nguyên luôn mong muốn được hiến máu của mình để giúp những bệnh nhân trong lúc nguy kịch.
Lần hiến máu đầu tiên của Thảo Nguyên là lúc cô đang học lớp 12. Khi đó, Nguyên nghe tin có một nạn nhân tai nạn giao thông đang cần máu gấp, do dự ít phút, Nguyên quyết định giấu bà đi hiến máu. Vốn sợ kim tiêm nhưng Thảo Nguyên quyết tâm sẽ trao đi giọt máu đào để cứu giúp nạn nhân. "Em đã giấu bà ngoại và tự đạp xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum hiến máu. Hai giờ sau máu của em được truyền cho bệnh nhân và mấy ngày sau bệnh nhân đã khỏe lại, điều đó khiến em hạnh phúc vô cùng" - Thảo Nguyên chia sẻ.
Mãi đến lần hiến máu thứ 5 của cô, bà ngoại mới biết cháu gái "trốn" đi hiến máu, bởi mỗi lần hiến máu về Thảo Nguyên đều "giấu" biệt giấy chứng nhận hiến máu để bà không nhận ra. Đến nay, từ sự vận động của Nguyên mà mọi người thân đều tham gia hiến máu và nói chuyện về hiến máu như niềm vui thường nhật.

Thảo Nguyên (giữa) đã có 6 năm gắn bó với công tác hiến máu nhân đạo
Đầu tàu của một "ngân hàng máu sống"
Hiểu được vai trò thiết yếu của máu và tính khẩn cấp trong cấp cứu bệnh nhân, Nguyên nung nấu ý tưởng thành lập một câu lạc bộ hiến máu. Tháng 7-2019, Nguyên cùng 3 người bạn thành lập Câu lạc bộ Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên, do cô làm chủ nhiệm với phương châm "Hiến máu vì đam mê - Cho đi khi còn có thể".
Trên cương vị là chủ nhiệm CLB, Thảo Nguyên không kết nạp thành viên một cách đại trà mà có chọn lọc. Những người gia nhập CLB không chỉ có sức khỏe và đủ điều kiện hiến máu mà còn phải có sự nhiệt tình, không nề hà khó khăn, trở ngại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ 24/24 với một mục đích duy nhất là hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân cần máu. "Trong lúc thập tử nhất sinh thì một giọt máu hiến tặng với người bệnh vô cùng quý giá. CLB sẽ không kết nạp những ai chỉ tham gia được lúc rảnh rỗi hay theo đợt vì như vậy sẽ không đúng với tinh thần "máu nóng" của CLB" - Nguyên cho biết.
Tuy nhiên, cho dù tiêu chí gia nhập CLB khá khắt khe song đã có hàng ngàn người đăng ký tham gia. Từ con số vài chục rồi lên vài trăm và bây giờ đã hơn 1.800 thành viên, độ tuổi từ 18 đến 60. "Trong CLB có nhiều cô chú lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc. Một lần, có một nạn nhân bị ong đốt phải lọc máu, cần gấp 30 đơn vị máu. Em đã cùng 29 thành viên chạy xe trong đêm đến 3 giờ sáng, hiến đủ số máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch" - Nguyên nói.
Điều hành một CLB lớn nên Nguyên phải ôm nhiều việc để điều phối việc hiến máu thuận tiện, kịp thời, mọi thành viên CLB được Nguyên ghi lại đầy đủ thông tin, nhóm máu và lần hiến máu gần nhất. Khi có bệnh nhân cần hỗ trợ Nguyên sẽ có ngay dữ liệu cần gọi cho những ai phù hợp để việc hỗ trợ được nhanh nhất. Đặc biệt, từ việc được giúp đỡ hiến máu, nhiều thân nhân của người bệnh đã trở thành thành viên của CLB. Chị Lê Thị Ngọc Hải, thành viên CLB, chia sẻ: "Bất cứ trường hợp cần máu nào gọi đến, chị Nguyên đều có mặt dù vào lúc đêm khuya hay ở xa. Từ tinh thần xung kích của chị đã lan tỏa đến mọi thành viên CLB không quản ngại vất vả, hết lòng hỗ trợ bệnh nhân".
Thành viên CLB không chỉ gói gọn ở Kon Tum mà còn ở những tỉnh lân cận khác như Gia Lai, Đắk Lắk với nhiều thành phần xã hội, lứa tuổi. Riêng Thảo Nguyên đã hiến máu 20 lần.
Một nguyên tắc "vàng" của CLB từ khi được thành lập đến nay luôn được duy trì đó là không nhận tiền cảm ơn từ người nhà bệnh nhân vì như vậy dễ làm phai nhạt đi bản chất tình nguyện, nhân đạo của CLB. Bên cạnh đó, Nguyên luôn tạo ra sự đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên. Những ngày kỷ niệm thành lập CLB hay ngày Toàn dân hiến máu 7-4, Quốc tế người hiến máu 14-6, Nguyên đều tổ chức kỷ niệm để vun đắp thêm động lực cống hiến cho mọi thành viên.

Thảo Nguyên đã 20 lần hiến máu cứu người
Sống là để cho đi
Bên cạnh hiến máu cứu người, Thảo Nguyên còn dẫn dắt CLB tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như quyên góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ và trồng hàng chục ngàn cây xanh ở các khu vực bị sạt lở, xây nhà cho hộ nghèo.
Chị Lý Thị Hồng Trị, Trưởng Ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực Tây Nguyên, cho biết: Thảo Nguyên đã sáng lập CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên từ khi còn là sinh viên và đã vận động hiến được hàng ngàn đơn vị máu cứu giúp bệnh nhân tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, CLB của Nguyên cũng có nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa và bền vững hướng tới các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Với những đóng góp cho cộng đồng, Thảo Nguyên vinh dự được tặng giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2021 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên nhận giải Tình nguyện quốc gia 2021 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

CLB cùng với các tổ chức khác tham gia chương trình Xây nhà hạnh phúc cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Phát triển nguồn máu lớn, đa dạng
Ngoài là địa chỉ đỏ cung cấp máu cho Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên còn tham gia các sự kiện hiến máu cộng đồng như Giọt Hồng Tây Nguyên, Hành trình Đỏ, Chủ nhật Đỏ… Mỗi lần hiến, CLB cung cấp hàng trăm đơn vị máu. "CLB cũng đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng chung tay nhân rộng các mô hình ý nghĩa, kết nối mạng lưới tình nguyện viên ở khu vực Tây Nguyên để có được nguồn hiến máu lớn và đa dạng hơn, kịp thời giúp đỡ cho những bệnh nhân cần máu khẩn cấp" - Nguyên cho hay.
Đến nay CLB Máu nóng khu vực Kon Tum và Tây Nguyên đã vận động hiến được trên 10.000 lượt.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


